Sau khi mãn hạn tù, Lê Thanh Nhị Nguyên – một trong những đệ tử của ông Lê Tùng Vân đã lộ diện trên mạng xã hội.

Lê Thanh Nhị Nguyên – nhân vật gắn liền với vụ án phức tạp tại “Tịnh thất Bồng Lai” (còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ, tỉnh Long An) mới đây bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội sau gần 4 năm vắng bóng. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, những ngày gần đây, tài khoản Facebook mang tên Lê Thanh Nhị Nguyên đã hoạt động trở lại với liên tiếp hai bài đăng cá nhân, đánh dấu sự xuất hiện công khai đầu tiên của người này sau khi chấp hành xong án phạt tù. Ngay lập tức, các bài viết đã nhận được lượng lớn lượt theo dõi, bình luận và chia sẻ, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

le-thanh-nhi-nguyen-1
le-thanh-nhi-nguyen-2

Lê Thanh Nhị Nguyên cho biết bản thân nhận được sự quan tâm, yêu quý của nhiều người, đồng thời hé lộ kế hoạch sẽ quay một clip “cuối” có sự xuất hiện đầy đủ các em nhỏ tại Tịnh thất Bồng Lai. Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, bởi vụ việc liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai trước đó.

Về ngoại hình, theo hình ảnh được đăng tải, Nhị Nguyên không có nhiều thay đổi so với trước đây, vẫn để đầu cạo trọc, thân hình khá gầy.

Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998), được biết đến là một trong những “đồ đệ ruột” của ông Lê Tùng Vân, từng bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Theo bản án, Nhị Nguyên đã nhiều lần đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

le-thanh-nhi-nguyen-3

Trong quá khứ, Nhị Nguyên cũng từng gây chú ý khi yêu cầu bà Châu Vinh Hóa (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bồi thường số tiền 3,3 tỷ đồng, liên quan đến vết thương trên mặt của mình tại phiên tòa xét xử nhóm người bị cáo buộc xông vào Tịnh thất Bồng Lai để tìm cô gái Võ Thị Diễm My (23 tuổi).

Theo An An (SHTT)