-
Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000” không có dấu hiệu tội phạm -
Đậu đen: "Thực phẩm vàng" giải nhiệt và hỗ trợ đẩy lùi 4 bệnh mãn tính -
Nhiều doanh nghiệp "lao đao" vì đầu tư cổ phiếu, phải trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng -
Giá xăng dầu hôm nay mới nhất: Thế giới tăng đột biến, giá RON 95, diesel ở Việt Nam được ngưỡng mộ -
Xúc động khoảnh khắc cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được bạn học vây quanh trong ngày trở lại trường -
Giá vàng hôm nay (sáng 28/4): Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, BTMC, BTMH đi ngang, thị trường chờ tín hiệu trước kỳ nghỉ lễ -
Siêu du thuyền 500 triệu USD hiên ngang vượt "tâm bão" Hormuz: Lộ diện danh tính vị chủ nhân quyền lực -
Luật Công chứng 2026: Giảm bớt giấy tờ, gỡ bỏ giới hạn địa lý và hướng tới số hóa toàn diện -
Nhận 20 triệu từ chồng sau chuyến công tác, người vợ chết lặng khi phát hiện sự thật phía sau -
Giá xe Audi mới nhất cuối tháng tháng 4/2026: A4, A6, A8L và Q3 có giá niêm yết bao nhiêu tiền?
Xã hội
10/07/2025 17:32"Đi chợ cùng bà ngoại, bé trai 5 tuổi bị bắt cóc": Pha dàn xếp đầy tinh vi của nhóm lừa đảo
Sáng 9/7, trên các hội nhóm facebook xôn xao trước bài đăng của một tài khoản có tên Bích Trâm về việc bé trai có tên Bùi Thanh Nhi (5 tuổi) bị bắt cóc khi đi chợ cùng bà ngoại ở xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai.

Từ nội dung bài đăng tải, bé trai cùng bà ngoại ra chợ bán trứng. Khi đang chơi cùng 2 bạn nhỏ khác thì cháu bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe máy vác bỏ chạy. Mọi người ở chợ phát hiện, hô hoán nhưng không đuổi kịp. Sự việc đã diễn ra được hơn một tuần và gia đình vẫn chưa có thông tin gì về cháu bé.
Đính kèm bài viết còn có hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi - được cho là bà ngoại cháu trai, đang khóc mếu đầy bi thương và đoạn clip khoảng 10 giây ghi lại cảnh 2 người đàn ông bế vác đứa trẻ bỏ chạy. Thông tin, hình ảnh, clip đầy đủ khiến nhiều người ngay lập tức tin tưởng và chia sẻ bài viết liên tục, với mong muốn tìm kiếm được đứa trẻ.
Một điểm đáng chú ý là tài khoản này đã khóa phần bình luận trong bài đăng trên.
Sau khi bài viết trên đạt gần 500 lượt tương tác, tài khoản Bích Trâm đã chỉnh sửa nội dung. Bài viết được thêm thông tin vì quá thương nhớ cháu trai bị bắt cóc, bà ngoại đã lên cơn đau tim và cần phải làm phẫu thuật. Gia đình khó khăn không thể chi trả, tài khoản này lại kêu gọi dân mạng chung tay hỗ trợ. Tài khoản ngân hàng của một người được cho là cậu bé trai cũng được đưa vào bài viết để tăng độ tin cậy.
Đến khoảng 10 giờ ngày 9/7, bài viết của tài khoản Bích Trâm đã thu hút gần 700 lượt chia sẻ.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Biển Hồ đã lập tức vào cuộc xác minh và kết luận đây là thông tin sai sự thật.
Theo lực lượng Công an, đây là thông tin giả do các đối tượng lừa đảo tinh vi đưa ra nhằm đánh vào tâm lý của người dân. Đoạn clip trong bài đăng nghi do dàn dựng ở một nơi chưa xác định. Phần hình ảnh về bà ngoại cầm ảnh bé gái có dấu hiệu bị cắt ghép.
Đây là pha dàn xếp đầy tinh vi của nhóm lừa đảo. Ban đầu các đối tượng đưa thông tin giả về việc bé trai bị bắt cóc để dân mạng chia sẻ trên các diễn đàn khác. Sau khi nhận được sự chú ý, các đối tượng sẽ lợi dụng lòng thương của dư luận, để chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cho các đối tượng lừa đảo.
- Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000” không có dấu hiệu tội phạm (12:09)
- Máy bay lao xuống núi ở Nam Sudan, toàn bộ nạn nhân tử vong trong biển lửa (1 giờ trước)
- Cảnh báo hai đầu số lừa đảo mới: Giả danh tặng quà dịp lễ, người dân cần đặc biệt cảnh giác (1 giờ trước)
- 25 học sinh và bảo mẫu nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Đậu đen: "Thực phẩm vàng" giải nhiệt và hỗ trợ đẩy lùi 4 bệnh mãn tính (1 giờ trước)
- Cựu thí sinh The Voice qua đời ở tuổi 24 sau tai nạn lật xe thảm khốc (1 giờ trước)
- Đại sứ Nga: Mỹ cần nhượng bộ về hạt nhân để phá vỡ bế tắc với Iran (1 giờ trước)
- Cựu cầu thủ Premier League: MU đang thi đấu với phong độ của đội đua vô địch (1 giờ trước)
- OpenAI hé lộ tham vọng smartphone không ứng dụng, đặt AI làm trung tâm trải nghiệm (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ sau vụ chôn xe tiền tỷ theo người đã khuất (1 giờ trước)