-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Xã hội
28/05/2025 20:31Diễn biến mới nhất vụ em rể giết anh vợ rồi quăng xác ra đường ở miền Tây: Lộ thêm tình tiết gây sốc
Ngày 28/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tình Long An thông tin nóng đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Đức (SN 1972, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.

Cụ thể, Cơ quan Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua đó xác định nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Ly (SN 1978, ngụ cùng ấp) là anh vợ Đức, bị em rể dùng vật cứng đập vào đầu dẫn đến tử vong tại chỗ.
Theo lời khai ban đầu từ đối tượng Đức, sự việc bắt đầu từ tối 27/5, nạn nhân Ly đến nhà em rể là Đức (2 nhà cách nhau khoảng 30 mét) để chơi và tổ chức uống rượu. Khoảng 23h thì cả hai nảy sinh mâu thuẫn và đến 0 giờ 5 phút ngày 28/5, do thiếu kiềm chế cùng với hơi men trong người, Đức cầm hung khí đánh vào đầu anh Ly dẫn tới tử vong. Sau đó Đức lôi thi thể Ly ra khỏi nhà đặt gần đường rồi vào nhà cố thủ cùng con trai tên Hồ N.T.T (SN 2014).
Người dân xung quanh khu vực phát hiện Ly đã từ vong liền báo lên Cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, đến 3 giờ 45 cùng ngày lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà Đức. Sau nhiều lần kêu mở cửa nhưng bất thành, lực lượng buộc phải dùng hơi cay ném vào nhà, đồng thời xông vào khống chế bắt giữ nghi phạm lúc này đang chuẩn bị treo cổ tự tử, đưa bé trai con của đối tượng ra ngoài an toàn.
Khai báo tại trụ sở điều tra, Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình: “Tôi cố thủ bên trong để tìm cái chết bằng cách treo cổ, tuy nhiên chưa kịp hành động đã bị bắt. Hành động của tôi phạm tội giết người rồi”.

Trước đó Đức đã nhiều lần gây rối tại địa phương và đã từng bị xử lý hành chính. Theo hồ sơ, tháng 8/2021, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa đã ra quyết định xử phạt đối tượng Đức với số tiền 4,5 triệu đồng về hành vi ra đường không lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.
Thời điểm đó là lúc dịch COVID-19 đang bùng nổ nhưng Đức cùng vợ lại ngang nhiên đi ra đường mà không có lý do chính đáng. Khi được nhắc nhở thì Đức liên tục xô đẩy, thách thức, chửi bới với những lời lẽ tục tĩu đối với Đội trưởng Dân phòng làm nhiệm vụ.
Theo Nguyễn Trang (SHTT)








- Mãn nhãn với màn trình diễn chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ (07:24)
- Nhà trọ, chung cư nên kiểm soát rủi ro cháy nổ thay vì cấm xe điện (07:12)
- Giá vàng hôm nay 3/8/2025 tăng "bốc đầu", SJC có tái chiếm mốc kỷ lục 124 triệu? (07:00)
- Các sân bay trên thế giới kiểm tra an ninh nhanh gọn thế nào? (33 phút trước)
- Khởi tố đường dây thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, bắt 2 giám đốc (52 phút trước)
- Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, miền Trung (57 phút trước)
- 2 điểm bất thường tại Chung kết Sing! Asia chứng minh Phương Mỹ Chi bị xử ép lộ liễu? (1 giờ trước)
- Campuchia kêu gọi Malaysia can thiệp để Thái Lan thả 18 binh sĩ (1 giờ trước)
- Ukraine tính sản xuất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, lợi thế của Nga bị đe dọa? (1 giờ trước)
- Cháy lớn tại xưởng sản xuất đèn cầy ở Tây Ninh, khói lửa bốc cao hàng chục mét (1 giờ trước)




