-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Xã hội
13/06/2020 00:30Điều kỳ diệu về vận số của những đứa trẻ có sức sống mãnh liệt dù bị bỏ rơi vẫn không từ bỏ sự sống
Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về bé sơ sinh bị bỏ rơi suốt 3 ngày dưới hố ga đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhìn hình ảnh em bé ngủ ngoan trên giường ít ai ngờ được chỉ vài hôm trước em đã bị bỏ lại dưới hố ga bỏ hoang bẩn thỉu trong thời tiết nắng nóng tới 40 độ C. Khắp người con có nhiều vết thương do kiến, dòi, bọ gặm nhấm vào cơ thể mình. Nhưng vượt lên tất cả, bé vẫn không từ bỏ sự sống.
Sau khi bé được người dân phát hiện đưa vào sơ cứu, làm sạch các vết thương lấy bớt dòi, bọ tại Trạm y tế xã Thanh Mỹ. Ngay trong đêm đó, các nhân viên tại đây đã trực tiếp chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và tiếp đến là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. UBND xã Thanh Mỹ cũng đã làm giấy khai sinh cho bé trai với tên "Nguyễn Văn An" lấy ngày sinh chính là ngày tìm thấy bé 08/6/2020.
Ngay khi vào bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, nhận thấy sức khỏe bé bị suy kiệt, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, một ca cấp cứu được triển khai tức tốc với sự phối hợp của 3 chuyên khoa là Nhi Sơ sinh, Tai mũi họng và Mắt. Bé trai đã được vệ sinh vết thương, lấy các ấu trùng trong mắt, ổ rốn, ống tai, miệng của bé. Sức khỏe hiện bé đã ổn định, không nguy hiểm tính mạng nữa.

Chỉ ngay tháng trước, một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn và nhau thai đã sống sót kỳ diệu sau khi bị bỏ rơi trong chiếc bao nhỏ suốt buổi chiều, kiến lửa cắn đầy người. Có thể nói bị bỏ rơi suốt mấy ngày, không ăn uống, trong điều kiện khắc nghiệt như những trường hợp này, sức sống mãnh liệt ấy thật kì diệu.
Nói về vận số của những đứa trẻ có sức sống mãnh liệt dù bị bỏ rơi vẫn không từ bỏ sự sống, TS Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho rằng, về mặt tâm linh ngay từ khi sinh ra những đứa trẻ này đã phải chịu một nghiệp rất nặng nề là không được chăm sóc, bị vứt bỏ, phụ bạc. Nhiều đứa trẻ cũng chịu nghịch cảnh vậy nhưng không sống được. Những đứa trẻ dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn sống được có nhân duyên rất lớn, vượt qua được những gian khó ban đầu thì sau này nếu được nuôi dạy, rèn giũa tốt cũng sẽ làm lên nhiều điều khác lạ.
Cái sự không may, nghịch cảnh cũng là một thử thách. Giống như ra một bài toán khó, anh nào giải được thì vươn lên. Nghịch cảnh mà vượt qua được thì sau này cũng là vượt qua được những thứ khác tốt hơn. Đứa trẻ sau sức kháng thể thường mạnh, bản năng sinh tồn sẽ mạnh mẽ hơn người khác và có bản lĩnh.
Và thường sau khi vượt qua được nghịch cảnh, khó khăn, đứa trẻ sẽ có nhiều ưu ái, thuận duyên. Đó là khi mọi người biết đến, đứa trẻ sẽ được dư luận hỗ trợ. Có những người đồng cảm, hỗ trợ, nhận nuôi những đứa trẻ bỏ rơi này. Và chính từ trong nghịch duyên này, chúng lại tìm được cho mình cuộc sống mới.
"Tôi từng nhớ 5 năm trước có một đứa trẻ đẻ ra cho vào rãnh cày mà kiến bâu không chết. Đứa trẻ sau được nhận nuôi đã có cuộc sống rất tốt đẹp. Hay như trường hợp cậu bé Thiện Nhân - đứa trẻ bị bỏ rơi trong vườn hoang khi mới ra đời. Cậu bé đã được một người phụ nữ nhân hậu nhận nuôi, lớn lên là một cậu bé thông minh. Bạn biết cảm nhận hạnh phúc, biết chấp nhận những thiệt thòi bản thân nhưng không bao giờ coi mình là bất thường" – chuyên gia Vũ Thế Khanh cho hay.
Tuy nhiên trong cuộc sống này, những đứa trẻ nếu không nhận được sự chăm sóc, giáo dưỡng đúng cách rất dễ trở nên nổi loạn ở tuổi thiếu niên. Dù có bản lĩnh đến đâu, chúng đã thiếu thốn tình cảm của những người sinh thành, càng vất vả hơn trên con đường phát triển của mình. Bởi vậy, ngay khi ai đó quyết định sinh ra một đứa trẻ hãy cố gắng tạo cho trẻ có những thuận duyên để chúng lớn lên tốt đẹp nhất có thể.
Theo Phương Thuận (Giadinh.net.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (27 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




