-
Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử -
Mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh Alzheimer -
Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân -
26 năm canh cánh câu hỏi: Tại sao tôi được sinh ra nhưng không được yêu thương? -
Kawasaki Ninja 650 2027 gây chú ý với loạt nâng cấp: Phuộc USD Showa, phanh 4 piston -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng tại phiên phúc thẩm -
Ban phụ huynh không được thu quỹ từ 15/11, hoạt động của lớp sẽ tổ chức thế nào? -
Lên xe hoa ngày cưới, cô dâu ngỡ ngàng nhận ra người cầm lái và câu nói đầy nghẹn ngào từ gương chiếu hậu -
Sản phụ đẻ rơi tại nhà, mất máu nặng phải cắt tử cung -
MC Hoàng Oanh: Từ cát-xê 200.000 đồng đến cuộc sống được bạn thân gọi là “đại gia ngầm”
Xã hội
16/02/2025 22:44Du khách Brazil tìm gặp người đàn ông Việt nhìn giống mình: Tiết lộ điều thú vị
Vừa qua, ông Hồ Việt (huyện Đắk Hà, Kon Tum) chia sẻ câu chuyện lạ khiến nhiều người bất ngờ, thích thú. Ông cho biết mình vừa gặp gỡ một người khách đặc biệt đến từ Brazil.
Ngày 7/2, vị khách bất ngờ xuất hiện tại nhà ông Việt, cho biết ông đến gặp vì thấy cả hai giống nhau một cách lạ lùng.
Ông Việt kể: “Ônh ấy tên là Cyro Watari, 59 tuổi, quốc tịch Brazil. Ông Watari cho biết rất bất ngờ khi thấy tôi có ngoại hình giống ông ấy nhiều đến vậy.
Ông tìm hiểu tôi thông qua mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube và quyết định đến gặp mặt tôi cho bằng được”.
Thông qua ứng dụng dịch tự động, ông Watari nói, qua quan sát trên mạng xã hội, ông thấy bản thân và ông Việt có những nét giống nhau về ngoại hình.
Cả hai có nét mặt tương tự nhau, cùng có mái tóc cắt sát, trán cao, bộ râu dài lấm tấm sợi bạc và làn da ngăm ngăm…
Dù cách xa nhau hàng chục nghìn km, cả hai dường như có những sở thích, trải nghiệm giống nhau. Ông Watari còn tìm, ghép các ảnh ghi lại những hoạt động tương đồng giữa hai người ở 2 châu lục.
Ông Watari gửi các ảnh này cho bạn bè, gia đình xem. Ai cũng khẳng định ông và người ở Việt Nam có những điểm giống nhau một cách kỳ lạ, cả về ngoại hình lẫn sở thích.
“Khi đến nhà, ông ấy cho tôi xem những bức ảnh mà ông ấy ghép. Xem ảnh, trò chuyện cùng ông ấy, tôi rất bất ngờ, cảm thấy thật thú vị. Không ngờ cả hai có nhiều điểm giống nhau đến thế.
Ngoài ngoại hình, chúng tôi có những đam mê, trải nghiệm cuộc sống tương đồng. Chúng tôi có cùng đam mê thể thao, văn hóa, ẩm thực.
Ông ấy cũng chơi mô tô, xe ô tô địa hình, dù lượn, chèo sub… Ông cũng thường đến vùng đất khó khăn để tiếp cận, hỗ trợ người nghèo. Đặc biệt, ông cũng yêu thương, quan tâm đến trẻ em như tôi.
Trước đây, cũng có người giới thiệu cho tôi người có ngoại hình giống mình. Nhưng đây là trường hợp giống nhất, có nhiều điểm tương đồng nhất”, ông Việt chia sẻ thêm.
Cuộc gặp gỡ đặc biệt
Cuộc gặp bất ngờ diễn ra vào trưa ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) nên ông Việt và người bạn mới quen cùng nhau dùng bữa trưa thân mật tại nhà.
Tại đây, cả hai chia sẻ, trò chuyện với nhau về cuộc sống, văn hóa của 2 đất nước Việt Nam, Brazil.
Ông Cyro Watari là người gốc Nhật, sinh ra tại Brazil. Ông từng là huấn luyện viên các môn thể thao mạo hiểm, làm du lịch sinh thái. Sau khi cuộc hôn nhân lần thứ 2 tan vỡ, ông đi du lịch vòng quanh thế giới. Thật trùng hợp, ông Việt hiện cũng là người hoạt động trong lĩnh vực du lịch sinh thái.
Trong lần đến Việt Nam, ông Cyro Watari dừng chân tại một homestay ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Chủ homestay này là bạn của ông Việt.
Khi thấy ông Cyro Watari quá giống bạn của mình, người này đã kết nối cả hai với nhau thông qua mạng xã hội. Tại đây, ông Cyro Watari hứa sẽ đến tận nơi gặp ông Việt.
Ngày gặp nhau, ông Watari nói, có nghiên cứu cho rằng trên thế giới, mỗi người đều có một hoặc nhiều người giống mình. Tuy nhiên, việc tìm được những người này không phải là điều dễ dàng.
Do đó, ông rất vui khi có thể đến Việt Nam, tìm gặp được người giống mình từ ngoại hình đến sở thích.
Trong khi đó, ông Việt cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn quốc tế đặc biệt. Ông giới thiệu những nét đẹp văn hóa, danh lam thắng cảnh Việt Nam đến người bạn đặc biệt của mình.
Sau khi lưu lại Kon Tum 2 ngày, ông Cyro Watari giã từ ông Việt, lên đường khám phá Việt Nam. Trước khi đi, cả hai đổi áo cho nhau để làm kỷ niệm, thể hiện sự quý mến, tôn trọng nhau.
Ông Việt tâm sự: “Ông Cyro Watari lớn tuổi hơn tôi. Ông là người có hiểu biết sâu rộng, đặc biệt là văn hóa, không chỉ ở quê hương Brazil mà còn nhiều nước, nhiều vùng miền khác trên thế giới.
Sau buổi gặp gỡ bất ngờ, chúng tôi chia tay nhau. Ông ấy nói sau khi khám phá các tỉnh thành khác và nếu có quay lại TP Pleiku (Gia Lai) sẽ đến thăm tôi.
Dù vậy, chúng tôi không hẹn trước mà để mọi việc tùy duyên. Tôi xem việc được gặp gỡ, kết bạn với ông Cyro Watari là một trải nghiệm đặc biệt, hiếm có trong đời”.
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)
- Màn "tự sát" công nghệ: Đội robot hình người của Figure AI tự nhảy vào lò hồ quang điện 75 tấn để nung chảy (20:50)
- Mưa trắng trời, người dân TPHCM mắc kẹt hàng giờ trên đường về nhà (20:38)
- Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm "xẻ thịt" đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (20:18)
- Khả Ngân khoe bụng bầu, xác nhận sắp đón con đầu lòng cùng Nhan Phúc Vinh (1 giờ trước)
- Áo số 7 của Bồ Đào Nha có chủ nhân mới sau khi Ronaldo rời tuyển (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh: Nhiệt độ giảm đột ngột 10-15 độ C, miền Trung đối mặt mưa lớn (2 giờ trước)
- Hà Nội: 95% người dân Bát Tràng ủng hộ phương án Đại lộ cảnh quan sông Hồng (2 giờ trước)
- Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử (2 giờ trước)
- Thủ tướng bổ nhiệm, điều động nhiều tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội (3 giờ trước)
- Đắk Lắk: Chấn chỉnh tình trạng học sinh tiểu học ăn sáng cạnh thùng rác trước cổng trường (3 giờ trước)