-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Xã hội
17/09/2022 16:30Gã chồng chặt đứt tay vợ: 'Nếu anh còn sống trở về, mình làm lại em nhé'
Ngày 15/9, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích sau khi chém đứt lìa 2 cánh tay vợ là chị N.T.T (27 tuổi).
"Anh xin lỗi, anh sai rồi"
Qua điều tra, trưa ngày 13/9, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Bình gạn hỏi thì chị T. thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác.
Nghe vợ nói vậy, Bình tức giận đi vào nhà bếp lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị T. Lúc này chị T. đưa 2 cánh tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa.
Sau khi gây án, Bình băng bó cho vợ và gọi điện cho người nhà đến đưa chị T. đi bệnh viện cấp cứu, rồi đến Công an xã Tam An đầu thú.
Trao đổi với Zing, về vụ việc đau lòng, bà Nguyễn Thị Nụ (63 tuổi, mẹ Bình) cho biết, sau khi tấn công vợ, Bình kiếm dây cột vào chỗ chém, cầm máu cho vợ.
“Bình ôm vợ vào lòng rồi nói anh xin lỗi, anh sai rồi. Nếu anh còn sống trở về, mình làm lại từ đầu em nhé”, bà Nụ thuật lại lời của Bình trước khi đưa chị T. đi cấp cứu.
Còn ông Thái Xuân Hưng (61 tuổi, cha nghi phạm) rơi nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc con trai gọi điện báo tin đã chém lìa tay vợ: “Chiều hôm đó, tôi đang ở nhà thì Bình gọi báo. Tôi tức tốc chạy qua thì thấy một tay con dâu đã bị chém lìa. Lúc đó, T. vẫn tỉnh táo nói chuyện được. Tôi gọi taxi, nhưng tài xế thấy cảnh tượng kinh hoàng không dám chạy. Sau đó, tôi gọi người thân dùng xe máy chở con dâu đến bệnh viện”.
Do chị T. nhập viện trong tình trạng bị chém đứt lìa cả hai cánh tay, nên ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển bệnh nhân lên khoa chấn thương chỉnh hình để nối hai tay. Hiện, chị T. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được 1 cánh tay bên trái.
Bố Bình cho biết thêm, mấy ngày qua, ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM chăm sóc cho con dâu. “Đến nay, sức khỏe con dâu tôi đã ổn định. Tuy nhiên, ai hỏi thì nó cứ khóc chứ không nói gì”, ông Hưng vui mừng chia sẻ.
Nguồn cơn từ gã nhân tình của vợ
Như đã đưa tin, trước khi xảy ra vụ việc, chị T. đã nói chuyện qua điện thoại với chồng bằng những lời lẽ thách thức, chửi thề khiến người xem không khỏi phẫn nộ.
Cụ thể, khi biết chồng đã phát hiện ra việc mình có quan hệ ngoài luồng, chị T đã thách thức bằng câu: "Mày giờ sao... Biết rồi sao không dứt đi, sao còn muốn tiếp tục...".
Đến khi về nhà, anh Bình đã không kìm nén nổi cảm xúc, liên tục gặng hỏi vợ: "Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao thương mày như thế sao mày làm như vậy?', người chồng liên tục hét lên 'Trời ơi!' rồi vung dao chém nhiều nhát vào tay của vợ.
| Chị vợ dùng những từ ngữ thô tục, thách thức chồng |
Nhiều người cho rằng, bi kịch của gia đình anh Bình có nguyên nhân do một phần lỗi khiêu khích từ phía gã tình nhân của người vợ.
Được biết, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng bắt nguồn từ khi những hình ảnh thân mật của hai vợ chồng đi lúc du lịch được người vợ đưa lên trang Facebook cá nhân.
Sau đó gã tình nhân của vợ xem được những hình ảnh đó và đã lấy tài khoản của người vợ, nhắn tin khiêu khích, thậm chí còn gửi hình ảnh thân mật của hai người cho anh Bình.
Nhiều người dân địa phương cho biết, trong mắt mọi người, Bình rất yêu và khá cưng chiều vợ. Hàng ngày, Bình lại chạy xe lôi hàng chục km lên chợ đầu mối ở TP.HCM lấy hàng rồi chở về Đồng Nai bán.
Có những hôm bán ế, Bình rong ruổi cả ngày ngoài đường để kiếm thêm thu nhập, trả lãi ngân hàng sau khi mua trả góp căn nhà khoảng 2 năm trước.
“Có lẽ do Bình cắm mặt, cắm mày làm ăn cũng chỉ vì lo cho vợ con được đủ đầy. Nên khi biết việc vợ ngoại tình, nó kích động mới thành ra cơ sự này”, chị gái Bình chia sẻ.
Việc nghi ngờ vợ ngoại tình đã từ lâu, nhưng chỉ đến khi gã tình nhân của vợ công khai có những hành động khiêu khích trắng trợn như bình luận vào ảnh chung của 2 vợ chồng trên mạng xã hội… thì sự việc mỡ vỡ lẽ.
"Người thứ ba" trong vụ án có phạm pháp?
Trao đổi với Công lý, LS Nguyễn Khánh Toàn (Giám đốc Công ty luật TNHH Chính Tín, đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, qua theo dõi sự việc có thể thấy rằng nguyên nhân lớn xảy ra vụ án thương tâm nay là do anh Bình nhận nhiều sự khiêu khích từ phía gã tình nhân của người vợ.
Nhưng hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là như thế nào, nên không có tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trong luật.
Tuy nhiên, theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP người có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng hoặc vi phạm ly hôn, kết hôn và trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 có một chương riêng là Chương XVII quy định về các loại tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.
Tùy theo tính chất, mức độ mà 'người thứ ba' có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, LS Toàn cho biết thêm, việc gửi ảnh nóng của người vợ cho anh Bình, dù những tấm ảnh trên có thật hay không, nhưng việc gã tình nhân gửi những tấm ảnh đó cho anh Bình với ý khiêu khích, và chưa được sự đồng ý của người vợ, có đủ dấu hiệu vi phạm vào Khoản 1 Điều 155 về tội làm nhục người khác.
“Trong vụ việc trên, có thể thấy rằng với hành vi của người thứ ba xen vào làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của người khác không chỉ là hành vi xấu, vi phạm đạo đức lối sống mà còn là hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, luật sư Toàn nêu ý kiến.
Tuy nhiên, để quy kết trách nhiệm, cũng như mức phạt thì cần phải căn cứ vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Qua tiến trình điều tra, truy tố và xét xử hình phạt sẽ được ấn định khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Theo Đ.K (2Sao/VietNamNet)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Liverpool lập kỷ lục buồn 91 năm, ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội (1 giờ trước)
- Á hậu Thụy Vân tái xuất, tiết lộ vừa sinh con gái sau thời gian ở ẩn (1 giờ trước)
- Xe chở 6 người Việt bị lật trong hầm ở Nhật Bản, một người tử vong sau cú đâm chí mạng từ xe tải phía sau (1 giờ trước)
- Dòng xe Sedan sụt giảm đáng báo động, cả tháng 9 không hạng nào bán nổi 500 xe (1 giờ trước)
- Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? (1 giờ trước)
- SUV mắc kẹt sau khi "biểu diễn" trái phép trên bãi biển (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản (2 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung dã man ở quán bida, gia đình tiết lộ thông tin gây bức xúc (2 giờ trước)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (2 giờ trước)