-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Xã hội
28/03/2019 18:30Gần 300 giáo viên ở Hà Nội có nguy cơ mất việc: 'Nếu nghỉ việc thật chắc đi nhặt rác thôi'
Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Lê Hữu Mạnh – Phó chủ tịch phụ trách giáo dục UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết sắp tới huyện này sẽ tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập. Kỳ thi này tổ chức theo chủ trương của thành phố.
Ông Mạnh cho biết, nếu các giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện không đăng ký dự thi hoặc không vượt qua kỳ thi thì sẽ bị cắt hợp đồng. Ngành giáo dục không có cơ chế xét tuyển dù giáo viên hợp đồng đã công tác, cống hiến nhiều năm. Việc tổ chức thi tuyển sẽ không giới hạn người tham dự hay địa chỉ cư trú, chỉ cần đủ điều kiện.

Được biết, cuộc thi chia thành 2 vòng, vòng 1 sẽ thi ngoại ngữ, tin học và kiến thức chính trị. Thí sinh qua vòng 1 mới được thi vòng 2 là nghiệp vụ chuyên ngành.
Như vậy, hàng trăm giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn dù có thâm niên hơn 10 năm vẫn không có bất kỳ ưu tiên nào. Lợi thế về ngoại ngữ, tin học hoàn toàn thuộc về lớp trẻ, 256 giáo viên hợp đồng hoàn toàn có khả năng mất việc.
Người thâm niên nhiều nhất đã có 27 năm gắn bó với bảng phấn, họ đã có bề dày kinh nghiệm trong chuyên môn công tác. Không thiếu người có thành tích, giấy khen cấp huyện, tỉnh, đã từng tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và có kết quả, thế nhưng nay đều đứng trước nguy cơ giã từ bục giảng.
Thầy Đàm, giáo viên Ngữ văn trường THCS Trung Dã (Sóc Sơn) cho biết: "Kỳ thi công chức cuối cùng với môn ngữ văn là vào năm 1998 nên cho tới nay tôi vẫn chỉ là giáo viên hợp đồng. Đối với chúng tôi bây giờ, mặc dù chắc kiến thức chuyên môn nhưng việc thi ngoại ngữ, tin học quả thực rất khó khăn, không bằng thế hệ trẻ. Thông tin về kỳ thi chúng tôi chỉ mới biết, chỉ có gần 2 tháng để chuẩn bị, thời gian để không nhiều trong khi vẫn phải lên lớp bình thường".

Sau gần 20 năm làm giáo viên, thầy Đàm cũng như nhiều người khác, hoàn toàn không có nghề tay trái, nay cơ hội tiếp tục đứng lớp trở nên rất mong manh.
"Nếu phải nghỉ việc thật, chắc tôi đi nhặt rác thôi vì nhà tôi cũng gần với bãi rác Nam Sơn. Sau bao nhiêu năm cầm phấn, không biết sắp tới chúng tôi sẽ cầm gì", chia sẻ của thầy Đàm và có lẽ cũng là của nhiều thầy cô hợp đồng khác.
Cô Hoa, (giáo viên môn văn hóa, trường tiểu học Nam Sơn, Sóc Sơn) tâm sự, cô bắt đầu đi dạy từ năm 1994, đã 25 năm cống hiến. Thời gian đầu, lương giáo viên hợp đồng của cô 1 tháng chỉ có 160 ngàn đồng, tuy nhiên yêu nghề nên cô cũng như mọi người vẫn gắn bó. Đã ra trường từ 25 năm trước, giờ lại phải đứng trước một kỳ thi với kiến thức ngoại ngữ và tin học cóp nhặt, bổ túc chứ chưa từng được học bài bản, cô cũng như 255 giáo viên hợp đồng còn lại hoàn toàn có thể mất việc.
Ở tuổi ngoài 40, hầu hết các thầy cô hợp đồng không còn lựa chọn ngành nghề nào nữa, không còn công ty, xý nghiệp nào nhận họ vào làm, họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mất việc, chưa từng có phương án dự phòng. "Có lẽ tôi sẽ đi nhặt rác", câu nói nửa đùa nửa thật chua xót của nhiều thầy cô giáo trong huyện.
Với họ, những thành tích, cống hiến và kết quả đã đạt được là bằng chứng rõ ràng nhất cho năng lực của bản thân và tình yêu với nghề nghiệp trồng người, họ mong nhà chức trách có một cơ chế hợp lý, hợp tình để gần 300 con người có cơ hội được yêu nghề thêm lần nữa.
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, địa phương đã tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các giáo viên. Tuy nhiên, việc giải quyết không thuộc thẩm quyền của huyện.
"Huyện đã có văn bản gửi Sở Nội vụ, đề nghị xét tuyển đặc biệt đối với 256 giáo viên cấp tiểu học và THCS thuộc diện phải thi tuyển viên chức đợt tới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi…" – ông Mạnh cho biết.
Theo Bá Cường (Tổ Quốc)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (55 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





