Xã hội

Gia cảnh cô gái 22 tuổi tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ: Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 1 tuổi, gia đình tốn hàng trăm triệu nhưng không cứu được nạn nhân

Theo lời kể của người thân nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, Hiếu mới ra Hà Nội làm việc được khoảng 2 năm nhưng là trụ cột của gia đình, đang nuôi con nhỏ 1 tuổi.

Liên quan đến vụ chị Phạm Thị Diễm Hiếu (SN 2000, quê ở Long An) đối mặt nguy cơ trở thành người thực vật sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ hồi tháng 1/2022 tại nhà riêng của anh Hoàng Minh Phong (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), tối 17/3, người nhà nạn nhân đau buồn cho biết, chị Hiếu đã tử vong.

"Sau khi được đưa vào bệnh viện Long An ngày 25/2, Hiếu vừa mất vào 11 giờ tối qua (ngày 16/3-PV)", chị gái nạn nhân buồn bã nói.

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, gia đình đã tốn hàng trăm triệu để chữa trị nhưng Hiếu đã không qua khỏi. 

"Gia đình chúng tôi đã tốn hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật nhưng không cứu được em. Người gây ra vụ việc cho Hiếu hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình. Hiện họ đang có mặt tại nhà chúng tôi để chia buồn", chị gái nạn nhân chia sẻ.

Nói về hoàn cảnh của nạn nhân, chị Đào Ngọc Dung (người bạn thân ở cùng phòng với nạn nhân) cho biết, gia đình Hiếu có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền để đi nâng mũi được Hiếu dành dụm trong nhiều tháng liền mới đủ.

Quê Hiếu ở Long An, Hiếu mới ra Hà Nội thuê nhà và làm việc được khoảng 2 năm. "Tôi ở với Hiếu đã lâu, hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe nên khi bạn mình bị như thế tôi rất xót xa", chị Dung nói.

Theo chị Dung, trước khi xảy ra vụ việc Hiếu có chồng nhưng đã ly hôn và đang một mình nuôi con nhỏ gần 1 tuổi.

"Gia đình Hiếu rất hoàn cảnh, cô ấy là lao động chính trong gia đình do bố mẹ đã ly thân. Hiếu còn một người chị nhưng chị cô ấy cũng không làm gì hết, chị ấy ở nhà trông con cho Hiếu.

Hàng tháng, Hiếu đi làm ngoài Hà Nội cũng phải gửi tiền về trả nợ ngân hàng và nuôi con", chị Dung tâm sự.

Gia cảnh cô gái 22 tuổi tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ: Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 1 tuổi, gia đình tốn hàng trăm triệu nhưng không cứu được nạn nhân
Nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, gia đình đã tốn hàng trăm triệu để chữa trị nhưng Hiếu đã không qua khỏi. "Gia đình chúng tôi đã tốn hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật nhưng không cứu được em. Người gây ra vụ việc cho Hiếu hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình. Hiện họ đang có mặt tại nhà chúng tôi để chia buồn", chị gái nạn nhân chia sẻ.

Trước đó, ngày 14/1/2022, Phạm Thị Diễm Hiếu đến cơ sở thẩm mỹ được bạn giới thiệu để nâng mũi. Một ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin của bệnh viện Bạch Mai "Cần người nhà đến trao đổi trực tiếp gấp, nếu như không có người nhà, bệnh nhân mà tử vong bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm".

"Bạn tôi vẫn bị hôn mê, toàn thân phù nề, tóc bị cắt đi để chuẩn bị làm phẫu thuật. Bác sĩ cũng thông báo, Hiếu chỉ có 20% sống, nếu có sống thì 80% thành người thực vật", chị Dung bạn thân của nạn nhân chia sẻ về tình trạng của nạn nhân sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Anh Hoàng Minh Phong, (chủ cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh Phong) cho biết, địa điểm nạn nhân Hiếu đến làm thẩm mỹ là nhà riêng của anh.

"Hiếu không phải là khách tôi, tôi chỉ cho mượn địa điểm làm thẩm mỹ thôi", anh Phong nói.

"Ngày hôm đó, chúng tôi không có lịch, bạn Nguyễn Sỹ Giang (người trực tiếp làm việc với nạn nhân để nâng mũi - PV) có nhắn tin mượn chỗ để thực hiện nâng mũi cho một cô gái. Giang nói với tôi sẽ cùng một bác sĩ tiền mê đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện nên tôi đồng ý", anh Phong thông tin.

Theo anh Phong, trước khi cho bạn mình mượn nhà, anh cũng dặn dò khi thực hiện làm thẩm mỹ phải test Covid-19 và xét nghiệm hoạt chất ma tuý qua đường nước tiểu cho khách nhưng Giang đã bỏ qua, bản thân Phong lúc đó cũng không ở nhà nên cũng rất khó hiểu về chuyện này.

"Gần 15h00 cùng ngày, Giang và bác sĩ tiền mê bắt đầu thực hiện nâng mũi cho Hiếu. Tuy nhiên, khi làm tiền mê Giang mới tiêm thuốc tê và rạch một ít ở phần đầu mũi đã phải dừng lại rồi", anh Phong nói.

Anh Phong cho hay, thông thường, một ca nâng mũi sẽ phải chuẩn bị mất 1 giờ và làm việc từ 1 giờ đến 1h30 phút. Sau khi làm tiền mê cho Hiếu xong, mọi người nghĩ có thể do sức khoẻ của Hiếu yếu nên khi tiền mê đã bị mệt, ngủ một giấc. Trong lúc Hiếu ngủ thì Giang và bác sĩ tiền mê cứ thế đợi nhưng càng đợi thì càng không tỉnh.

"Nhận được tin nạn nhân không tỉnh, tôi đã về ngay cơ sở và gọi xe cấp cứu 2 lần nhưng không được. Sau đó, tôi dùng xe của mình để đưa nạn nhân ra bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình người nhà nạn nhân chưa ra, chúng tôi có mặt cả ngày ở đây để theo dõi tình hình sức khoẻ của bệnh nhân", Phong nói thêm.

Anh Hoàng Minh Phong cho rằng, dù Hiếu không phải là khách của mình nhưng anh vẫn có phần trách nhiệm. "Đây là sự việc ngoài mong muốn, chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình. Về trách nhiệm pháp lý, chúng tôi đã làm việc với cơ quan công an, ai sai đến đâu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật".

NT (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/gia-canh-co-gai-22-tuoi-tu-vong-do-phau-thuat-tham-my-me-don-than-nuoi-con-nho-1-tuoi-vuot-1500km-ra-ha-noi-muu-sinh-20220317221705375.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/gia-canh-co-gai-22-tuoi-tu-vong-do-phau-thuat-tham-my-me-don-than-nuoi-con-nho-1-tuoi-gia-dinh-ton-hang-tram-trieu-nhung-khong-cuu-duoc-nan-nhan-tintuc814571