-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Xã hội
12/09/2020 06:44Gia cảnh đáng thương của học sinh lớp 5 bị tường sập đè tử vong
Nhà trường nói gì?
Ngày 11/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin có một học sinh lớp 5 trường tiểu học Nam Lộc tử vong do tường nhà dân đè sập. “Đây là một sự việc đáng tiếc. Ngay sau khi nhận được thông tin sở GD&ĐT đã cử một Phó Giám đốc sở lên cùng với phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn đến nơi để giải quyết sự việc”, ông Hoàn, thông tin.
Theo ông Hoàn, căn cứ quy định hiện hành thì thời gian ra chơi, trường phải đóng cổng không cho học sinh ra khỏi phạm vi trường học. Bảo vệ trường cần kiểm soát rất chặt và gắt gao việc này. Ngoài việc đề phòng kẻ xấu đột nhập vào trường thì còn đề phòng học sinh ra khỏi trường. Tuy nhiên, theo báo cáo của trường tiểu học Nam Lộc thì lúc xảy ra sự việc, bảo vệ trường mở cổng cho xe vận chuyển chậu cây cảnh vào. Lúc này, nam sinh đã chạy ra khỏi cổng thì đúng lúc bức tường đổ sập, đè trúng người chấn thương nặng. Mặc dù, được đưa đến bệnh viện nhưng do chấn thương nặng nên em đã qua đời.
Qua trao đổi với PV, thầy Trần Đình Hường - Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Lộc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tập trung đưa cháu đi cấp cứu tại trạm xá. Sơ cứu ban đầu ở trạm xá xong, nhà trường đã gọi xe đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu L. đã tử vong tại bệnh viện.
Phía nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ và động viên gia đình em L. Bờ rào đó nằm ngoài khuôn viên của nhà trường. Sáng nay, nhà trường có mua một số chậu cảnh về trồng.
“Thời điểm đó, xe ba gác vận chuyển chậu cảnh đến trường, tuy nhiên, do dốc cao, xe không vào được trong trường. Chúng tôi phải mở cổng để đẩy xe lên đưa chậu cảnh vào trường. Khi mọi việc xong xuôi, xe chuẩn bị ra khỏi trường thì đến giờ ra chơi. Lúc này, do bảo vệ chưa kịp đóng cổng em L. đã ra khỏi cổng trường và xảy ra vụ việc thương tâm này. Đoạn hàng rào nằm ngoài khuôn viên trường, của nhà người dân”, thầy Hường cho biết thêm.
Gia cảnh đáng thương
Bà Trần Thị Lý, người dân sát gần trường cho biết, thời điểm cháu L. bị gặp nạn bà đang bán hàng. Thấy L. bị tường đổ lên người, bà Lý hốt hoảng kêu cứu và bế cháu sang trạm xá. Chồng của bà Lý cho biết, không nhớ hàng rào xây năm bao nhiêu.
Được biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em L. cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Ông Phan Xuân Nhung - Xóm trưởng xóm Đại Lộc – nơi em L. sinh sống cho biết, hoàn cảnh gia đình của L. hết sức khó khăn. Bố mẹ làm nghề nông nghiệp, thời gian rảnh rỗi, bố của L.có đi làm phụ xây. Được biết, trước Tết hai bố con L. gặp tai nạn. Mẹ của L. sức khỏe cũng ốm yếu. L. là con đầu trong gia đình, sau L. còn 2 em nhỏ.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết thêm, sở GD&ĐT cũng trực tiếp cùng với nhà trường, chính quyền địa phương,…đến động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Sở sẽ cùng với nhà trường ổn định việc dạy và học để mọi hoạt động được diễn ra bình thường. Hàng năm sở cũng chỉ đạo các trường trên địa bàn kiểm tra an toàn trong và ngoài trường học, phòng chống cháy nổ tai nạn,…Phía sở tiếp tục chỉ đạo các trường quyết liệt hơn nữa, đặc biệt mùa mưa lũ sắp đến. Yêu cầu các phòng giáo dục, trường có báo cáo gửi lên sở trong thời gian sớm nhất và rút kinh nghiệm.
Trao đổi với PV, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, nhận được thông tin đơn vị đã cử lực lượng chức năng xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc, hiện chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.
Theo Hà Hằng (Nguoiduatin.vn)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (44 phút trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (2 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)