-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
23/12/2020 21:56Gia đình 3 người bị bắn khi đang ăn cơm: Cả đêm chờ người đưa đi cấp cứu
Sáng 23-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành điều trị cho 3 bệnh nhân, là người trong một gia đình bị bắn trọng thương khi đang ăn cơm.
Các nạn nhân gồm anh Đ.M cùng vợ là chị Đ.T.B và con trai mới 1 tháng tuổi bị bắn khi đang ăn tối tại chòi rẫy tại làng Tờ Cắt, xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
Nằm trên giường bệnh, anh Đ.M kể vào khoảng 19 giờ tối 19-12, khi cả nhà anh đang ăn cơm tối thì bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra gần nhà. Sau đó, anh thấy trên người mình máu chảy đầm đìa. Qua ánh sáng của bếp lửa và đèn pin điện thoại, anh thấy vợ con mình cũng bị chảy máu đầm đìa như mình.

Ngay sau đó, anh Đ.M đã dùng vải áo để cầm máu cho vợ con và bản thân mình. Sau đó gọi điện thoại về cho người thân cứu cứu. "Mình gọi điện về cho anh trai, nói là đang bị thương và cần phải chở đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh trai bảo xe máy hết xăng, sáng sớm đổ xăng rồi mới vào chở được" - anh Đ.M kể lại.
Theo anh Đ.M, do nhà rẫy ở xa khu dân cư, đường rất khó đi, không có xe thì không thể đi lại được. Chính vì vậy, khi bị thương nhưng cả 3 người chỉ tìm cách cầm máu và chờ đến sáng người thân đến đưa đi bệnh viện. "Cả đêm mình không ngủ được vì đau và choáng do mất máu nhiều. Vợ với con cũng khóc cả đêm. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, anh trai tới thì thấy cả nhà người đều bê bết máu, còn tưởng là chết cả rồi nên gục xuống khóc" - anh Đ.M kể lại.
Cả gia đình nghi bị bắn khi đang ăn cơm |
Sau đó, gia đình anh Đ.M được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Kông Chro cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 20-12, gia đình anh Đ. M. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị trong tình trạng trên người có nhiều vết thương do hỏa khí (nghi là súng bắn) với hàng chục dị vật là kim loại (nghi là đạn). Trong đó, cháu Đinh Liết bị dị vật ở mắt và sọ não, tình trạng mê man, nguy kịch.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




