-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
10/10/2019 16:50Gia đình bị hại trong vụ thảm sát ở Đan Phượng ấm ức vì bị hiểu nhầm
Ngày 09/10, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Có 4 luật sư thuộc Văn phòng luật sư Kết Nối tham gia bảo vệ miễn phí cho gia đình bị hại trong vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) ngày 1/9 vừa qua.
Hung thủ gây ra vụ thảm sát là Nguyễn Văn Đông (SN 1966) mang theo dao bầu sang truy sát gia đình em trai tên Nguyễn Văn H. (50 tuổi), khiến 5 người thương vong.
Có buổi tiếp xúc, gặp gỡ với gia đình bị hại vào chiều ngày 09/10, luật sư Hùng cho biết: “Qua buổi làm việc đầu tiên, gia đình bị hại kể lại nhiều thông tin khác hoàn toàn các thông tin báo chí đã đăng tải. Phía gia đình rất đau buồn nhưng cũng rất ấm ức khi vẫn còn nhiều uẩn khúc phía sau vụ án đang bị hiểu nhầm”.
“Mong muốn của gia đình là được cung cấp toàn bộ thông tin, sự thật của vụ án cho luật sư cũng như các cơ quan ngôn luận”, luật sư Hùng nói.
Nội dung này sẽ được Văn phòng luật sư Kết Nối sớm cung cấp cho báo chí.
Trước đó, vào sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966) cầm dao sang nhà em trai là ông H. cùng trú tại thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) với ý định ban đầu là chém bà V. (vợ ông H.) và anh H. (con trai ông H.).
Do đối tượng Đông rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn. Vụ việc xảy ra khiến ông H. và con gái là Nguyễn Thị B. (28 tuổi) tử vong tại chỗ.
Vợ ông H. là bà Doãn Thị V. và mẹ con chị N. (con dâu ông H.) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, bà V. và cháu nội 1 tuổi đã không qua khỏi.
Xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đồng về tội giết người.
Sau hơn nửa tháng điều trị, chị N. đã được xuất viện.
Theo Tư Viễn (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (52 phút trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)