-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
09/08/2020 15:22Gia đình có 6 ca Covid-19 không thể đưa tang người thân
Đứa bé gần hai tháng tuổi khóc ngằn ngặt suốt đêm khi cùng bố mẹ và chị gái 9 tuổi được đưa đến khu cách ly ở trạm y tế Hội An ngày 30/7. Không quen nơi ở mới, thời tiết lại nóng nực khiến đứa trẻ quấy khóc đêm ngày. Chị Lan cùng chồng làm đủ mọi cách để con nín nhưng bất lực. Con gái lớn đã hiểu chuyện nên chơi ngoan, trong khi đứa nhỏ khiến vợ chồng chị mệt nhoài suốt hai đêm đầu.
Hết cách, chị nhắn tin vào số máy lãnh đạo thành phố Hội An, bày tỏ tâm tư xin được về nhà tự cách ly. Nhưng chị Lan được khuyên ở lại, bởi quanh nhà chị đã bị phong tỏa, về lúc này sẽ nguy hiểm hơn. Chị được hướng dẫn tắt đèn trong phòng để bé dễ ngủ và dạy cách dỗ trẻ. Các y tá ở khu cách ly còn chữa mẹo để con trai chị bớt quấy. Cuối cùng, đứa trẻ cũng chịu ngủ, sau khi được mẹ lau người bằng nước ấm.
Trong căn phòng rộng hơn 20 m2, gia đình bốn người của chị Lan, hết ngồi, đứng lại nằm, cố gắng xoay sở với không gian sinh hoạt vì không dám ra khỏi phòng. Hai vợ chồng chị không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, phần để cập nhật thông tin dịch bệnh, phần để hỏi thăm, động viên những người thân khác qua một nhóm chat gia đình. Ngoài 5 người dương tính với nCoV, gồm bố chồng, cô ruột, hai người chú và bà nội, đang điều trị tại bệnh viện, nhà chị Lan hiện có khoảng 20 người khác phải cách ly, sau khi ông nội chị trở thành bệnh nhân Covid-19.
Ông nội chị Lan, 70 tuổi, nhập viện điều trị khoa Nội - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, hôm 9/7, sau khi thấy tức ngực, mệt. Ông có tiền sử suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, suy tim, viêm phổi, thiếu máu cục bộ. Suốt thời gian nằm viện, ông được con cháu ngày đêm chăm sóc. Hôm 27/7, ông được xét nghiệm dịch hầu họng, kết quả dương tính với nCoV. Một ngày sau, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly khoa Nội - Tiết niệu điều trị. Ngày 30/7, ông được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế do bệnh nặng.
Ngày ông nội chị Lan có kết quả dương tính cũng là lúc đại gia đình bắt đầu ly tán, suy sụp. Vào khu cách ly một hôm, hôm sau vợ chồng chị nhận tin ông nội mất.
"Mọi người trong gia đình ngã quỵ khi nhận được tin báo người nhà ra Bệnh viện Trung ương Huế ký vào giấy chứng tử, nhưng nhà tôi chẳng còn ai đi được", chị òa khóc.
Ông chị Lan qua đời hôm 31/7, trở thành bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong ở Việt Nam. Ông ra đi trong cô độc, khi vợ con và người thân đang ở các khu cách ly khác nhau. Chị thương ông cả đời tận tụy, yêu thương con cháu nhưng khi nhắm mắt xuôi tay lại không có người thân bên cạnh, cũng không ai lo hậu sự. Gia đình chị đành nhờ cơ quan chức năng đưa ông về Đà Nẵng hỏa táng và gửi tro cốt lại đây.
Gia đình chị Lan trước đây mưu sinh ở chợ đêm Nguyễn Hoàng, cách nhà khoảng vài trăm mét. Nguồn thu nhập của họ trông chờ vào khách du lịch, nhưng làn sóng Covid-19 hồi tháng 3 bao trùm thành phố di sản khiến các tiểu thương như chị phải nghỉ bán hàng.
Đầu tháng 6, khi dịch bệnh lắng xuống, chính quyền Hội An mở cửa đón khách du lịch. Sau ba tháng dừng hoạt động, chị hy vọng lượng khách đến phố cổ sẽ đem về nguồn thu cho gia đình. Thế nhưng, khách thưa thớt, hàng hóa của chị ế ẩm sau những phiên chợ. Vài ngày sau khi Covid-19 tái bùng ở Đà Nẵng, Quảng Nam xuất hiện ca bệnh và quyết định cách ly xã hội Hội An theo chỉ thị 16. Ông nội của chị Lan là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở địa phương này.
Hôm đi cách ly, vợ chồng chị Lan chỉ kịp mang theo ít đồ dùng cho đứa con mới sinh và vài bộ quần áo người lớn. Chị lo lắng cho sức khỏe của các con và cảnh sinh hoạt ở khu cách ly chật hẹp. Điều kiện sống ở khu cách ly không giống như ở nhà nhưng vợ chồng chị động viên nhau cố gắng thích nghi. Để các con bớt buồn chán và nhớ nhà, chị Lan và chồng thay nhau chuyện trò, bày nhiều trò chơi cho các bé.
"Tôi mong 14 ngày qua thật nhanh, để không nhận thêm thông tin có người thân dương tính nCoV và không một ai tiên lượng bệnh nặng", chị Lan chia sẻ.
Đã hơn một tuần qua, những đứa trẻ nhà chị Lan đã dần quen với sinh hoạt tại nơi ở mới. Đứa lớn đã bớt nhớ nhà, còn đứa bé không còn khóc dai như những ngày mới đến. Những câu chuyện hàng ngày vẫn được vợ chồng chị Lan chia sẻ với người thân qua nhóm gia đình. Vợ chồng chị cũng thường xuyên được người nhà liên lạc, động viên giữ sức khỏe.
"Tôi mong sớm hết dịch để mọi sinh hoạt trở lại bình thường, gia đình tôi được đoàn tụ để ra Đà Nẵng đón hài cốt ông về", chị Lan nói.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Theo Đắc Thành (Ngoisao.net)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (18 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (24 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (44 phút trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (58 phút trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (1 giờ trước)