-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Xã hội
13/02/2017 23:55Gia đình hai bệnh nhân tử vong sau gây mê cầu cứu Bộ trưởng Y tế
Gần 2 tháng sau cái chết của người thân tại Bệnh viện Trí Đức mà vẫn chưa nhận được câu trả lời về nguyên nhân tử vong, gia đình cả hai nạn nhân đều gửi thư tới Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
![]() |
Chị Phương 32 tuổi, Nam Định, vợ nam bệnh nhân tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Trí Đức sáng 25/12/2016 cho biết, gia đình đã nhiều lần yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Trí Đức làm rõ nguyên nhân tử vong. Phía bệnh viện khất lần với lý do vụ việc vẫn đang điều tra, đợi kết quả giám định pháp y.
"Tôi không thể nghĩ được chồng tôi chỉ đi cắt amidan mà có thể tử vong. Kể từ ngày chồng qua đời, sinh hoạt của 5 mẹ con phải nhờ vào họ hàng ở quê cưu mang", chị Phương buồn bã nói. Con út của chị chỉ mới 3 tháng tuổi.
Chị Thanh, em gái của nữ bệnh nhân tử vong cũng cho biết không đồng tình với kết luận ban đầu rằng nguyên nhân do sốc phản vệ. Chị gái chị được chẩn đoán u tuyến giáp và chỉ định mổ sáng 25/12/2016. Trước khi mổ bệnh nhân khỏe mạnh.
"Sau khi được truyền thuốc, chị gái tôi kêu buồn nôn nhưng vẫn được đưa vào phòng mổ. 20 phút sau thì chúng tôi nhận được tin chị đang phải cấp cứu. Gia đình chúng tôi không mong muốn gì hơn là có câu trả lời về nguyên nhân cái chết người thân của mình", chị Thanh nói.
Đợi quá lâu mà chưa nhận được kết luận cuối cùng, cả hai gia đình quyết định viết đơn kêu cứu tới Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trong khi đó, bà Phạm Thị Ngọc Bích, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trí Đức cho biết hiện bệnh viện chưa nhận được kết luận từ cơ quan điều tra, ộ Y tế hay Sở Y tế. Khi nào có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, lãnh đạo bệnh viện sẽ với gia đình các nạn nhân để đưa ra hướng giải quyết.
“Chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội sớm đưa ra kết luận”, bà Bích nói. Hiện tại bệnh viện dừng hoàn toàn hoạt động phẫu thuật, thủ thuật liên quan đến sử dụng thuốc gây mê.
Nhà chức trách cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây tử vong cho 2 bệnh nhân, hiện có những nội dung liên quan đến chuyên môn nên cần đợi Bộ Y tế lập hội đồng chuyên môn để kết luận.
Sáng 25/12/2016, hai bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Trí Đức được bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật với hai ca mổ cách nhau 25 phút. Mỗi kíp mổ gồm 5 thành viên. Bệnh nhân nữ được bác sĩ chỉ định phẫu thuật tuyến giáp còn bệnh nhân nam cắt amidan. Cả hai bệnh nhân đều được gây mê nội khí quản, cùng được tiêm các loại thuốc gồm Atropine 0,25 mg, Midazolam 5 mg, Solumedrol 40 mg (tiền mê); sau đó 15 phút sử dụng tiếp 100 mg Diprivan và 30 mg Esmeron. Chỉ 30 giây sau gây mê, cả hai bệnh nhân cùng có dấu hiệu sốc phản vệ, được cấp cứu tại chỗ và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai song không qua khỏi.
Theo Nam Phương (VnExpress.net)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




