-
Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của "cha đẻ" dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng -
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông -
Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard -
Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc -
Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! -
Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ
Xã hội
29/07/2018 16:35Gia đình tố bệnh viện chẩn đoán sai khiến người đàn ông ở Bình Định bị cưa chân
Báo điện tử VTC News vừa nhận được phản ảnh của gia đình ông Lê Văn Phi (huyện Phù Mỹ, Bình Định) về việc tắc trách của y bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khiến con trai ông phải cưa mất 1/3 chân.
Theo ông Phi, vào khoảng 13h30 ngày 12/6/2018, con trai ông là Lê Thành Duy (SN 1985, trú An Lạc Đông 1, TT Phù Mỹ) trên đường đi làm thì xảy ra tai nạn.
Sau đó, anh Duy được người dân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ để sơ cứu trong tình trạng chấn thương chân phải. Do vết thương quá nặng nên anh Duy được gia đình chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để chữa trị.
"Gia đình tôi đưa đưa vào bệnh viện tỉnh, sau khi thăm khám thì bác sĩ ở đây kết luận phải mổ chân kịp thời để nối động mạch khoeo. Sau khi mổ các bác sĩ chuyển Duy về khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện này để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, khi Duy phẫu thuật xong và chuyển về khoa Ngoại thì không có bác sĩ nào đến thăm khám phần hậu mổ, chỉ có điều dưỡng đến kiểm tra qua loa", ông Phi bức xúc nói.
Ông Phi nói tiếp, đến sáng hôm sau (ngày 13/6- PV), bác sĩ tại bệnh viện đến khám, kiểm tra động mạch khoeo chân phải thì phát hiện chân phải của bệnh nhân bị tắc động mạch từ đầu gối trở xuống bàn chân.
"Bác sĩ đến khám xong phát hiện con tôi bị tắc động mạch chân phải nên bệnh viện yêu cầu gia đình chuẩn bị làm thủ tục để chuyển bệnh nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị", ông Phi nói.
Gia đình giật mình với kết quả của bệnh viện Chợ Rẫy
Gia đình tôi đi trên xe cấp cứu để vào bệnh viện Chỡ Rẫy chăm sóc cho Duy. Sau khi nhập viện, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn đoán vết thương mạch máu chân phải của bệnh nhân đã bị chết, bắt buộc phải cắt bỏ 1/3 chân.
Ông Phi xem xong kết quả của bệnh viện Chợ Rẫy giật mình và cho rằng bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khám, điều trị cho con trai ông không đúng về tình trạng vết thương của bệnh nhân dẫn đến sự việc trên.
"Tôi thật lòng không hiểu các y bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán vết thương của con trai tôi ra sao. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật chân cho Duy xong thì tái sao phải chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy một cách đột ngột như vậy? Có hay không sự tắc trách và thiếu độ chuẩn xác trong lúc chuẩn đoán vết thương dẫn đến việc Duy phải cưa 1/3 chân phải", ông Phí bức xúc nói.
Bác sĩ Đỗ Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ cho biết, sau khi đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Duy trong tình trạng bị choáng và y bác sĩ đã sơ cứu ban đầu, cố định vết thương gãy (chuẩn đoán bệnh nhân gãy đầu trên 2 xương cẳng chân). Đồng thời, chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời.
Xuất hiện "cò xe cứu thương"?
Theo ông Phi, khi bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định làm thủ tục để chuyển bệnh nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy thì xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt đến hỏi gia đình cần xe cứu thương không ? Sau khi gia đình báo cần, thì người phụ nữ này ra mức giá chở bệnh nhân đi vào bệnh viện Chợ Rẫy là gần 6,5 triệu đồng và nếu cần thêm y tá hộ tống thì thêm 3 triệu đồng.
"Lúc đó, gia đình tôi lo lắng về sinh mạng của Duy nên chấp thuận với giá người phụ nữ trên đưa ra. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì mới phát hiện xe cấp cứu đó không phải của bệnh viện và người phụ nữ đó làm 'cò' thông qua nhân viên y tế", ông Phi kể lại.
Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Hồ Việt Mỹ - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, hiện tại bệnh viện đã nhận được đơn thư tố cáo của gia đình ông Phi và đang thành lập hội đồng để xử lý.
"Chúng tôi đã nhận được đơn thư của gia đình ông Phi và trong vòng 30 ngày sẽ xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị đang yêu cầu kíp trực và trưởng khoa báo cáo lại vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm", ông Mỹ nói.
Theo Thanh Hải (Vtc.vn)
- Giá vàng đột ngột tăng tối 12/12, chuyên gia dự báo gì? (12/12/25 23:00)
- Lộ diện danh tính đối tượng phá cốp xe trộm 150 triệu đồng ở nghĩa trang Ninh Bình (12/12/25 22:27)
- Vụ xe chở cô dâu chú rể gặp nạn: Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, trách nhiệm thuộc về ai? (12/12/25 22:08)
- Em trai Ánh Viên xuất sắc giành HCV SEA Games 33, hé lộ lời nhắn nhủ của chị gái (12/12/25 21:47)
- Hé lộ lời khai của kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải, vào trại tam giam thái độ thay đổi chóng mặt (12/12/25 21:33)
- Lộ diện sai lệch truyền thông quanh dự án "Nuôi em", Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phản hồi sốc (12/12/25 21:15)
- Lộ diện đối thủ của U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 33 (12/12/25 21:00)
- U22 Indonesia bị loại khỏi SEA Games 33 ở vòng bảng (12/12/25 20:43)
- Bà xã Công Lý trải lòng về hành trình 5 năm đồng hành cùng chồng vượt qua bạo bệnh (12/12/25 20:33)
- Đây là iPad mới đập hộp rẻ nhất Việt Nam, vẫn đủ ngon để chơi game, cân mọi tác vụ (12/12/25 20:14)