Sau hơn 10 ngày biệt tích khiến người thân lo lắng tột cùng, anh Phan Văn Khải (21 tuổi, quê Khánh Hòa) — sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vừa được lực lượng công an phát hiện tại một quán cà phê ở miền Tây trong sự bất ngờ của gia đình.

Trước khi xảy ra sự việc, anh Khải ở trọ cùng anh trai trên đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông và đăng ký chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập lúc rảnh rỗi. 

Chiều 16/7, nam sinh khoác áo đồng phục hãng xe rồi điều khiển phương tiện di chuyển sang khu vực TP.Thủ Đức cũ. Đến tối, không thấy em về và cũng không thể liên lạc qua điện thoại, người anh vô cùng lo sợ.

29-1790648957-giai-ma-vu-nam-sinh-vien-chay-xe-om-cong-nghe-biet-tam-hon-10-ngay-roi-di-vi-ganh-nang-no-nan
Hình ảnh của anh Khải trước khi mất liên lạc. Ảnh gia đình cung cấp

Sang ngày 17/7, người anh báo tin cho cha mẹ ở quê cấp tốc vào TP.HCM phối hợp tìm kiếm. Sau thời gian dài tự tìm kiếm không mang lại kết quả, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM xác định anh Khải đang có mặt ở một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, thuộc phường Cái Khế, TP.Cần Thơ. Lực lượng công an lập tức tiếp cận và đưa nam sinh viên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Khải thừa nhận đã tự ý bỏ đi và cố tình ngắt mọi kênh liên lạc nhằm lẩn tránh người thân. Lý do được nam sinh khai nhận là do phát sinh khoản nợ khoảng 150 triệu đồng và không muốn gia đình phát hiện. Kết quả xác minh cho thấy anh Khải không nghiện ma túy, đồng thời chưa từng có tiền án hay tiền sự.

Đến ngày 28/9, Phòng PC02 Công an TP.HCM đã đưa anh Khải từ Cần Thơ về lại TP.HCM, làm thủ tục bàn giao cho Công an phường An Phú Đông cùng gia đình đoàn tụ.

PN (SHTT)