Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Giảm hơn 13.000 người cách ly, bệnh nhân điều trị Covid-19 lâu nhất hồi phục đáng kinh ngạc

Sáng ngày hôm nay 12/5, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca mắc mới. Hiện Việt Nam vẫn có 288 người mắc COVID-19, trong đó 249 người khỏi bệnh/xuất viện.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.929, giảm hơn 13 nghìn người so với 12 giờ trước đó.

Hiện còn 39 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức hiện đã có 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 20 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Giảm hơn 13.000 người cách ly, bệnh nhân điều trị Covid-19 lâu nhất hồi phục đáng kinh ngạc
Bệnh nhân 19 - bác gái bệnh nhân 17 được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân 19 - là bác gái bệnh nhân số 17 có sự chuyển biến rất tích cực, hiện người phụ nữ 64 tuổi này ban ngày thở khí phòng, chiều tối thở oxy kính. Bệnh nhân này đã nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2 đã tự ăn cơm, uống nước, được bù nước điện giải, điều trị hỗ trợ.

Đây là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị lâu nhất ở nước ta. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 7/3, đến nay đã qua hơn 2 tháng điều trị. Trong đó, không ít lần bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, ngừng tuần hoàn 3 lần, phải đặt ECMO, lọc máu, thở máy tưởng không qua khỏi nhưng đã hòi sinh kỳ diệu.

Thời gian qua, với sự nỗ lực và quyết tâm của các y bác sĩ chăm sóc trực tiếp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bằng phương án điều trị phù hợp của Hội đồng chuyên môn, của các chuyên gia, bệnh nhân 19 đã trải qua những ngày nguy kịch để chuyển sang tình trạng nặng và hồi phục tốt như hiện nay.

Hành trình sinh tử của bác gái bệnh nhân 17: "Tôi sẽ luôn cố gắng, vì còn nhiều dự định dang dở chưa hoàn thành". Thực hiện: Trí Thức Trẻ

Bác sỹ Mạc Duy Hưng – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - người trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân 19 cho biết, đã có rất nhiều thời điểm bà H. phải đối mặt với những nguy hiểm liên quan tới tính mạng.

"Lúc mới vào khoa, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, phải thở máy, can thiệp ECMO, sau đó, phải cấp cứu vì ngừng tuần hoàn, các bác sĩ đều cố gắng để cứu sống bà", bác sỹ Hưng nói.

Bệnh nhân 19 được theo dõi thông số liên tục, khi có dấu hiệu rối loạn nhịp tim, các bác sỹ đã phải tiến hành sốc điện 3 lần. Sau hơn 40 phút, nhịp tim bệnh nhân đã trở lại. Có 5 bác sỹ, cùng các điều dưỡng cấp cứu, theo dõi bệnh nhân.

"Khi bệnh nhân ngừng tuần hoàn, chúng tôi đã đặt ra nguy cơ có thể tử vong. Nhưng khi nhịp tim đập lại, chúng tôi cảm thấy rất may mắn, nhưng chưa thể thở phào. 1h sáng trong ca trực, chúng tôi không ai có thể ngủ được".

Hiện tại, Khoa Hồi sức tích cực làm việc theo chế độ chống dịch, mỗi ca 12 tiếng các bác sỹ thay phiên liên tục để luôn có người theo dõi, chăm sóc bệnh nhân.

"Bệnh nhân 19 chưa thể đi lại được hoàn toàn và đang phải tập đi, nhưng chúng tôi rất mừng cho bà và cảm thấy may mắn một phần nhờ sự nỗ lực của mọi người và sự cố gắng của bệnh nhân. Tôi hy vọng, thời gian tới, bà sẽ hồi phục tốt".

Hiện bệnh nhân 19 rất tỉnh táo, ăn uống được và có thể vẫy tay chào các y bác sĩ. TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết hiện tại, bệnh nhân 19 đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, sức khỏe đã tốt lên. Bệnh nhân không chỉ ăn, uống được, mà còn nói chuyện tốt. Nếu không có gì thay đổi, vài ngày tới, bệnh nhân 19 sẽ được công bố khỏi bệnh.

HP (Nguoiduatin.vn)