-
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? -
Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng -
Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro
Xã hội
29/09/2021 17:56Giang Kim Cúc phân trần vụ xe cứu thương chở 3 người 'thông chốt' nhưng lại 'đổ lỗi' cho cơ quan chức năng
Mới nhất, thông tin một xe cứu thương có dán chữ "Giang Kim Cúc và cộng sự" chở "chui" 3 người, định "thông chốt kiểm dịch" bị cơ quan chức năng xử phạt khiến nhiều người quan tâm. Liên quan đến vụ việc, Giang Kim Cúc đã lên tiếng phân trần.
Thừa nhận xe không có giấy tờ phù hợp, nhưng vẫn cố tình vi phạm?
Trong "lời đính chính và xin lỗi", Giang Kim Cúc xác nhận, xe cấp cứu mang biển số 60B-027.05 là phương tiện của nhóm mình và xe không có giấy tờ phù hợp. Tuy nhiên chia sẻ của Giang Kim Cúc lại khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng nhóm này cố tình vi phạm, biết không có giấy tờ vẫn chạy xe ra đường. Không những thế, còn có hành vi coi thường pháp luật khi bấm còi inh hỏi, thậm chí "thông chốt".
"Đổ lỗi" cho cơ quan chức năng
Đáng nói, lời lẽ của Giang Kim Cúc khiến nhiều người hiểu rằng, cô này đang đổ lỗi cho lực lượng chức năng.
Giang Kim Cúc viết: "Chúng tôi biết phương tiện lưu thông chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong lúc đại dịch bùng phát, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời kêu cứu từ những nạn nhân. Nhà thì cần hỗ trợ mai táng, người cần chở đi bệnh viện cấp cứu, nhà cần cung cấp oxy, người thì kêu đói vì thiếu gạo. Là người dân Việt Nam, khi nghe đồng bào kêu gọi, chúng tôi không thể ngồi im, chỉ biết dấn thân để làm những việc cấp bách giúp bà con.
Song song với những hoạt động trên, chúng tôi cũng đã liên hệ phía cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục pháp lý và chức năng của xe cứu thương. Nhưng vì giãn cách nên phía đại diện cơ quan cũng chưa thể hoạt động để hỗ trợ giấy phép lưu thông cho phương tiện nêu trên.
Vậy nên chúng tôi chỉ đành chờ đợi qua giãn cách sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý cho phương tiện đó. Và giờ khi chưa hoàn thành hồ sơ thì chúng tôi đã bị cơ quan liên ngành của Bình Dương xử lý sai phạm".
Đồng thời còn cho rằng: "Chúng tôi cũng mong được phía cơ quan chức năng hỗ trợ để chúng tôi hoàn tất các thủ tục pháp lý cho các phương tiện trên".
Thẳng tay xóa bình luận trái chiều
Đáng nói, dưới phần bình luận, khi được một số người góp ý về khía cạnh pháp luật cũng như chất về vấn đề tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp và "xe cấp cứu" thực ra là xe 16 chỗ được biến đổi công năng... mà vẫn ra đường nhưng Giang Kim Cúc dường như không quan tâm.
Trên cả fanpage Giang Kim Cúc và cộng sự và trang cá nhân, Giang Kim Cúc đều xóa rất nhanh những bình luận trái chiều, chỉ trích mình.
Cả trang cá nhân và page đều được đặt chế độ kiểm duyệt, lọc bình luận để chỉ giữ lại những bình luận được chọn.
Trước đó, ngày 25/9, Chốt kiểm dịch cầu Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.N. (20 tuổi, quê Bình Phước) về hành vi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp; không có giấy phép lái xe; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Phú Cường phát hiện xe cứu thương biển số trắng từ TPHCM qua chốt để vào Bình Dương.
Trước đầu xe dán chữ "Giang Kim Cúc và các cộng sự. Xe hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19"; "Trung tâm Y tế Quận 1. Xe hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19".

Thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe thì phát hiện trên xe có 3 người không phải là bệnh nhân. Tuy nhiên những người trên xe không hợp tác, định bỏ đi nhưng đã bị công an yêu cầu xuống xe làm việc.
Tài xế N. khai đang chở 2 người từ TP.HCM qua Bình Dương hỗ trợ chống dịch nhưng không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc điều động người, không xuất trình được giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên và không xuất trình được giấy phép lái xe.
Tổ kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu 3 người quay lại để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Hiện vụ việc liên quan đến xe cứu thương của nhóm Giang Kim Cúc vẫn đang khiến MXH xôn xao tranh luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước lời giải thích và cho rằng vụ việc có dấu hiệu mập mờ, không được phép lấy cớ làm từ thiện để yêu cầu ngoại lệ, điều gì cũng nên công bố, giải quyết cho rõ ràng, minh bạch.
Theo PV (Nhịp Sống Việt)
- Nhà hàng Nhật Bản chủ động "cấm cửa" khách hàng, doanh thu bất ngờ tăng vọt (17:22)
- Bắc Ninh: Tóm gọn và bàn giao 2 kẻ lừa đảo xuyên quốc gia bị Trung Quốc truy nã đặc biệt (17:09)
- Nữ sinh lớp 6 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng trong ngày bế giảng (17:04)
- Từ 1/7, doanh nghiệp nợ thuế quá 3 năm có thể bị yêu cầu phá sản (42 phút trước)
- Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? (55 phút trước)
- Thanh niên túng quẫn vờ đổi tiền để cướp túi xách của cụ bà bán vé số 74 tuổi (1 giờ trước)
- Đây là iPhone khung Titan Pro đập hộp rẻ nhất Việt Nam, ăn đứt iPhone 17e, rẻ hơn Galaxy S26 Ultra (1 giờ trước)
- Bệnh nhân nguy kịch vì lươn dài hơn 50cm xuyên thủng trực tràng, chui vào ổ bụng (1 giờ trước)
- Chiêm Hồng Thái vào chung kết World Cup carom 3 băng (1 giờ trước)
- Hành trình 10 năm từ chàng kỹ sư nghèo đến YouTuber triệu view: Khoai Lang Thang gây bão khi hé lộ loạt ảnh thời chưa ai biết tới (1 giờ trước)