-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
18/03/2015 14:51Hà Nội: Người dân xếp hàng mua thuốc như thời bao cấp
Nhiều người dân phải đứng chen nhau, xếp hàng dài, chờ đến lượt để mua được thuốc đặc trị bệnh đau dạ dày tại Bệnh viện 354 (Bộ Quốc phòng).
|
|
| Hàng trăm người đứng xếp hàng chờ mua thuốc Bivina tại quầy thuốc của Bệnh viện 345 (Bộ Quốc Phòng) |
Bà Hường (Hà Nội), cầm trên tay 2 gói thuốc Bivina vừa mua được cho biết: Ngày nào tôi cũng phải ra đây xếp hàng mua thuốc, mỗi lần mua chỉ được 2 gói, nhiều hôm phải đứng hàng tiếng mới đến lượt.
"Mua ở đây chỉ có 50.000 nghìn/gói. Nếu mua ở ngoài giá cao gấp 2, thậm chí gấp 3" -Bà Hường nói.
Một số người đến muộn phải quay về tay không bởi quầy bán thuốc thông báo đã hết giờ làm việc. Bà Nguyễn Thị Mi, vẻ mặt buồn bã nói: “Vội quá, quên cả sổ Y bạ, tôi bị đau dạ dày 1 năm nay rồi. Hôm nay không mua được thuốc đành chịu đau vậy, mai có việc lại không đi được”.
![]() |
| Mệt mỏi chờ đợi đến lượt được mua thuốc trị đau dạ dày. |
![]() |
| Người mua phải xuất trình Chứng minh thư hay sổ Y bạ |
![]() |
| Quầy bán thuốc bán từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và chỉ bán buổi sáng từ 8h – 11h. |
![]() |
| Sáng sớm, người dân được mua 3 gói, gần trưa chỉ mua được 2 gói |
![]() |
| Theo một người đến mua thuốc, 8h sáng, quầy thuốc mới bắt đầu bán nhưng khoảng 5h sáng đã có rất đông người đứng xếp hàng, đợi mua thuốc. |
![]() |
| Khoảng 10h20, một số người đến muộn, biết không mua được, đành bỏ cuộc. |
![]() |
| Những người đến sau, mệt mỏi ngồi đợi |
![]() |
| Có người vội quá, phi cả xe máy vào trong bệnh viện cho kịp mua thuốc. |
![]() |
| Bà Hường (Hà Nội) vui mừng khi mua được 2 gói thuốc, sau khi phải đứng xếp hàng gần 1h đồng hồ. |
![]() |
| 10h40, quầy bán thuốc thông báo đã hết thuốc, những người đến muộn đành phải ra về tay trắng |
|
|
| Bà Mi buồn bã ra về khi không mua nổi 1 gói thuốc cho mình dù bà đã cố nài nỉ các nhân viên ở đây. |
Theo Hồng Phú (Dân Việt)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)











