Cảnh tượng phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng, ngồi bệt dưới lòng đường hay dựa lưng vào cổng trường trong cơn mưa lạnh để chờ nộp hồ sơ lớp 10 đã tái diễn tại Hà Nội vào rạng sáng ngày 3/3/2026.

Khi nhiều người còn say ngủ, hàng trăm phụ huynh đã có mặt trước cổng THPT Phan Bội Châu để chờ nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con. Ghế nhựa, áo mưa, học bạ photo… được mang theo từ lúc trời còn tối mịt, tất cả chỉ để giữ một vị trí trong danh sách tự lập, chờ trường mở cửa lúc 8h.

Theo nhóm phụ huynh, khoảng 1h sáng 3/3 đã có gần 50 người ghi tên. Bốn tiếng sau, con số tăng lên 118 và tới gần 8h sáng, danh sách đã chạm mốc gần 300. Không ít người từng lỡ lượt hôm trước nên quyết tâm “đi sớm hẳn” để không vuột mất cơ hội lần nữa.

03-1772522466-ha-noi-phu-huynh-trang-dem-doi-mua-gianh-suat-vao-lop-10-cho-con.jpg
03-1772522466-ha-noi-phu-huynh-trang-dem-doi-mua-gianh-suat-vao-lop-10-cho-con.jpg
Phụ huynh xếp hàng tại Trường THPT Phan Bội Châu từ nửa đêm để đăng ký vào lớp 10 cho con. Ảnh: Thanh Hằng/VnExpress.net

Anh Sơn, ở quận Thanh Xuân (cũ), có mặt từ 23h tối 2/3. Sau khi đọc thông báo tuyển sinh và biết tỷ lệ học sinh của trường đỗ tốt nghiệp và đại học đạt 100%, anh quyết định đăng ký cho con gái vì lo con yếu môn Tiếng Anh – môn thi thứ ba vào lớp 10 công lập.

“Hôm qua không đăng ký được, con buồn lắm. Nay con dặn bố cố lên nên tôi đi từ sớm”, anh chia sẻ với VnExpress. Suốt đêm, anh tựa lưng vào cổng trường, không dám rời chỗ dù tên đã nằm ở nhóm đầu.

Gần 6h, mưa lớn trút xuống. Phụ huynh vội chạy sang mái hiên đối diện trú tạm, số khác vẫn mặc áo mưa đứng chờ. Có người tranh thủ “check in” tại chỗ để xin nghỉ làm buổi sáng.

Năm nay, trường tuyển 423 học sinh lớp 10 với ba loại hình: cơ bản, chọn và chất lượng cao. Học sinh được xét tuyển bằng học bạ 7 học kỳ (trừ kỳ II lớp 9), yêu cầu ít nhất hai kỳ đạt học lực Tốt, các kỳ còn lại từ Khá trở lên. Nếu chưa đủ điều kiện, thí sinh có thể dự kỳ thi riêng vào cuối tuần hoặc sử dụng điểm thi lớp 10 của Sở.

Chị Hải cũng quay lại từ 2h sáng sau khi hôm trước không nộp được hồ sơ. Con chị đặt mục tiêu vào THPT Ngô Thì Nhậm nhưng gia đình vẫn muốn có phương án dự phòng. Ngoài Phan Bội Châu, chị đăng ký thêm trường Xa La. Mức học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng được chị đánh giá phù hợp, cùng cam kết hoàn lại 1,2 triệu đồng tiền cọc nếu học sinh đỗ công lập.

Hiệu trưởng Vũ Thành Thái cho biết nhà trường sẽ căn cứ danh sách phụ huynh tự lập để phát số. Mỗi ngày phát khoảng 300 phiếu, song buổi sáng dự kiến xử lý được 200 hồ sơ, phần còn lại chuyển sang chiều; những người từ số 300 trở đi được hẹn 17h quay lại. “Giáo viên sẽ làm tới 18-19h để giải quyết cho phụ huynh”, ông nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Thái khẳng định trường có cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, không yêu cầu phụ huynh xếp hàng thâu đêm. Theo ông, tình trạng này có thể do tâm lý truyền tai nhau. Từ hôm sau, trường sẽ tiếp nhận đăng ký online.

Tuy nhiên, trong thông báo tuyển sinh trên website và fanpage của trường chưa đề cập hình thức trực tuyến, mà chỉ hướng dẫn phụ huynh mang học bạ photo đến nộp trực tiếp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ chỉ đạo rà soát hoạt động tuyển sinh của trường, đồng thời nhấn mạnh các trường tư phải thực hiện tuyển sinh trực tuyến trên website theo quy định.

Cảnh phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm từng diễn ra năm 2023 tại nhiều trường như THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, THPT Hoàng Cầu, THPT Tạ Quang Bửu và Tiểu học Vạn Bảo. Khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng này, cho rằng trong thời đại Internet, việc xếp hàng thâu đêm là điều không nên tái diễn.

Dù từng được chấn chỉnh, áp lực kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội – với hơn 100.000 thí sinh mỗi năm và chỉ khoảng 64% đỗ công lập – vẫn khiến nhiều phụ huynh chấp nhận thức trắng, đội mưa, chỉ mong giữ thêm một cơ hội cho con.