-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
01/08/2022 16:01Hai bí thư đảng ủy phường bơi hàng trăm mét cứu nhiều cháu nhỏ chới với trên biển Cửa Lò
Tối ngày 31/7, trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân Việt, ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết đã nhận được thông tin, hai bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải và phường Nghi Hòa cứu nhiều em nhỏ đuối nước vào sáng ngày 30/7.
Cụ thể, vào khoảng 6h25' sáng ngày 30/7, khi ông Trung cùng với bạn đang tắm ở bãi biển thuộc địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của các cháu nhỏ ở ngoài xa, cách vị trí ông Trung đang tắm khoảng 200m.
Ngay lập tức ông Trung cùng bạn bơi thẳng ra phía các cháu đang gặp nạn, lúc này người thân của các cháu ở trên bờ cũng vội bơi ra ứng cứu. Ông Trung đưa được một cháu vào rồi vội cùng mọi người quay lại cứu các cháu còn lại.

Ông Trung nhớ lại, do sóng mạnh, khi tiếp cận được em nhỏ đầu tiên trong nhóm các em tắm biển gặp nạn, ông Trung bắt đầu thấy mệt dần.
Thật may, lúc đó có ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa và một người bạn của ông Tuấn cũng bơi nhanh ra hỗ trợ ông Trung đưa các cháu nhỏ gặp nạn vào bờ an toàn.
"Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải bằng mọi cách cứu được các cháu nên vội bơi ra. Rất may các cháu đều an toàn" - ông Nguyễn Văn Trung nói.

Được biết thời điểm các cháu ra chơi ở cồn cát phía xa lúc này thủy triều đang xuống. Sau đó thủy triều dâng lên đẩy các cháu ra xa nên gặp nạn, khu vực này nước khá sâu.
Trong số những cháu gặp nạn thì có một cháu uống nước khá nhiều, ngay sau khi được sơ cứu, cháu bé nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Tối ngày 31/7, gia đình của các em nhỏ gặp nạn đã tìm đến nhà ông Trung để nói lời cảm ơn những người đã trực tiếp cứu con mình.
Cụ thể, phụ huynh của một cháu nhỏ được ông Trung cứu nói: "Khi các cháu đã ổn định, gia đình tôi sang ngay nhà các anh để cảm ơn. Gia đình không bao giờ quên ân nghĩa này. Các anh như người đã sinh ra con chúng tôi lần nữa".
Gia đình các cháu này cho biết, các cháu tuổi từ từ 8-18 tuổi đều là con cháu trong gia đình. Sáng ngày 30/7 vừa qua, các cháu rủ nhau đi tắm thì không may bơi lạc hướng, sa vào luồng nước sâu và bị đẩy ra xa bờ dần. May có ông Trung, ông Tuấn cùng một số người khác ứng cứu kịp thời.
NT (Nguoiduatin.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




