-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
01/04/2019 20:42Hai nữ sinh trong vụ lột quần áo, đánh dã man bạn ở Hưng Yên là bác họ của nạn nhân
Trao đổi với PV vào sáng 1/4, đại diện Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên cho biết, tình hình sức khỏe của nữ sinh Nguyễn Thị H.Y (học lớp 9, trường THCS Phù Ủng, Ân Thi) đang tiến triển tích cực, tâm lý dần ổn định hơn và ăn uống tốt.
Theo đại diện Bệnh viện, sáng nay, bệnh nhân Y. đã tự ra căng tin để mua bún về cho hai bà cháu ăn.
Bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi và cho bệnh nhân sử dụng các loại thuốc bổ để giúp điều trị tốt hơn.

Còn theo bà Đặng Thị Nhường, bà nội của nữ sinh Y. dù cháu đã đỡ mệt mỏi, lo lắng nhưng trong giấc ngủ vẫn còn hay mê sảng, giật mình hoảng sợ.
"Ngay đêm qua, cháu ngủ mà vẫn mê sảng, giật mình thon thót, sau đó, bấu chặt vào tay bà khiến tôi hoảng quá. Chỉ mong sao cháu sớm ổn định để được về nhà", bà Thường nói.
Bà nội nữ sinh Y cho hay, gia đình bà rất đau lòng về sự việc xảy ra và không ai mong muốn, kể cả bố mẹ 5 nữ sinh tham gia vụ lột đồ, đánh hội đồng cũng không mong muốn việc này.
"Gia đình chỉ mong giải quyết ổn thỏa mọi việc để cháu sớm ổn định, về trường, lớp học trở lại", bà Nhường chia sẻ.
Bà nói thêm, mấy ngày qua, rất nhiều đoàn tới thăm nom, hỏi han khiến cháu Y. cũng mệt mỏi hơn.
"Gia đình rất cảm ơn mọi người nhưng chỉ mong hiểu cho cháu cần nghỉ ngơi, để ổn định hơn và mọi chuyện cũng chỉ có thế, cháu đã nói hết rồi nên xin hạn chế thăm cháu", bà Nhường chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV, trong sáng nay, nữ sinh Y. giao tiếp, trả lời các câu hỏi khá rõ ràng, rành mạch, không còn nhiều cảm giác lo âu.
Tuy nhiên, khi được hỏi, nữ sinh này cho hay, hiện vẫn chưa dám trở lại lớp học bởi rất sợ mỗi lần về lại thấy hình ảnh bị các bạn đánh dã man. Nữ sinh này cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại chưa thể nào tha thứ được hết cho nhóm nữ sinh đã đánh dã man mình.
Cũng trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Danh (chú của nữ sinh Y.) cho hay, trong số 5 nữ sinh tham gia vụ lột quần áo, đánh hội đồng, có 2 nữ sinh là con của người thân trong họ với mẹ đẻ của anh. Cụ thể là các nữ sinh Đ.T.L và Đ.T.H (cùng học lớp 9A).
"Nếu xét về họ hàng thì Y. phải gọi hai cháu đó là bác họ và chúng biết nhau, chơi với nhau từ nhỏ, học cùng lớp, nhưng không hiểu sao, các cháu lại có thể đánh đập dã man, tàn nhẫn chính cháu mình như thế.
Bố mẹ hai cháu có sang xin lỗi, hứa hỗ trợ nhưng chúng tôi có nói, giờ mọi việc sẽ chờ cơ quan pháp luật giải quyết, còn quan điểm của gia đình đề nghị xử lý nghiêm minh", anh Doanh nói.
Bà nội nữ sinh Y. giải thích thêm, theo họ, bố mẹ của các nữ sinh L. và H. ngang hàng với ông bà. Bố mẹ của nữ sinh Y. phải gọi hai nữ sinh trên là anh chị và các gia đình cùng ở trong làng, xã với nhau.
Đại diện gia đình các nữ sinh L. và H. xác nhận việc có họ gần với gia đình nạn nhân và khẳng định, việc các nữ sinh làm là sai, pháp luật sẽ xử lý nhưng mong muốn cho nhóm nữ sinh này một cơ hội sửa sai vì ngoài tình làng còn tình cảm họ hàng.
Đại diện gia đình cho biết, trong chiều 31/3, phía cơ quan công an huyện Ân Thi đã cử cán bộ vào bệnh viện trực tiếp lấy lời khai của nữ sinh Y. để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (7 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (11 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (16 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (31 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (31 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (36 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (40 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (41 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (44 phút trước)




