Xã hội

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành 'ác mộng' trong ngày nghỉ lễ

Trong dịp lễ vừa qua, hàng vạn người dân từ khắp cả nước đổ về Đà Lạt. Thành phố sương mù vốn bình yên bỗng chốc căng mình với kẹt xe, chen lấn...

Trong dịp lễ vừa qua, hàng vạn người dân từ khắp cả nước đổ về Đà Lạt. Thành phố sương mù vốn bình yên bỗng chốc căng mình với kẹt xe, chen lấn...

 Kẹt xe nhiều giờ đồng hồ

Vừa trở về sau kỳ nghỉ 30.4 - 1.5, gia đình anh Đỗ Vương Gia Lộc (Bình Định) chưa khỏi ám ảnh bởi kỳ nghỉ lễ kẹt xe ở thành phố Đà Lạt vừa qua. 

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành 'ác mộng' trong ngày nghỉ lễ
Đêm 30.4, các khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt trở nên chen chúc vì dòng người từ khắp nơi đổ về

Cùng với người dân cả nước, vợ chồng anh Đỗ Vương Gia Lộc được được nghỉ 4 ngày. Thay vì chọn phương án về quê, anh Gia Lộc quyết định đưa gia đình lên Đà Lạt để trải nghiệm không khí bình yên, con người hiền hòa nơi đây.

"Vợ chồng chúng tôi thuê ôtô tự lái từ huyện Phú Phong (Bình Định) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) chơi. Bình thường chúng tôi sẽ đi từ Bình Định lên Gia Lai, Đắk Lắk rồi theo Quốc lộ 27 về Đà Lạt mất khoảng nửa ngày. Thế mà lần này cuộc hành trình kéo dài nhiều hơn so với dự kiến..." - anh Lộc nhớ lại.

Khi xe đi đến đèo Prenn - cách TP. Đà Lạt không xa, anh Gia Lộc bắt gặp cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng. Bình thường từ đèo Prenn vào đến TP. Đà Lạt mất chưa đầy 1 tiếng thì nay lại lên đến gần 3 tiếng đồng hồ.

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành 'ác mộng' trong ngày nghỉ lễ - 1
Nhiều khách sạn trong tình trạng “cháy” phòng vì lượng du khách quá đông. Ảnh: Lin Xong

Gia đình chị Nguyễn Thị Trà (Đắk Lắk) thì may mắn vào được TP. Đà Lạt từ trước ngày 30.4. Tuy thế, hành trình tìm phòng khách sạn ở trung tâm thành phố đúng là một trải nghiệm khó quên đối với vợ chồng anh chị. 

"Cả ngày 30.4, tôi thuê xe đi khắp thành phố Đà Lạt để kiếm phòng khách sạn nhưng không ra. Đến đâu cũng thấy người với người chen lấn tìm nơi lưu trú... Tìm không được phòng, mấy đứa trẻ con quấy khóc khiến vợ hai vợ chồng bực dọc, cãi nhau" - chị Trà nhớ lại.

Tình trạng khách du lịch tăng cao khiến chính những người Đà Lạt cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển.

"Toàn bộ các tuyến đường trung tâm thành phố chỉ thấy ô tô xếp hàng dài... Mới sáng ngày 1.5, tôi đưa con đi về Bảo Lộc chơi nhưng đành chịu vì đường xa kẹt cứng" - chị Trần Thị Tuyết - người dân TP. Đà Lạt kể lại.

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành 'ác mộng' trong ngày nghỉ lễ - 2

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành 'ác mộng' trong ngày nghỉ lễ - 3
Du lịch Đà Lạt trong những ngày nghỉ lễ đã trở thành cơn ác mộng của nhiều người. Ảnh: Lin Xong

Không chỉ từ các tình miền Trung, Tây Nguyên vào Đà Lạt. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra khi hàng ngàn người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đổ về thành phố du lịch này.

Theo anh Tiến - tài xế du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, hành trình từ TP.HCM đi Đà Lạt của anh bắt đầu từ sáng 30.4. Khi xe di chuyển đến đèo Bảo Lộc thì gần như không thể di chuyển vì xe cộ kẹt cứng.

"Kẹt xe kéo dài hàng chục km. Tài xế chỉ cần đưa xe vào rồi thì không thể tiến và cũng không thể lùi và nhúc nhích" - anh Tiến nhớ lại

Mất cắp tài sản

Không chỉ khó khăn trong việc di chuyển, ở các khu du lịch nổi tiếng, dòng người chen chúc đi bộ lại phát sinh ra nạn trộm cắp tài sản.

Anh Nguyễn Văn Vũ (quê TP. Hồ Chí Minh) cùng vợ con đi bộ ở khu vực chợ Đà Lạt nhớ lại vì khách du lịch đến với khu vực chợ đông đúc nên vợ chồng anh cảnh giác giữ gìn tài sản. Ấy thế mà vì dòng người mỗi lúc một đông nên một vài kẻ xấu đã nhanh tay lấy trộm chiếc ví của anh Vũ.

"Mất ví, mất tiền bạc, giấy tờ... Ngay sáng hôm sau, gia đình chúng tôi đành phải quay trở về nhà để chấm dứt cơn ác mộng này..." - anh Vũ nhớ lại.

Theo Bình Định (Lao Động)




https://laodong.vn/xa-hoi/hang-ngan-du-khach-do-ve-da-lat-ket-xe-thanh-ac-mong-trong-ngay-nghi-le-802676.ldo