-
Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình -
Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn, lời khai chi tiết kế hoạch bắt cóc chủ nợ bất thành -
Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu 2 người trong đầu xe tải bẹp dúm ở Lâm Đồng -
Từ nam thần màn ảnh đến bartender và công nhân vệ sinh: Cuộc sống bi thảm của ngôi sao đình đám một thời -
Bác sĩ cảnh báo hiểm họa sau lũ: Những căn bệnh dễ bùng phát gây nguy hiểm tính mạng -
Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? -
Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: "Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất..." -
3 nữ tài xế chở hàng chục tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ -
Rơi điện thoại giữa dòng lũ dữ và cái kết ấm lòng của người lính cứu hộ
Xã hội
29/11/2024 00:45Hàng xóm kể lại vụ cháy nhà khiến 4 người chết ở Nha Trang: Loạt tiếng nổ lớn trước khi lửa bao trùm
Vài giờ sau đám cháy căn nhà 3 tầng nằm gần chợ trên đường Phương Sài (phường Phương Sài), chia sẻ với VietNamNet anh Nguyễn Quốc Chung vẫn còn bần thần về vụ cháy sáng nay (28/11).
Mặc chiếc áo thun còn đậm mùi khói, anh Chung kể hơn 10h cùng ngày, mọi người thấy lửa đỏ bốc lên ở tầng trên căn nhà làm dịch vụ mai táng. Lúc này, anh Chung cùng nhiều người và cả lực lượng chữa cháy tại chợ ở gần đó hỗ trợ dập lửa, số khác leo lên tầng cao tìm cách tiếp nhưng không hiệu quả.
“Sức nóng của lửa cùng khói đen gây ngộp khiến mọi nỗ lực của nhóm người chữa cháy đều bất thành” - anh Chung nhớ lại.
Anh Chung cho biết, gia đình gặp nạn có 6 người, gồm hai vợ chồng, ông bà ngoại và hai cháu nhỏ. Lúc xảy ra cháy, người chồng đi làm nên không có ở nhà, khi đám cháy bùng phát ông bà ngoại và người mẹ dùng bình xịt trong nhà chữa cháy nhưng không thành.
"Sau khi đám cháy bùng phát, bà ngoại chạy lên gác lửng cứu 2 cháu, sau đó người ông cũng lên hỗ trợ, nhưng lúc này khói lửa bao trùm toàn bộ gác lửng, hơi nóng bốc lên mạnh, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài" - anh Chung kể với VTC News.
Cùng tâm trạng, ông Nguyên (sống đối diện hiện trường vụ cháy) không giấu được buồn bã. Sáng nay, ông Nguyên nghe loạt tiếng nổ dội ra từ nhà hàng xóm, kế đó là lửa và khói xuất hiện tại tầng trệt. Ông hô hoán rồi tham gia vào đoàn người chữa cháy.
Theo ông Nguyên, căn nhà 3 tầng bán đồ thờ cúng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong nhà có người lớn và trẻ nhỏ (3 tháng và 1 tuổi). Ở tầng trệt căn nhà chứa nhiều vật dụng, đồ vàng mã khiến đám cháy bùng phát mạnh, sau đó lan nhanh sang các khu vực khác rồi lên tầng trên.
Biết trong nhà còn người chưa thoát ra, mọi người la hét, tìm đủ cách cứu nạn nhân.
“Tuy nhiên, lửa đỏ rực, khói tỏa mù mịt. Đám cháy bùng lên dữ dội nên không ai có thể xông vào bên trong. Sự việc diễn ra nhanh, khung cảnh nhốn nháo, ai cũng hoảng loạn” - người đàn ông kể với VietNamNet và cho hay gia đình gặp nạn sống tại đây khá lâu. Họ hiền lành, hòa đồng với xung quanh, được mọi người quý mến.
Có mặt tại hiện trường, thượng tá Hồ Chí Thanh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay khi nhận được tin báo đơn vị đã huy động lực lượng đến hiện trường để dập đám cháy.
Khi tiếp cận hiện trường, lửa đã bùng phát dữ dội. Bên trong nhà có nhiều hàng hóa và vật dụng dễ gây cháy nên công tác chữa cháy gặp khó khăn, lực lượng phải chia ra nhiều hướng tiếp cận.
Một nhóm dùng vòi rồng dập lửa, nhóm khác tiếp cận từ hướng nhà bên cạnh để leo lên tầng cao tìm kiếm nạn nhân. Các tốp giương xe thang lên cao phun nước, ngăn cháy lan sang nhà lân cận. Đồng thời, cứu hộ phải phá dỡ một phần ngôi nhà để đưa lực lượng vào dập lửa và tìm người mắc kẹt.
Sau khi đám cháy được khống chế, căn nhà đã bị cháy rụi. Tầng trệt và gác lửng hư hỏng, tường ám khói đen. Nhiều đồ đạc, tài sản bị lửa thiêu rụi.
Cảnh sát cũng tìm thấy 4 người, gồm ông T.V.U. (56 tuổi, chủ nhà) cùng vợ là bà H.T.L. (54 tuổi) và 2 trẻ nhỏ. Cả 4 nạn nhân được tìm thấy ở khu vực gác lửng tiếp giáp tầng trệt, nơi dùng làm phòng ngủ và sinh hoạt.
Chứng kiến cảnh từng thi thể được đưa ra ngoài, thân nhân các nạn nhân khóc ngất, ngã quỵ.
Liên quan đến vụ việc, Thanh niên Online đưa tin, vào trưa 28/11, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy nhà 3 tầng trên đường Phương Sài, P.Phương Sài, TP.Nha Trang làm 4 người trong gia đình tử vong.
Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo pháp luật.
Ông Tuân cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành rà soát ngay tất cả phương án chữa cháy, việc tuân thủ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP.Nha Trang và cả tỉnh.
PN (SHTT)
- Sơn Tùng M-TP đóng góp tổng 2,3 tỷ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ (08:40)
- Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình (08:34)
- Hé lộ cát-xê hàng tỷ đồng của Quang Hùng MasterD, RHYDER... ở những show của Mailisa (08:20)
- Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn, lời khai chi tiết kế hoạch bắt cóc chủ nợ bất thành (08:17)
- Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu 2 người trong đầu xe tải bẹp dúm ở Lâm Đồng (08:13)
- Quân đội Philippines thừa nhận khả năng có âm mưu lật đổ Tổng thống (08:10)
- Man City bất ngờ thua thảm trên sân nhà (08:03)
- Từ nam thần màn ảnh đến bartender và công nhân vệ sinh: Cuộc sống bi thảm của ngôi sao đình đám một thời (56 phút trước)
- Ông Trump đề xuất "phá vỡ" Obamacare bằng phương án chuyển tiền trực tiếp cho dân (1 giờ trước)
- Xét xử 10 bị cáo vụ lập 168 công ty "ma", chi hơn 4,2 tỷ hối lộ cán bộ thuế: Hé lộ toàn bộ thủ đoạn tinh vi (1 giờ trước)