Xã hội

Hành khách Hàn Quốc hốt hoảng khi bỗng dưng mất đồng hồ

Sau khi thực hiện xong thủ tục soi chiếu an ninh tại nhà ga T2, sân bay Nội Bài, K. Tae Sug (quốc tịch Hàn Quốc) hốt hoảng khi không thấy đồng hồ trên khay đựng đồ.

Trung tâm An ninh sân bay quốc tế Nội Bài thông tin, sự việc xảy ra vào ngày 28/12.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, sau khi thực hiện xong thủ tục soi chiếu an ninh tại nhà ga T2, sân bay Nội Bài, hành khách K. Tae Sug (quốc tịch Hàn Quốc) hốt hoảng khi không thấy đồng hồ trên khay đựng đồ.

Hành khách Hàn Quốc hốt hoảng khi bỗng dưng mất đồng hồ
Lực lượng an ninh sân bay quốc tế Nội Bài kiểm theo dõi, kiểm tra camera an ninh

Mặc dù sắp đến giờ lên máy bay nhưng hành khách K.Tea Sug vẫn trình báo và nhờ nhân viên an ninh hàng không Nội Bài hỗ trợ.

Ngay lập tức, hai nhân viên an ninh Nguyễn Quốc Phong và Cao Văn Khánh, nhân viên Đội An ninh soi chiếu quốc tế đã hướng dẫn hành khách ra khu vực gần cửa máy bay để kịp chuyến bay đồng thời họ cũng nỗ lực tìm kiếm.

Hai nhân viên an ninh ngay lập tức phối hợp với tổ giám sát camera an ninh để rà soát. Qua các hình ảnh soi chiếu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh đã xác định được vị khách người Nhật Bản đi sau anh Tae Sug đã nhanh tay nhặt chiếc đồng hồ trên khay không phải là của mình. 

Rất may người này chưa kịp lên máy bay. Khi gặp lực lượng an ninh, người này đã thừa nhận hành vi của mình.

Chỉ sau 30 phút, chiếc đồ hồ đắt tiền đã được tìm thấy và trao lại cho chủ nhân. “Tôi thực sự biết ơn với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh”, anh Tae Sug nói. 

 Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hanh-khach-han-quoc-hot-hoang-khi-bong-dung-mat-dong-ho-d202049.html