Một hành khách vừa có chuyến bay từ Hà Nội đến Huế đã may mắn nhận lại toàn bộ tài sản giá trị bị bỏ quên tại khu vực nhà ga sân bay Phú Bài, nhờ vào sự tận tâm và chuyên nghiệp của lực lượng An ninh hàng không.

Sự việc xảy ra vào sáng 5/12. Trong ca trực, nhân viên An ninh hàng không đã phát hiện một chiếc túi xách bị bỏ quên tại nhà ga sân bay Phú Bài. Sau khi kiểm tra an ninh theo quy định, lực lượng chức năng xác định bên trong túi có một lượng tiền mặt lớn hơn 110 triệu đồng cùng một số tài sản có giá trị khác.

Ngay lập tức, Đội An ninh hàng không đã phối hợp rà soát thông tin hành khách để xác định chủ sở hữu. Danh tính người bỏ quên được xác định là ông N.Q.Đ, cư trú tại Hà Nội, hành khách trên chuyến bay VN1541.

05-1764938656-hanh-khach-vietnam-airlines-bo-quen-hon-110-trieu-dong-tai-san-bay.jpg
Thư cảm ơn của người đàn ông để quên 110 triệu đồng tại sân bay Phú Bài.

Ngay khi nhận được thông báo từ lực lượng chức năng, ông Đ. đã có mặt tại sân bay Phú Bài để làm thủ tục xác minh và nhận lại đầy đủ toàn bộ số tài sản đã bị bỏ quên.

Cũng trong ngày 5/12, Công an phường Hương Trà, TP Huế, đã nhận được thư cảm ơn chân thành từ chị Lê Thị Th. Tr. (SN 1997, trú tại phường Hương Trà) vì đã giúp chị thu hồi thành công số tiền 15 triệu đồng chuyển nhầm cho người lạ.

Sự việc xảy ra từ ngày 15/4, khi chị Tr. thực hiện giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng nhưng do nhầm lẫn một số trong dãy tài khoản, số tiền đã được chuyển vào tài khoản của anh Tran Đuc Dung.

Mặc dù đã nhiều lần liên hệ ngân hàng nhờ hỗ trợ, nhưng sau nhiều tháng vẫn không thể kết nối được với chủ tài khoản nhận nhầm, chị Tr. đã phải gửi đơn trình báo Công an phường Hương Trà để nhờ can thiệp.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Trưởng Công an phường Hoàng Thế Anh, Công an phường Hương Trà đã tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nhận nhầm tiền đang cư trú tại Hà Nội. Hóa ra, do tài khoản này lâu ngày không sử dụng, chủ tài khoản không hề hay biết về khoản tiền “đi lạc” này.

Với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, chủ tài khoản Tran Duc Dung đã chủ động liên hệ và hoàn trả lại toàn bộ số tiền 15 triệu đồng cho chị Tr., mang lại niềm vui lớn cho người bị mất.

QT (SHTT)