-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
Xã hội
07/04/2025 11:22Hành trình lái ô tô bỏ chạy qua 3 huyện, gây 4 vụ tai nạn liên tiếp của nam tài xế
Công an tỉnh Nghệ An vừa thông tin về vụ tài xế Trần Xuân Thủy điều khiển ô tô, gây ra 4 vụ tai nạn liên tiếp khến 1 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào tối 4/4.
Vào khoảng 17h ngày 4/4, khi đã ngà ngà say sau cuộc rượu với nhóm bạn, Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) lái xe ô tô BKS ô tô BKS 37A-482.52 lưu thông trên đường liên xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
Điều khiển xe trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo do uống quá nhiều rượu bia, ô tô của Thủy đã tông trúng một ô tô khác đang đỗ bên lề đường.

Chị Nguyễn Thị Linh (trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) cho biết: "Tôi đang ngồi ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng động mạnh ở ngoài đường. Tôi vội chạy ra, thấy xe ô tô đỗ bên đường bị móp, vỡ đèn, một nửa biển số xe bị rơi ra. Tôi trích xuất camera nhưng không thấy được biển số xe gây ra tai nạn vì xe chạy quá nhanh".
Gây ra vụ tai nạn đầu tiên, Thủy điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ cao. Đến xã Nghi Liên (TP Vinh), ô tô do Thủy điều khiển tông trúng xe đạp của bà Nguyễn Thị Bắc (63 tuổi). Hậu quả, bà Bắc bị chấn thương vùng vai.

Bà Bắc kể lại, khoảng 18h45 ngày 4/4, sau bữa cơm tối, bà đạp xe qua nhà người thân ở xã Nghi Liên (TP Vinh). Khi đến gần quán tạp hóa bên đường, bà nghe tiếng động, nên đã chủ động đạp xe chậm lại để tránh vì nghĩ có xe chở vật liệu xây dựng chạy phía sau.
"Tôi vừa nép vào đường thì ô tô lao tới, tông ngang khiến tôi ngã ra đường", bà Bắc nhớ lại. Một số người dân gần đó thấy vậy tưởng tài xế dừng lại để hỗ trợ bà Bắc nhưng chiếc xe tiếp tục lao vút với tốc độ rất nhanh.
Quá trình tháo chạy, xe ô tô của Thủy bị nổ lốp. Tuy nhiên, tài xế 42 tuổi không dừng lại mà tiếp tục đi từ xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) đến xã Nghi Kim (TP Vinh).

Dọc đường, lốp ô tô phía trước bên phải văng vào đường, trơ vành nhưng tài xế vẫn điều khiển xe chạy. Vành xe ma sát với mặt đường gây tóe lửa, người đi đường thấy vậy hoảng sợ vội nép vào lề đường vì sợ tài xế tông trúng.
Bức xúc vì thái độ của tài xế, một số người đã điều khiển xe máy đuổi theo nhưng bị mất dấu vì ô tô chạy quá nhanh.
Nửa tiếng sau khi gây tai nạn cho bà Bắc, tài xế Trần Xuân Thủy chạy đến xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) và tiếp tục tông trúng xe máy của chị Đinh Thị Phương (22 tuổi) đang chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến chị Phương bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe chạy khoảng 10km, tông trúng xe máy do Nguyễn Đức Thịnh (32 tuổi) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Thịnh tử vong tại chỗ.
Bà Lê Thị H. (mẹ anh Thịnh) cho biết, vợ chồng anh Thịnh mới có con trai hơn 3 tuổi. Gia cảnh vô cùng khó khăn. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Thịnh điều khiển xe máy mang đồ cá nhân qua nhà em vợ để chờ ngày mai đi làm. Anh Thịnh rời nhà 30 phút thì gia đình nhận tin dữ.

Gây ra 4 vụ tai nạn liên tiếp, Trần Xuân Thủy vẫn tiếp tục lái xe chạy hơn 12km trên quốc lộ 46B trong tình trạng xe bị nổ lốp, trơ vành. Khi đến xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn thì bị người dân chặn lại.
Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để tiếp tục điều tra vụ tai nạn liên quan đến tài xế Trần Xuân Thủy.
Tại cơ quan điều tra, Trần Xuân Thủy khai nhận, trưa 4/4, bị can đã tham gia cuộc rượu với nhóm bạn và trên đường lái xe về nhà thì gặp tai nạn.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Thủy thời điểm gây tai nạn là 0,979mg/lít khí thở, gấp hơn 2 lần ngưỡng kịch khung (0,4 mg/lít khí thở).
Theo Thiện Lương (VietNamNet)








- Xe điện Honda và Sony sắp xuất hiện (08:50)
- Dù giữa mùa hè, đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận này thì... trong người đầy bệnh! (08:45)
- Kỳ thủ giành học bổng toàn phần tiến sĩ trước khi tốt nghiệp đại học (08:41)
- Võ sĩ cao hơn 2 m nhấc bổng Son Heung-min (08:34)
- Bảo Anh gây "náo loạn" khi đưa con gái lên sân khấu Em Xinh Say Hi (08:34)
- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tự nhận bị "ám ảnh" bởi UFO (08:31)
- Đề nghị vợ đi học lớp quyến rũ chồng, cô ấy cười khẩy nói một câu khiến tôi vội câm nín (08:28)
- Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm (08:28)
- VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng mẫu SUV mới (08:26)
- Ukraine rúng động vì tham nhũng mua sắm quốc phòng, bắt nghị sĩ và quân nhân (08:23)




