-
Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, lực lượng PCCC kịp thời giải cứu người mắc kẹt -
Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" -
Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok -
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường -
Chăm sóc bố chồng liệt giường suốt 4 năm, con dâu nghẹn ngào khi di chúc được công bố sau tang lễ -
Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC nhẫn trơn điều chỉnh mạnh, rủi ro tăng cao khi lệch giá kỷ lục -
Linh hoạt ngưỡng miễn thuế: "Phao cứu sinh" mới cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ
Xã hội
17/07/2024 16:35Hoàn cảnh đáng thương của 4 mẹ con gặp tai nạn tử vong ở Hà Nội
Liên quan đến vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong ở Hoài Đức (Hà Nội), tối ngày 16/7, tại căn nhà nhỏ ở thôn Đan Hội (xã Tân Lập, huyện Hoài Đức), rất đông người đến chia buồn cùng gia đình ông Thành (bố chồng chị N.T.H – người tử vong cùng 3 đứa con trong vụ tai nạn giao thông).
Gia cảnh khó khăn
Trao đổi với chúng tôi, một số người thân của ông Thành cho biết, gia đình cùng người thân đang ngóng chờ thi thể của chị H. và 3 cháu nhỏ được đưa về để làm thủ tục tang lễ.
Có mặt tại đây, ông Điển (một người hàng xóm) cho biết: "Lúc tôi đang ở nhà thì thấy ông Thành vội vã chạy sang nói "4 mẹ con nó tai nạn mất rồi, tôi mất 3 đứa cháu rồi". Nói xong, ông Thành đau đớn khóc, tôi phải động viên mãi rồi dìu ông ấy về nhà".
Nói về hoàn cảnh của ông Thành, ông Điển chia sẻ, ông Thành có 4 người con. Trong đó, 2 cô con gái đã lấy chồng, 1 cháu đang học đại học và một cháu là chồng chị H. Vợ chồng chị H. sinh được 3 người con.
"Vợ chồng ông Thành thường xuyên ốm đau, bệnh tật, gia cảnh thì khó khăn. Bố bọn trẻ thì không có công ăn việc làm ổn định. Nghe tin H. cùng 3 cháu nhỏ tử vong trong vụ tai nạn, chúng tôi đau xót quá", ông Điển thở dài nói.
Ngồi trong nhà, bà Thậm (em gái ruột ông Thành) cho biết: "Chiều nay tôi mới nhận được tin. Biết tin, tôi ngã quỵ xuống đất, không tin đó là sự thật. Bởi 2 hôm trước, gia đình chúng tôi vẫn còn quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ. Thế mà bây giờ", bà Thậm bật khóc, không nói lên lời.
Khi được hỏi về hoàn cảnh của chị H., bà Thậm gạt nước mắt cho biết, chồng chị H. không có công ăn việc làm ổn định, lại ham chơi nên mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai của chị H. và bố mẹ chồng.
"H. làm công việc bán quần áo, đóng gói bánh kẹo và bưng bê ở quán ăn. Vợ chồng ông Thành sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng đi làm để chung sức nuôi các cháu", bà Thậm chia sẻ thêm.


Có mặt tại nhà của ông Thành, ông Nguyễn Văn Bằng, Tổ trưởng Tổ vay vốn, Ngân hàng Chính sách thôn Đan Hội cho biết, chị H. có hoàn cảnh rất khó khăn, để có tiền lo cho 3 con nhỏ, chị H. đã vay 70 triệu đồng để kinh doanh.
"Khi biết hoàn cảnh khó khăn của H., tổ vay vốn của chúng tôi làm thủ tục để cho cháu vay vốn. H. rất chăm chỉ, ngoài việc kinh doanh thì cháu còn làm thêm nhiều công việc khác", ông Bằng cho hay.
Ngồi trong căn nhà cấp 4, ông Thành (bố chồng chị H.) với gương mặt thất thần. Thi thoảng ông lại đau đớn bật khóc khi nhìn về chiếc bàn cũ kĩ nơi các cháu nhỏ vẫn ngồi học.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Thành nghẹn ngào nói: "Con dâu tôi số khổ, phải làm nhiều công việc để kiếm tiền lo cho gia đình. Thấy con dâu vất vả, tôi chỉ mong khi bọn trẻ lớn khôn, kiếm tiền để H. đỡ khổ".
Ông Thành tâm sự, hằng ngày, ông vẫn cùng các cháu vui vẻ, quấn quýt bên nhau. Ông thường kể cho chúng nghe về những câu chuyện thiếu nhi và dạy các cháu của mình phải luôn chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn, lễ phép và sau này lớn lên làm người có ích cho gia đình, cho xã hội.
"Sáng nay, tôi vẫn thấy các cháu vui cười khi được mẹ đưa sang bên ngoại chơi. Cứ tưởng như mọi lần buổi chiều đều được gặp cháu. Ai ngờ hôm nay tôi mất cả 3 đứa cháu và con dâu rồi", ông Thành nghẹn lại.
Bà nội đau đớn kể lại giây phút đi nhận thi thể con cháu
Tối muộn cùng ngày, gia đình cùng người thân đã mang thi thể của 4 nạn nhân về Nhà tang lễ nghĩa trang công viên vĩnh hằng thuộc thôn Đan Hội (Tân Lập, Hoài Đức, Hà Nội) để làm thủ tục mai táng.
Tại đây, rất đông người thân, hàng xóm có mặt để chia buồn nỗi đau cùng gia đình. Ai nấy cũng đều xót xa cho số phận của chị H. và 3 cháu nhỏ.
Trao đổi với chúng tôi, bà Sử (mẹ chồng chị H.) kể lại thời điểm buổi sáng trước khi chị H. cùng 3 cháu nhỏ ra khỏi nhà cho đến khi lên nhận thi thể.
Theo bà Sử, sáng cùng ngày, con chị H. nói "bà ơi, con thích ăn cháo trứng. Bà nấu cho con nhé". Nghe cháu mình nói vậy, bà Sử nhanh chóng nấu một bát cháo trứng ngon lành. Bé nhanh chóng ăn hết.
"Hai bà cháu tôi sau đó vào giường nằm. Tôi có bảo với cháu "chút nữa bà ngủ mà cơm chín, cháu gọi mọi người xuống ăn cơm nhé". Chúng tôi vừa nằm được một lúc thì H. gọi cháu bé đi sang bên ngoại.
Tôi bảo cho các cháu ăn cơm xong rồi đi cũng được. Nhưng H. bảo sang bên đó rồi ăn. Tôi vẫn nhớ rõ lúc con dâu chở 3 cháu nhỏ đi ra khỏi nhà là khoảng 10h30", bà Sử nói.

Đến chiều, bà Sử mang chiếc xe đạp của cháu mang đi vá. Trong lúc chờ đợi sửa xe, bà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Khi nghe điện thoại, một người thông báo cho bà Sử biết chị H. gặp tai nạn và nói bà đến ngay UBND xã Tân Lập.
"Nghe tin vậy tôi cũng có chút nghi ngờ. Tôi gọi cho con dâu, nhưng người nghe máy lại là công an. Họ bảo tôi cùng người nhà đến ngay Bệnh viện 19-8. Nhận được tin, tôi nhanh chóng về nhà, lấy quần áo rồi bắt taxi lên bệnh viện. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là tai nạn bình thường. Đến nơi, tôi được hướng dẫn đến nơi con dâu và các cháu đang nằm.
Đến khi nhìn qua cửa kính, tôi mới biết 4 mẹ con đều đã tử vong sau vụ tai nạn. Lúc đó tôi đau lắm, ngã khụy xuống đất, không biết phải làm thế nào, gào khóc trong tuyệt vọng", bà Sử bật khóc nức nở.
Theo cáo phó, lễ viếng được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 17/7, tại Nhà tang lễ nghĩa trang Công viên Vĩnh hằng.
Theo Văn Đức (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-4-me-con-gap-tai-nan-tu-vong-o-ha-noi-20240717012424718.chn
- Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, lực lượng PCCC kịp thời giải cứu người mắc kẹt (10:30)
- Bê bối quấy rối qua tin nhắn: 16 sinh viên luật bị đình chỉ học (10:21)
- Hành trình từ "tờ giấy trắng" đến Content Creator triệu view của nữ sinh Kinh doanh Quốc tế (10:20)
- Porsche 911 để trên phố bị trộm lột sạch, chỉ còn trơ khung gây sốc (10:10)
- Rơi trực thăng tại Indonesia, toàn bộ 8 người tử nạn giữa rừng già (10:05)
- MC Trác Thúy Miêu bỏ về giữa sự kiện, thực hư chuyện bị hỏi nghệ danh "chạm tự ái" (40 phút trước)
- “Kỷ lục gia” Bình "chôm" chuẩn bị đạt mốc 20 tiền án sau khi bị phát hiện lấy trộm iPhone (42 phút trước)
- Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" (43 phút trước)
- Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok (55 phút trước)
- CEO Palantir: Chân dung “nhà lãnh đạo đáng sợ” nhất kỷ nguyên AI (55 phút trước)