Xã hội
31/03/2017 15:29Học sinh lớp 10 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh
Trước khi tự tử, M. để lại thư tuyệt mệnh, xin lỗi ba mẹ vì chưa làm tròn chữ hiếu và nhờ trả giúp 1,5 triệu đồng cho người chủ mà trước đây mình từng làm thuê.
Trước khi tự tử, M. để lại thư tuyệt mệnh, xin lỗi ba mẹ vì chưa làm tròn chữ hiếu và nhờ trả giúp 1,5 triệu đồng cho người chủ mà trước đây mình từng làm thuê.
Thường ngày, M. đi học 1 buổi, buổi còn lại xin đi phụ việc cho các quán bán nước giải khát, phụ bán hàng tại chợ nông sản… để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Ông E. cũng cho biết khoảng 20 giờ ngày 29.3, M. đi học thêm về rồi đem tập vở ra học như mọi ngày. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, M. dẫn xe máy của bố mẹ vào nhà, khóa cửa rồi cùng bố mẹ đi ngủ.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ông E. thức giấc đi vệ sinh thì không thấy M. nằm ngủ ở giường nên cùng vợ và con gái đi tìm.
Đến 5 giờ ngày 30.3, người nhà phát hiện thi thể M. đang treo trên cây me ở phía sau vườn nhà. Lục trong túi quần, gia đình phát hiện 1 lá thư M. viết vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 29.3, gửi bố mẹ.
Bức thư có đoạn: “Con xin lỗi, con chưa làm chữ hiếu cho ba mẹ; ba mẹ đừng giận con nhen. Con biết ba mẹ thương con nhiều lắm, không cho con đi làm, vì sợ con ham chơi bỏ học, nhưng con không dám đâu, con chỉ làm kiếm tiền trả nợ cho dì L. và nộp tiền điện thoại nhưng thời gian ngắn quá nên con còn thiếu một số tiền, ba mẹ trả cho dì L. (chuối) 1,5 triệu đồng giùm con nhe. Tuyệt đối dì L. cho không lấy…”.
Cuối bức thư, M. nhờ 2 người chị của mình xuống quán cà phê ở đường Ngô Gia Tự, TP.Phan Rang - Tháp Chàm lấy tiền công mà M. phụ bán ở đây; sau đó qua tiệm sửa chữa điện thoại lấy lại điện thoại của M. đang sửa, đem về mở phim Tây Du Ký cho ba xem vì ba rất thích bộ phim này.
Theo ông E., trước khi tự tử, gia đình không thấy M. có biểu hiện gì khác thường cả. “Đêm hôm đó, nó vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người trong gia đình, nó kể chuyện đi làm thêm, học thêm cho bố mẹ nghe. Gia đình cũng không biết lý do gì mà nó phải kết thúc cuộc đời sớm như vậy”, ông E. nói trong nước mắt.
Theo Ban giám hiệu Trường THPT, nơi M theo học, mặc dù gia đình M. rất nghèo nhưng ở trường em học rất giỏi, ngoan và được bạn bè, thầy cô yêu quý.
Theo Thiện Nhân (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Ba nam sinh sảy chân rơi vào vùng nước sâu, chỉ cứu được 1 em
(08/07)

2 cháu nhỏ 6 và 7 tuổi gặp nạn khi tắm biển Sầm Sơn
(08/07)

Camera ghi lại khoảnh khắc người đàn ông “đứng im khi tàu hỏa lao tới”
(08/07)

Diễn biến nóng vụ bún đổi màu đỏ bất thường tại Đà Nẵng
(08/07)

Hà Nội lý giải việc hàng loạt căn hộ khu đô thị Thanh Hà chưa được cấp sổ đỏ
(08/07)

Tổ chức cầu siêu cho 8 nạn nhân vụ cháy cư xá Độc Lập
(08/07)

Ra giữa đường ray khi gác chắn đã hạ, người đàn ông bị tàu tông tử vong tại chỗ
(08/07)

Phát hiện đường dây sản xuất hàng giả, Sở Y tế TP HCM yêu cầu khẩn trương rà soát
(08/07)
Tin mới nhất
-
Diogo Jota lái xe quá tốc độ trước khi tử nạn (08/07)
-
Bắt giang hồ mạng Tiến "Bịp" (08/07)
-
3 loại quả bày trên bàn thờ khiến bề trên giận dữ, mất lộc lúc nào không hay (08/07)
-
Google Maps vô tình ghi lại chuyện tình 10 năm cuối đời của đôi vợ chồng già khiến hơn 391.000 người dừng bước, xem đến bức ảnh cuối tất cả đều lặng người (08/07)
-
Mỹ nhân đẹp chấn động thế gian đi show thôi sao hot dữ vậy: Visual ngọt hơn chữ ngọt, xem khéo lại nghiện (08/07)
-
"Nữ hoàng sexy" thế hệ mới: Màn trình diễn “nóng mắt” hút 70 triệu view và vô số ý kiến trái chiều (08/07)
-
Vì sao Mỹ còn rất ít tên lửa đánh chặn Patriot? (08/07)
-
Vì sao khách sạn thường để nhiệt độ điều hòa rất lạnh? (08/07)
-
Ba nam sinh sảy chân rơi vào vùng nước sâu, chỉ cứu được 1 em (08/07)
-
Vợ chồng thu nhập 178 triệu/tháng, 5 năm không tiết kiệm nổi 100 triệu (08/07)
Bài đọc nhiều

Điều gì khiến 1.691 trai trẻ sa vào vòng tay của Hồng Tỷ: Hé lộ góc nhìn tâm lý

Khối tài sản nghìn tỷ mà Diogo Jota để lại cho vợ goá con côi

7 thứ 'ăn cắp tiền điện' còn hơn cả điều hòa: Nhiều nhà không bao giờ tắt, bảo sao hóa đơn điện liên tục tăng

Dinh Độc Lập quá tải, quầy vé phải đóng cửa, du khách 'đội nắng' chờ xuyên trưa

3 loại quả bày trên bàn thờ khiến bề trên giận dữ, mất lộc lúc nào không hay