-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
12/02/2019 08:10Hơn 2.700 'heo vàng' được sinh ra, 80 người chết tại bệnh viện ở TP.HCM dịp Tết Nguyên Đán 2019
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết thông tin này trong ngày 11/2.
Cụ thể từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng Tết Kỷ Hợi 2019, toàn thành phố có 27.086 lượt khám cấp cứu, tai nạn tại các bệnh viện. Trong đó phải nhập viện điều trị là 775 trường hợp.

Tai nạn sinh hoạt là 2.374 trường hợp, pháo nổ là 22 trường hợp. Ngộ độc thức ăn là 128 trường hợp, giảm gần 200 trường hợp so với năm 2018.
Tuy nhiên nhập viện do đánh nhau là 526 trường hợp, tăng gần 20% so với Tết cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số tử vong tại bệnh viện trong dịp Tết năm nay là 80 trường hợp, giảm so với năm 2018 là 36 trường hợp, trong đó 7 ca do tai nạn giao thông, 1 ca do tai nạn sinh hoạt. Còn lại do những nguyên nhân khác.
Tổng số vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương là 835 trường hợp. Lượng máu dự trữ cho cả dịp Tết toàn thành phố là trên 20,2 triệu đơn vị.
Có 2.713 chú "heo vàng" được sinh ra tại thành phố trong dịp Tết Kỷ Hợi, tăng gần 400 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), 9 ngày nghỉ Tết nơi đây có 2.755 trường hợp vào cấp cứu chia đều cho nội và ngoại khoa. 31 trường hợp tử vong tại khoa cấp cứu, 42 trường hợp nặng được gia đình xinh về. 7 ca chết trước khi vào cấp cứu.
Có 7 trường hợp cấp cứu do tự tử, 35 trường hợp do ngộ độc các loại. Nhiều nhất vẫn là cấp cứu do tai nạn giao thông.
Bệnh viện đã sử dụng tất cả 739 đơn vị máu trong dịp Tết này.
Còn tại Bệnh viện Nhân dân 115, từ 28 âm lịch đến hết mùng 6, khoa Cấp cứu tiếp nhận 128 ca tai nạn giao thông, 46 ca tai nạn do đánh nhau, 38 ca tai nạn vì sinh hoạt, 1 ca ngộ độc thức ăn. 2.590 trường hợp còn lại cấp cứu vì lý do khác.

Có 7 trường hợp không qua khỏi và 24 ca bệnh nặng xin về.
Đáng chú ý, có 3 trường hợp phải nhập viện mổ là tai nạn do pháo nổ vào ngày 28 tết (2/2), 29 tết (3/2) và mùng 1 (5/2). Trong đó, 2 người bị dập nát bàn tay đến từ quận Thủ Đức và tỉnh Bình Phước, một người bị vỡ nhãn cầu, không rõ nơi xảy ra tai nạn.
Ekip trực cấp cứu vất vả nhất là ngày mùng 4 khi đón nhận 397 ca. So sánh với tết Mậu Tuất năm ngoái thì cao điểm nhất cũng là mùng 4 với gần 380 ca.








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





