-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Xã hội
23/01/2022 21:57Hy hữu: Tài xế cứu hộ bị lừa lấy mất ô tô VinFast Lux A 2.0 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Ngày 23/1, theo Dân Việt, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc một tài xế xe cứu hộ thuộc Công ty cứu hộ giao thông 118 TG, tỉnh Tiền Giang trình báo bị lừa lấy mất ô tô của khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Theo thông tin ban đầu trên Thanh Niên Online, khoảng 15 giờ ngày 17/1, Công ty cứu hộ giao thông 118 TG (gọi tắt là Công ty 118 TG) nhận được thông tin về việc ô tô 5 chỗ ngồi hiệu VinFast Lux A 2.0 mang BS 62A - 217.31 tự va quẹt nhẹ vào dải phân cách trên QL1, đoạn giao nhau với QL50, thuộc địa bàn P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Bên bị tai nạn thuê xe của Công ty 118 TG để chuyển xe 62A - 217.31 về H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Hai bên thống nhất giá vận chuyển là 3,3 triệu đồng.
Công ty 118 TG đã đưa xe cứu hộ đến điểm xảy ra tai nạn, chở xe VinFast về H.Vĩnh Cửu theo thỏa thuận.
Khi xe cứu hộ vận chuyển ô tô Vinfast nói trên lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến khu vực Trạm thu phí Chợ Đệm (thuộc địa bàn TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM) thì tài xế Nguyễn Phước Thiện cho xe dừng lại ven đường cao tốc để kiểm tra xe về các vấn đề an toàn.
Trong lúc tài xế Thiện đang kiểm tra xe, bất ngờ xuất hiện 2 người đi ô tô màu đen, có cầm theo chìa khóa xe VinFast Lux A 2.0 BS 62A - 217.31, tự nhận họ "là chủ chiếc xe này", đồng thời yêu cầu tài xế Thiện giao lại xe 62A - 217.31 để họ tự lái về Đồng Nai, nhằm giảm chi phí vận chuyển.
Cũng theo thông tin trình báo, vì tin lời, tài xế Thiện đã giao xe 62A - 217.31 cho 2 người đàn ông trên. Hai người này sau đó họ điều khiển xe trên cao tốc hướng về TP.HCM. Tài xế Thiện điều khiển xe cứu hộ về Công ty 118 TG để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với ông Bé Năm.
Đến chiều 18/1, bên thuê vận chuyển xe gọi điện cho ông Bé Năm thắc mắc việc chưa nhận được xe VinFast Lux A 2.0 BS 62A - 217.31 thì tài xế Th. mới phát hiện bị lừa lấy mất xe nên đến Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) trình báo.
Chiều 22/1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Bé Năm - giám đốc Công ty cứu hộ giao thông 118 TG - cho biết tài xế Th. và ông đã đến Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) trình báo sau khi phát hiện bị lừa lấy mất chiếc ôtô.
Theo ông Năm, tài xế Th. tin tưởng giao xe vì người lấy xe biết tên của người thuê xe cứu hộ, biết địa chỉ giao xe và có chìa khóa xe. "Tôi mong muốn cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc để đưa tội phạm ra đúng người đúng tội" - ông Nguyễn Văn Bé Năm nói.
Cũng theo trình báo của ông Năm, sau khi phát hiện vụ lừa đảo, phía công ty có tìm hiểu và được biết ô tô VinFast Lux A 2.0 BS 62A - 217.31 được người chủ xe ở Long An đã bán cho chủ mới. Sau đó, người chủ mới cho một công ty thuê lại và công ty này tiếp tục cho người khác thuê.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- 3 thực phẩm quen thuộc giúp bổ sung sắt, hỗ trợ phòng thiếu máu (15:52)
- Nhã Phương bất ngờ đăng ảnh ôm Trường Giang giữa lúc ông xã gây chú ý trên mạng xã hội (15:25)
- 6 người em về quê đòi anh cả chia đều mảnh đất thừa kế 60 tỷ, ai ngờ tất cả đều ra về tay trắng…. (15:25)
- Camera ghi lại cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích (15:18)
- Thiếu tá lao xuống sông cứu nam thanh niên rồi mất tích: Gia đình vẫn ngóng chờ phép màu (15:07)
- Phim Hàn tái lập kỷ lục 20 năm mới có một lần tại Mỹ, vượt cả siêu phẩm đoạt Oscar (15:02)
- Tôn vinh trí tuệ thay vì giải trí: Lý do Trung Quốc phủ sóng hình ảnh các nhà khoa học trên bảng quảng cáo đắc địa (1 giờ trước)
- Chồng làm nghề lái taxi quanh thành phố ngày nào cũng gần sáng mới về nhà. Tưởng chồng đông khách, ai ngờ... (1 giờ trước)
- Đã rõ tình hình chấn thương và khả năng trở lại tại FIFA ASEAN Cup của Xuân Son (1 giờ trước)
- Mở rộng điều tra vụ án ngành điện: Khởi tố cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đặng Phan Tường (1 giờ trước)