Dư luận tại Thanh Hóa và cả nước hiện đang bàng hoàng, xót xa trước vụ việc một bé trai gần 3 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sâu với hàng loạt thương tích nặng nề sau khi trở về từ một cơ sở giáo dục can thiệp.

Mới đây, chính quyền địa phương đã chính thức đưa ra những thông tin kiểm tra ban đầu về tính pháp lý cũng như điều kiện hoạt động của điểm trông giữ trẻ này.

Cơ sở hoạt động "chui", dùng căn phòng thuê tạm để dạy trẻ

Liên quan đến vụ việc chấn động trên, lãnh đạo UBND phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận đã tiến hành kiểm tra bước đầu đối với cơ sở can thiệp do bà H.T.H. đứng tên tổ chức. Theo kết quả xác minh, điểm trông giữ, can thiệp và hướng dẫn trẻ này đã tự ý đi vào hoạt động từ năm 2024.

Bé trai 3 tuổi hôn mê sâu tại thanh hóa: Kết quả điều tra ban đầu - Ảnh 1.
Căn hộ nơi bà H. sử dụng để tổ chức lớp trông trẻ. Ảnh: CAND Online

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà H. đã hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ pháp lý nào, từ quyết định thành lập, giấy phép hoạt động cho đến giấy chứng nhận đăng ký theo quy định. Người phụ nữ này trình bày bản thân có bằng chuyên môn sư phạm mầm non và từng tham gia một số khóa đào tạo ngắn hạn để lấy chứng chỉ về giáo dục đặc biệt. Đáng chú ý, căn phòng được trưng dụng làm lớp học cho các bé thậm chí còn không thuộc quyền sở hữu của bà H., mà vốn là diện tích do một công ty thuê lại để bố trí làm nơi ở cho chồng người phụ nữ này.

Bàng hoàng tổn thương nghiêm trọng của bệnh nhi gần 3 tuổi

Trước đó, người mẹ trẻ Ngô Thị Ngọc H. (22 tuổi, ngụ phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi đơn tố giác trong sự uất hận. Chị H. cho biết con trai mình là cháu Lê Thanh Gia B. (gần 3 tuổi) do sinh thiếu tháng nên phát triển chậm hơn so với lứa tuổi. Từ ngày 22/6, gia đình quyết định gửi bé đến cơ sở của bà H. tại phường Hải Bình để hỗ trợ phục hồi chức năng với mức học phí 5 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình đi học, cháu B. thường xuyên trở về nhà với nhiều vết bầm tím bất thường trên cơ thể. Đỉnh điểm thảm kịch xảy ra vào chiều ngày 10/7, khi chị H. đến đón con thì bàng hoàng phát hiện một vết bầm rất lớn ở khu vực mạng sườn phải của bé. Lúc này, cháu B. đã rơi vào trạng thái lờ đờ, da thịt tím tái, hô hấp khó khăn.

Bé trai 3 tuổi hôn mê sâu tại thanh hóa: Kết quả điều tra ban đầu - Ảnh 2.
Cháu B. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: CAND Online

Gia đình lập tức đưa bệnh nhi đi cấp cứu khẩn cấp. Kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khiến nhiều người không khỏi sốc: cháu B. bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp cùng suy tuần hoàn cấp và hàng loạt tổn thương phức tạp khác. Do tình trạng quá nguy kịch, bé nhanh chóng được chuyển tuyến ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến nay, cháu B. vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, sự sống hết sức mong manh.

Bí ẩn sau chiếc camera hỏng và sự vào cuộc của cơ quan chức năng

Trước những tổn thương đặc biệt nghiêm trọng của con nhỏ, gia đình dấy lên nghi vấn bé B. bị bạo hành dã man. Khi bị chất vấn, phía đại diện lớp học lại đưa ra lời giải thích rằng các thương tích trên người bé B. có thể do một học sinh 13 tuổi học chung lớp gây ra. Chị H. cho biết thêm, lớp học này gộp chung khoảng 15 học sinh với độ tuổi chênh lệch rất lớn từ 3 đến 13 tuổi, do bà H. cùng một phụ nữ khác được thuê về trực tiếp trông coi. Gia đình hiện vẫn chưa thể làm rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra tại lớp học vì hệ thống camera quan sát được thông báo gặp trục trặc đúng thời điểm xảy ra sự việc.

Ông Nguyễn Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Bình cho biết lực lượng công an địa phương đang gắt gao xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến các chấn thương của cháu B. cũng như các vấn đề pháp lý liên quan. Đồng thời, UBND phường Hải Bình đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa khẩn trương cử bộ phận chuyên môn kiểm tra toàn diện điều kiện hoạt động của cơ sở này, làm cơ sở hướng dẫn xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)