Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Khai báo gian dối để được... cách ly lần 2

Không có tiền đón xe về quê, người đàn ông đến trụ sở công an khai báo vừa từ Campuchia về để được cách ly 14 ngày lần thứ 2.

Người khai báo gian dối để được cách ly là Lý Quốc Hùng (35 tuổi, quê Đắk Nông). Anh này vừa được UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ban hành quyết định về việc hết thời hạn cách ly y tế tập trung, thời hạn hết cách ly tập trung là từ 11/4.

Nhưng ngày 7/4, Lý Quốc Hùng đến Công an phường Tân Hiệp, TP Đồng Xoài, Bình Phước khai vừa ở Campuchia về Việt Nam. Theo khai báo, anh ta không qua cửa khẩu Hoa Lư mà đi đường vòng.

Khai báo gian dối để được... cách ly lần 2
Ảnh bên trong một khu tập trung

Căn cứ theo lời khai của Hùng và các quy định về cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố Đồng Xoài đã ban hành quyết định đưa Hùng đi cách ly y tế tập trung tại Trường quân sự tỉnh Bình Phước theo quy định từ ngày 7/4.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó phát hiện người dàn ông này vừa mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cũ (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) từ ngày 2/4.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hùng đã thừa nhận hành vi khai báo gian dối của mình. Theo đó, do không có tiền đón xe về quê và mất giấy chứng nhận hoàn thành cách ly nên đã khai báo gian dối để được cách ly tập trung lần 2.

UBND TP Đồng Xoài đã yêu cầu công an cùng cấp xử lý Hùng theo quy định pháp luật.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)