-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
02/08/2017 15:35Khám sức khỏe "siêu tốc" ở Đà Nẵng
Không khó để mua hoặc làm một tờ giấy khám sức khỏe với đầy đủ chữ ký, dấu đỏ của các bệnh viện tại Đà Nẵng.
Khám bệnh = ký + đóng dấu
Tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân, khi nghe chúng tôi nói muốn làm giấy chứng nhận sức khỏe, một y tá đưa tờ phiếu khám rồi yêu cầu điền đầy đủ thông tin theo mẫu. “Một tờ giá 165 ngàn đồng, nếu chị làm 3 tờ thì chỉ thêm 10 ngàn nữa thôi”, y tá hướng dẫn.
Sau khi điền thông tin, nộp tiền, đo chiều cao, cân nặng, tôi được dẫn vào phòng xét nghiệm máu. Tại đây, một y tá nhanh chóng lấy máu rồi hướng dẫn tôi qua phòng khám phụ sản. Ngạc nhiên là dù không hề được đo huyết áp, mạch nhưng trên phiếu khám lại ghi những con số rất…chuẩn.
![]() |
Tại phòng khám phụ sản, bác sĩ chỉ hỏi những câu đƠN giản, qua loa rồi ký tên, đóng dấu vào giấy khám. Ảnh: TÂM AN |
Tại phòng phụ sản, một nữ bác sĩ (BS) ra hiệu cho tôi ngồi và bắt đầu hỏi chu kỳ kinh nguyệt có đều không? Có bị đau bụng không? Đã từng mắc các bệnh liên quan đến buồng trứng chưa?... Dù đã cố tình khai mình “có vấn đề” nhưng trong phiếu khám BS vẫn xác nhận “bình thường” rồi ký tên.
Quy trình khám tại phòng Răng-Hàm-Mặt còn nhanh hơn nhiều. BS vừa cầm phiếu, vừa nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi ghi vào phiếu khám. Khi tôi hỏi có cần phải khám không, BS lắc đầu, đóng dấu rồi trả phiếu khám, việc khám bệnh mất vỏn vẹn ... 41 giây.
Quy trình ký, đóng dấu được lặp lại ở phòng Tai-Mũi-Họng, Mắt và Da liễu. Tại phòng Nội tim mạch, khi nghe tôi nói cần khám sức khỏe để xin việc, BS tên L.T.H.Y không nhìn người khám, vừa viết vừa hỏi một câu duy nhất: “Em có bị mổ xẻ gì chưa?”.
Khi nghe trả lời không, BS nhanh chóng gộp tất cả các mục tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận, cơ-xương-khớp, thần kinh, tâm thần thành một nhóm rồi ký xác nhận bình thường. Ngoài ký phần của mình, BS còn ký thay cả BS phòng Ngoại khoa, hai chữ ký giống nhau nhưng dấu lại là tên BS khác.
Từ khi bước vào phòng đến khi trở ra cũng chỉ mất khoảng 2 phút. Tôi trở lại phòng xét nghiệm máu lấy kết quả, rồi quay ra khu tiếp nhận bệnh nhân ngồi đợi, 10 phút sau y tá đưa cho tôi 2 tờ phiếu khám sức khỏe đã được đóng dấu đỏ xác nhận “có đủ sức khỏe để làm việc”.
Phía dưới là chữ ký của BS P.T.T. Như vậy tính cả thời gian đi lại, chờ đợi từ phòng này qua phòng kia, tôi chỉ mất gần 30 phút để hoàn tất thủ tục khám bệnh mà không hề được khám.
200 ngàn là có giấy
Tại cổng BV Đà Nẵng, chỉ cần cung cấp ảnh kèm một vài thông tin về họ tên, địa chỉ, cân nặng, chiều cao, tôi dễ dàng mua được một tờ giấy khám sức khỏe với đầy đủ chữ ký, dấu đỏ của BV. “Cò” nhận làm giấy là những người làm nghề xe ôm tại đây.
![]() |
“Cò” làm giấy khám sức khỏe hành nghề xe ôm xung quanh BV Đà Nẵng. Ảnh: TÂM AN |
Khi nghe tôi nói cần mua giấy khám sức khỏe, một “cò” tên N. ra giá: “350 ngàn đồng 2 phiếu khám. Chỉ cần đưa hai ảnh thẻ 4x6, ghi rõ tên tuổi, cân nặng, chiều cao rồi ngồi chờ 10 phút là có giấy”. Thấy khách còn ngần ngại, ông N. trấn an: “Yên tâm, tôi làm cái này cho nhiều người rồi. Muốn làm giấy của BV nào cũng được, nhưng nếu làm giấy của BV Đà Nẵng thì hơi phiền phức vì tôi phải dẫn cô theo. Giờ muộn rồi, nếu muốn làm thì sáng mai quay lại. Nhưng nói trước là làm giấy của BV Đà Nẵng thì giá phải cao hơn. Muốn nhanh, gọn thì tốt nhất nên làm giấy của BV tư nhân hoặc các trung tâm y tế quận”.
Khi tôi đề nghị giảm giá, ông N. tỏ thái độ cáu gắt: “Tự đến viện mà làm đi, muốn nhanh mà cứ chần chừ mãi. Thôi được, làm một tờ thì 200 ngàn, thế là hữu nghị lắm rồi”. Tôi đưa cho ông N. một tấm ảnh thẻ 4x6 vừa khám tại BV đa khoa Bình Dân, nhưng sử dụng một cái tên khác. Sau khi viết tên tuổi, chiều cao, cân nặng của khách ra mặt sau ảnh, ông dắt xe đi và hẹn 10 phút nữa sẽ quay lại.
Khoảng 10 phút sau, ông N. trở lại với tờ giấy khám sức khỏe và dặn tôi về nhớ ký tên phía dưới. Tôi lật giấy ra xem, bên trong đã có đầy đủ chữ ký, dấu đỏ của của 9 BS tại BV Đa khoa H.P, thậm chí ở các mục khám còn ghi nhận xét chi tiết, cụ thể hơn cả BV Bình Dân. Phía dưới là chữ ký và dấu xác nhận “đủ sức khỏe để học tập và làm việc” của BS.
Bộ Y tế đã có văn bản quy định rất rõ ràng, chặt chẽ về thủ tục khám, cấp giấy khám sức khỏe tại các cơ sở y tế, BV. Theo đó, người có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe phải trực tiếp đến các BV, cơ sở y tế có thẩm quyền để dán ảnh, điền thông tin cá nhân, trực tiếp tới các phòng chuyên khoa để khám tổng thể. Sau khi hoàn tất, người khám phải quay lại nơi đăng kí nộp giấy khám sức khỏe để bộ phận này trình người có thẩm quyền kí, đóng dấu chứng nhận có đủ điều kiện về sức khỏe hay không. Quy định là vậy nhưng không hiểu sao giấy khám sức khỏe ở các BV, cơ sở y tế tại TP Đà Nẵng lại được cấp tràn lan?
Theo Tâm An (Pháp Luật TPHCM)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





