-
Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội -
TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy -
Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con -
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? -
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46 -
Uống say rồi nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi nhận "kết đắng" sau một cú ngã -
Á khôi làm "dậy sóng" lễ tốt nghiệp bằng màn ca hát: "Đổi giọng lấy nhan sắc" là có thật? -
Mỹ sắp phát hành hộ chiếu in hình ông Trump -
Mưa đá dày đặc phủ trắng núi đồi ở Điện Biên
Xã hội
08/09/2024 04:34KHÓ HIỂU: Bất chấp bão Yagi, vẫn có người thản nhiên ra đường tập thể dục, lao thẳng vào tâm bão đi du lịch!
Theo thông tin mới nhất về bão Yagi, được chia sẻ từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 7/9, bão Yagi đi vào đất liền nước ta; đến 15h cùng ngày, bão đi sâu vào các tỉnh phía Bắc gây mưa to, gió lớn.
Các chuyên gia cảnh báo thời điểm cơn bão số 3 có diễn biến mạnh nhất, cụ thể như sau:
13h - 19h (7/9) tại Hải Phòng và Quảng Ninh.
16h -22h (7/9) tại Thái Bình và Nam Định.
18h (7/9) - 1h (8/9) tại Hà Nội.
Với diễn biến của bão Yagi, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân ở trong nhà, nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không đi ra ngoài nếu không có việc cấp thiết.
Trong khi cả nước đang oằn mình chống bão, hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra, một bộ phận thiểu số người dân vẫn "coi trời bằng vung". Cây đổ rạp cũng chẳng sợ, nhà tốc mái cũng chẳng lo. Họ bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo được nhắc đi nhắc lại, ra rả trên tivi lẫn MXH suốt mấy ngày hôm nay.
Kệ bão Yagi, mình vẫn phải ra đường chạy bộ, thể dục thể thao cho khỏe?!
Trường hợp người đàn ông đam mê thể dục thể nào này đang khiến CĐM vô cùng bức xúc. Vào hồi 13h38 ngày 7/9 - thời điểm bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội gây mưa lớn, gió mạnh, một người đàn ông thường trú tại quận Tây Hồ vẫn thản nhiên ra đường chạy bộ. Theo thông tin được người dân chia sẻ, anh này chạy rất khỏe, chạy tới đầu đường Thanh Niên thì được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa về nhà an toàn.
| Bão Yagi đổ bộ, người đàn ông ở Hà Nội vẫn lao ra đường chạy bộ (Nguồn video: L.H.N) |
Cũng trong chiều ngày 7/9, chị H.N thường trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết ở một công viên gần nơi chị đang sống, có xuất hiện một người đàn ông trung niên thong dong tản bộ, bất chấp thời điểm đó gió giật mạnh đến mức rung cửa kính chung cư cao tầng.
Hội bạn 3 người vẫn nhất quyết lao thẳng vào tâm bão để... đi du lịch!
Ở một diễn biến khác trên nền tảng MXH Threads, câu chuyện hội bạn 3 người đi từ Hà Nội tới Cát Bà vào đúng 1 ngày trước khi bão Yagi đổ bộ, khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, không muốn nặng lời cũng không được.

Tại sao bão lũ, thiên tai ập đến thì nên ở yên trong nhà?
Đương nhiên, mục tiêu lớn nhất vẫn là để giữ an toàn cho chính bản thân mỗi người. Nhưng có người lại suy nghĩ thế này: "Cơ thể là của tôi, bão tôi chẳng sợ nên tôi thích đi đâu thì đi, mọi người có quyền gì mà lên tiếng phán xét"?!
Công tâm mà nói, đây là suy nghĩ nông cạn. Một người trưởng thành, không bị khuyết tật hay suy giảm nhận thức mà vẫn suy nghĩ theo hướng "bá chủ thiên hạ" như vậy thì quả thật, rất đáng trách.
Bão lũ thiên tai, bạn long nhong ra ngoài chỉ để đi chơi, đi dạo và không may gặp nạn, lực lượng chức năng đương nhiên không thể làm ngơ, bỏ mặc không cứu. Trong khi đó, những người cần sự hỗ trợ, cứu giúp nhất là người nghèo, người vô gia cư, người sống ở nơi không an toàn. Lực lượng chức năng cần sơ tán họ tới nơi an toàn, đồng thời, cứu hộ những người không may gặp nạn vì tình huống bất khả kháng.
Những người làm công việc cứu hộ trong bão lũ, thiên tai cũng đang hy sinh một phần sự an toàn của chính họ để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng.
Hủy một chuyến du lịch, nghỉ tập thể dục một hôm cũng không khiến ai suy giảm tuổi thọ. Thế nên, nếu đang có một nơi trú ngụ an toàn, nếu đang khỏe mạnh không ốm đau cần phải đi cấp cứu, hãy ở yên trong nhà!
Không tạo thêm công ăn việc làm cho những người đang phải đương đầu với bão lũ ngoài kia, suy cho cùng, cũng là một cách đóng góp cho xã hội trong những ngày bão Yagi đang đổ bộ rồi, nhớ nhé!
Theo AMT (Phụ Nữ Số)
- Vàng trong nước lao dốc theo thế giới, SJC mất gần 2 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội (1 giờ trước)
- TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy (1 giờ trước)
- Sập bẫy mua Lexus “ảo”, người đàn ông mất gần 2 tỷ đồng, đại lý thật bị vạ lây (1 giờ trước)
- Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con (1 giờ trước)
- Thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Mexico trước vòng xoáy áp lực từ Washington (1 giờ trước)
- Steven Nguyễn và Minh Trang vinh dự nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1 giờ trước)
- Đột phá "siêu pin sắt" từ Trung Quốc: Chi phí rẻ gấp 80 lần pin Lithium, tuổi thọ bền bỉ hơn 16 năm (1 giờ trước)
- Giá xe số phổ thông tăng mạnh cuối tháng 4, có mẫu đội thêm gần chục triệu đồng (1 giờ trước)
- Shukan Bunshun và những thủ đoạn săn tin không tưởng khiến dàn sao Jbiz khiếp sợ (1 giờ trước)