-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Xã hội
09/03/2023 13:52Khổ như... đi đăng kiểm ô tô
Sau khi 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK) tại Đồng Nai bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ vào tháng 1/2023, tỉnh Đồng Nai còn 4 TTĐK đang hoạt động. Ngoài lượng xe trong tỉnh, các TTĐK ở Đồng Nai còn phải “gánh” thêm một lượng lớn xe đến từ TPHCM và tỉnh Bình Dương.
Không còn tình trạng xếp hàng rồng rắn như cuối năm 2022 nhưng TTĐK 60-01S (phường An Bình, TP Biên Hòa) vẫn luôn đầy ắp xe chờ đến lượt đăng kiểm. Các đăng kiểm viên vẫn luôn trong tình trạng vận hành 2 dây chuyền kiểm định chạy hết công suất.
Ông Huỳnh Việt Hồng, Giám đốc TTĐK 60-01S cho biết: “Trung tâm đã làm việc hết công suất, tăng giờ làm trong ngày, trong tuần, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 250 xe/ngày. Hiện nay, trung tâm đã phát lịch hẹn cho xe đến đăng kiểm vào cuối tháng 3”, ông Hồng cho hay.
Nhà ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), ông Nguyễn Văn An đưa xe đến TTĐK 60-01S để đăng kiểm lại. Ông đi từ sớm nhưng đã thấy trong sân TTĐK này đã đầy ắp xe. Hỏi nhân viên hướng dẫn, ông An mới biết phải có lịch hẹn mới đăng kiểm được.
Được hướng dẫn vào đăng ký lịch, ông An bất ngờ khi xe của ông phải đến ngày 25/3 mới đến lượt đăng kiểm. “Tôi đã cẩn thận đưa xe đi xét sớm, khi còn 5 ngày nữa mới hết hạn. Tôi chạy xe dịch vụ và tình hình này thì phải nghỉ nhiều ngày bởi xe chưa được đăng kiểm lại”, ông An cho hay.
Quản lý hàng chục xe đầu kéo vận chuyển hàng ở các cảng, hằng ngày ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Vận tải Thanh Quang tại TP Biên Hòa phải lên lịch để sắp xếp các xe hoạt động cả trăm chuyến/ngày, đồng thời phải chủ động cho xe đăng ký lịch đăng kiểm cả tháng trước khi hết hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, theo ông Quang, dù đã chủ động đặt lịch, mỗi xe đi đăng kiểm cũng mất cả ngày chờ, chưa kể có xe “rớt” đăng kiểm thì phải chờ ngày đi xét lại.
Cán bộ đăng kiểm cũng bị áp lực
Ngày 8/3, PV đến TTĐK 50-07V (quận Bình Tân, TPHCM). Bên ngoài, hàng trăm ô tô xếp thành hàng dài khoảng 2km từ quốc lộ 1 vào khuôn viên trung tâm để chờ kiểm định. Nhiều tài xế cho biết, đã tranh thủ đến từ lúc 1-2 giờ sáng. Cá biệt, có người đã xếp hàng được 2 ngày nhưng chưa đến lượt vì lượng xe quá đông.
Ông Nguyễn Phi Văn (41 tuổi, ngụ quận 8) cho biết, ông đã đến xếp hàng ở TTĐK 50-07V từ khuya ngày 7/3 và dự kiến ngày 9/3 mới đến lượt. “Xe tải của tôi đã hết hạn đăng kiểm 3 ngày nên phải đi đăng kiểm để còn chở thuê kiếm tiền. Bí bách quá mới phải chờ đợi lâu thế này. Anh em tài xế chúng tôi chỉ mong các TTĐK đủ người làm việc để không phải chờ đợi nữa”, ông Văn bày tỏ.
Theo tìm hiểu của PV, TTĐK 50-07V có 5 dây chuyền kiểm định, nhưng hiện nay chỉ vận hành cùng một lúc 2 dây chuyền vì thiếu đăng kiểm viên. Một cán bộ tại TTĐK 50-07V cho biết: “Hiện nay nhiều đơn vị đăng kiểm ở TPHCM ngừng hoạt động nên xảy ra quá tải ở các đơn vị đang hoạt động. Anh em tài xế khổ sở vì chờ đợi thì anh em đăng kiểm cũng mệt mỏi do áp lực tăng vì công việc nhiều mà lại thiếu nhân sự”.
Tương tự, TTĐK 50-02S (quận 11) phải thường xuyên treo bảng “ngưng tiếp nhận hồ sơ” để tập trung kiểm định các phương tiện xếp hàng chờ bên trong khuôn viên và tránh ùn tắc kéo dài ở bên ngoài đường.
Trong khi đó, ở TTĐK 50-03S (TP Thủ Đức) tình trạng quá tải đã diễn ra từ vài ngày qua. Trưa 8/3, hàng chục tài xế phải xếp hàng chờ dưới thời tiết nắng nóng trong nhiều giờ để chờ đến lượt vào kiểm định. Ông Trịnh Đình Tuyến (55 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết, từ 4 giờ sáng ông đã đưa xe đến trung tâm và đến xế chiều vẫn đứng sau lượng lớn xe đang xếp hàng. “Tình hình này không biết trong hôm nay có kịp kiểm định xe không” - ông Tuyến nói.
Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, hiện nay trên địa bàn còn 10/19 đơn vị đăng kiểm hoạt động với 23 dây chuyền kiểm định, 93 đăng kiểm viên, trong khi lưu lượng xe đi đăng kiểm đang tăng với khoảng 1.410 xe/ngày. “Những ngày qua, các TTĐK thuộc Sở GTVT (50-01S, 50-02S và 50-03S) phải tăng cường hoạt động tới gần 20 giờ tối và làm việc cả những ngày cuối tuần”, ông An nói.
Theo Mạnh Thắng - Hữu Huy (Tiền Phong)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (29 phút trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (33 phút trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (49 phút trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (1 giờ trước)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (2 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (3 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (3 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (3 giờ trước)