Xã hội
07/05/2025 10:56Khởi tố, bắt giam nghi phạm dùng ná thun bắn mù mắt người khác
Khoảng 18 giờ ngày 04/01/2025, Trần Văn Tiết (sinh năm 1970, thường trú ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đến nhà em ruột là anh Trần Văn Mười (sinh năm 1982, cùng ấp) để đòi nợ anh Mười số tiền đã thiếu trước đó. Sau đó, giữa Tiết và anh Mười xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, được anh Trần Văn Thanh (em ruột Tiết) can ngăn.

Chưa dừng lại cơn tức giận, Tiết về nhà lấy 01 ná thun, cán bằng gỗ quay trở lại đứng trước nhà anh Mười, rồi dùng ná thun có gắn nhiều viên đá bi bắn 01 cái trúng vào mắt bên phải của anh Mười gây thương tích. Sau đó, anh Mười được người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 11/01/2025 thì xuất viện nhưng bị mù mắt phải vĩnh viễn.
Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của anh Trần Văn Mười là 41%. Thương tích anh Trần Văn Mười do vật chuyển động có gia tốc gây nên. Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Chu Trinh (Vov.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tạm hoãn chuyến tàu hỏa ra trung tâm tỉnh Quảng Trị vì chỉ có 2 hành khách (01/07)
-
Ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Cán bộ đi đò đến trụ sở ở Hà Nội (01/07)
-
Thiên An lộ diện, có động thái gây chú ý giữa lúc bị phía Jack gọi tên (01/07)
-
Thủ tục hành chính thông suốt tại 126 xã, phường mới của Hà Nội (01/07)
-
Cảnh khó tin trên tuyến đường vừa dựng rào phân làn ở Hà Nội (01/07)
-
Hải Tú bị chỉ trích vì khoe khoang đi du lịch với Sơn Tùng? (01/07)
-
Gia đình Thủ tướng Thái Lan bước vào trận chiến pháp lý (01/07)
-
Sau bê bối của Thuỳ Tiên, 'khai tử' Hoa hậu Hoà bình Việt Nam? (01/07)
-
Nếu bạn KHÔNG làm 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao! (01/07)
-
Vợ nói dối mắc bệnh khó nói để trốn 'gần gũi', tôi lo lắng thuốc thang cho cô ấy rồi phát hiện bí mật còn khủng khiếp hơn (01/07)
Bài đọc nhiều




