Xã hội

Kinh hoàng cảnh cha chết cháy ở nghĩa trang, con bỏng nặng tử vong

Người dân địa phương hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang, con trai bị bỏng nặng bò ra ngoài được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng không qua khỏi.

Ngày 18/7, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng đang phong tỏa nghĩa trang Lạc Bình (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) để điều tra nguyên nhân 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu theo báo Thanh Niên, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện trong nghĩa trang Lạc Bình, xã Lạc Xuân (Đơn Dương) có một người đàn ông chết cháy, thi thể biến dạng. Bé trai bị bỏng nặng, bò ra ngoài cổng nghĩa trang, được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong lúc 7 giờ 30 cùng ngày.

Báo Người Lao Động đưa tin, tại hiện trường nơi người đàn ông đã tử vong có chiếc xe máy bị thiêu cháy hoàn toàn, bên cạnh chiếc ví có CMND, bằng lái xe máy cùng mảnh giấy ghi số điện thoại và câu: "xin gọi giùm cho vợ tôi".

Theo đó, CMND ghi tên Đặng Minh Cao (44 tuổi), nơi thường trú thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc (TX.Sông Cầu, Phú Yên). Còn bé trai đi cùng có tên Đặng Nguyễn Thái Thịnh, khoảng 10 tuổi.

Kinh hoàng cảnh cha chết cháy ở nghĩa trang, con bỏng nặng tử vong
Hiện, nghĩa trang Lạc Bình được phong tỏa, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng gọi điện liên lạc theo số điện thoại ghi trong mảnh giấy thì nhận được thông tin từ người anh ruột của ông Cao. Người này cho biết hai cha con ông Cao đi Đà Lạt hơn một tuần nay chưa thấy về, nay lại nhận tin đau lòng.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, đến nay vẫn chưa xác định được đây là vụ án mạng hay hai cha con ông Cao tự thiêu trong nghĩa trang Lạc Xuân.

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an huyện Đơn Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh điều tra làm rõ.

 

HL (Nguoiduatin.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/xot-xa-canh-cha-chet-chay-o-nghia-trang-con-bong-nang-tu-vong-20220718112905505.htm