Ở Thanh Hóa có một ngôi làng rất kỳ lạ, khi mà thanh niên ở đây xem việc ‘ế vợ’ là truyền thống quen thuộc. Họ thích câu cá hơn là hẹn hò, yêu đương. Nguyên nhân vì đâu?

Nằm uốn lượn bên dòng sông Mã hiền hòa, Làng Đầu (hay còn gọi là thôn Hợp Đồng, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từ lâu được biết đến là vùng quê trù phú, no ấm. Thế nhưng, giữa cuộc sống đủ đầy ấy, ngôi làng lại nổi tiếng bởi một “danh xưng” khá đặc biệt – “làng ế vợ”.

Anh Nguyễn Văn Điệp, gần 40 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Làng Đầu, vẫn lẻ bóng dù bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất. Anh kể, học dở cấp 2, anh vào Nam làm thuê. Khi trở về quê, những cô gái cùng tuổi đã lập gia đình, còn lớp trẻ hơn thì rời làng đi học, đi làm xa.

Cứ vậy, mỗi năm thêm một tuổi, ngại tán gái, ngại giao tiếp nên anh Điệp chỉ biết tìm thú vui qua việc câu cá, gặp bạn bè uống chén trà, chén rượu cho vui.

Không riêng anh Điệp, quanh nhà anh có đến 4-5 người đàn ông cùng cảnh “ế vợ”. Theo thống kê từ một bài báo năm 2024, tính cả thôn, con số lên tới gần 20 người.

lang-e-vo-1

Ông Nguyễn Kim Mạnh, Trưởng thôn Hợp Đồng, cho biết: “Thôn có khoảng 20 thanh niên độ tuổi 25–45 vẫn chưa lập gia đình. Nếu tính cả những người từ 20 tuổi trở lên thì số chưa lấy vợ khoảng 30 người”.

Theo ông Mạnh, nguyên nhân không đến từ yếu tố tâm linh hay hủ tục, mà chủ yếu do các cô gái trong làng đều đi làm xa, ít ai quay về. Trai làng làm ruộng, làm công nhân, ít có cơ hội giao lưu. Gái lớn lên thì đi xa, nên càng ngày càng khó tìm người kết đôi.

lang-e-vo-3

Tuy nhiên, vài năm gần đây, một số thanh niên chịu khó “ra khỏi lũy tre làng” tìm việc làm ở xa lại may mắn thoát ế.

“Từ đầu năm đến nay, đã có 4-5 người ngoài 35, 40 tuổi mới lấy được vợ, và phần lớn đều cưới vợ ngoài xã”, ông Mạnh chia sẻ vào năm 2024.

Ông Cao Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, xác nhận thực tế tại địa phương. Theo ông, tình trạng thanh niên ế vợ không phải chuyện riêng của Làng Đầu mà còn xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn khác.

“Một phần do con gái rời quê, phần vì giữa các đôi chưa ‘gặp phom’ – tức là chưa có duyên, chưa tìm được người tâm đầu ý hợp”, ông Bắc chia sẻ.

lang-e-vo-2

Thôn Hợp Đồng hiện có 345 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu, đời sống vật chất khá ổn định. Song, với nhiều thanh niên nơi đây, câu chuyện “kiếm vợ” vẫn là nỗi niềm chưa có lời giải.

Theo An An (SHTT)