-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
28/12/2015 17:59"Kỳ lạ" xếp hàng mua "thần dược" chữa dạ dày ở giữa Thủ đô
Ngày nào cũng vậy, cảnh tượng hàng trăm người dân từ sáng sớm có mặt xếp thành hàng dài để mua thuốc đã trở thành quen thuộc khi đặt chân đến Bệnh viện 354 (120 Đốc Ngữ - Ba Đình – Hà Nội).
![]() |
Cảnh hàng trăm người xếp hàng đông nghịt mua thuốc Bình Vị Nam tại Bệnh viện 354 - (Ảnh: Nhất Nam). |
Trong số những người đến mua thuốc có từ người dân ở Hà Nội cho đến những người từ khắp các tỉnh như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Tuyên Quang, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…, họ đến từ khắp nơi nhưng chung 1 cảnh ngộ là bản thân hoặc người nhà bị bệnh đau dạ dày từ nhiều năm chưa khỏi.
Để mua được thuốc, nhiều người ở xa phải “cơm nắm muối vừng” dậy từ đêm để đến kịp xếp hàng. Thậm chí họ phải lên từ chiều hôm trước ở trọ sau đó sáng hôm sau ra sớm. Sở dĩ phải như vậy vì lượng thuốc bệnh viện bán ra mỗi ngày đều rất hạn chế. Thời gian bán chỉ kéo dài từ 8h sáng đến 11h.
Mỗi người khi đi mua thuốc đều phải mang theo chứng minh thư nhân dân, mỗi lần 1 người chỉ được mua 3 gói, sau 1 tháng mới được mua lại.
![]() |
Quang cảnh đã trở thành quen thuộc mỗi khi đến Bệnh viện 354 - (Ảnh: Nhất Nam). |
Cô Gàng (quê ở Hải Dương) mua thuốc cho chồng bị ung thư dạ dày cho biết, sau khi xếp hàng cô mới phát hiện quên chứng minh nhân dân, mặc dù nói khó, thậm chí là đứng khóc nhưng cũng không mua được. Cô Gàng được một số người mua được gợi ý bán lại mỗi gói giá 100 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau khi được 1 người dân giúp đỡ cuối cùng cô cũng mua được thuốc.
Anh Cường (quê ở Kim Động - Hưng Yên) chia sẻ, anh phải thức từ 3h sáng đi xe máy từ Hưng Yên lên để xếp hàng mua. Tuy nhiên, anh vẫn sếp sau rất nhiều người...
Anh Cường cho biết: Đã có lần vì muốn tiết kiệm thời gian sau khi mua xong anh ra thay quần áo, đeo khẩu trang rồi quay lại xếp hàng mua nhưng vẫn không "qua mặt" được...
"Thần dược" chữa bệnh dạ dày
|
"Thần dược" Bình Vị Nam mà nhiều người xếp hàng mua - (Ảnh: Nhất Nam). |
Nói về loại thuốc này, anh Cường cho hay, bản thân anh bị bệnh viêm dạ dày và thường xuyên phải chịu những trận đau khó chịu. Anh đã đi rất nhiều nơi, dùng rất nhiều loại thuốc bệnh của anh vẫn không thuyên giảm.
“Từ khi dùng thuốc mua ở đây tôi thấy đỡ nhất trong các thuốc đã từng dùng nhưng bệnh cũng không khỏi dứt điểm, khi hết thuốc thì lại đau” – Anh Cường nói.
Cũng theo anh Cường, ở Hưng Yên có rất nhiều người bị đau dạ dày đã tìm đến đây mua thuốc.
![]() |
Thông báo thời gian bán thuốc Bình Vị Nam dán tại Bệnh viện 354 - (Ảnh: Nhất Nam). |
Nhiều người đến mua thuốc cũng cho biết, dùng loại thuốc ở đây vừa rẻ công dụng lại hơn rất nhiều các loại thuốc đã từng dùng. Tuy không thể khỏi được bệnh nhưng khi dùng thuốc bệnh không đau nên vẫn tin dùng.
Một nhân viên bán hàng trong quầy thuốc này cho biết, đây là địa điểm duy nhất bán thuốc của Bệnh viện 354, chỉ bán hàng vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu.
Đặt câu hỏi thắc mắc với đại diện bệnh viện khi trên bìa thuốc có ghi lưu hành nội bộ nhưng lại bán ra ngoài, vị đại diện không trả lời cụ thể mà cho biết, mục đích sản xuất thuốc BIVINA là để phục vụ bệnh nhân, không mang tính thương mại.
Ngoài ra, chức năng của bệnh viện chủ yếu là thu dung, cấp cứu, điều trị nên việc mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất thuốc gặp nhiều khó khăn. Do đó, Bệnh viện chưa thỏa mãn được nhu cầu mua thuốc BIVINA với số lượng nhiều của người bệnh.
Mục đích sản xuất sản phẩm thuốc BIVINA là để phục vụ bệnh nhân, không mang tính thương mại. Thuốc được sử dụng cho điều trị bệnh nhân nội viện, cấp và bán cho bệnh nhân sau điều trị nội trú về điều trị củng cố, cấp và bán cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú.
![]() |
Người dân đến mua thuốc từ sớm co do ở hàng lang chờ xếp hàng - (Ảnh: Nhất Nam). |
![]() |
Từ người già, phụ nữ đến thanh niên đến xếp hàng mua thuốc - (Ảnh: Nhất Nam) |
![]() |
Người đến mua thuốc ngày một đông - (Ảnh: Nhất Nam). |
![]() |
Nhiều người dân mua thuốc xong quên chứng minh thư nhân dân - (Ảnh: Nhất Nam). |
![]() |
Khoảng 11h trưa tại Bệnh viện 354 - (Ảnh: Nhất Nam). |
Theo Nhất Nam (Nguoiduatin.vn)








- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (44 phút trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (1 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (1 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (1 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (2 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (3 giờ trước)




