-
Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên -
Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? -
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ -
PNJ lên tiếng khẳng định chất lượng kim cương, sẵn sàng cho khách hàng truy xuất nguồn gốc -
Người đàn ông chở 4 cô gái "làm xiếc" trên đường vi phạm nhiều lỗi, hé lộ số tiền phạt phải đóng -
Giật mình thói quen giữ lại nước lẩu qua đêm: Đun sôi 2 tiếng cũng không hết độc tố -
Nhiều hộ dân ở TP HCM có nhà, có sổ đỏ nhưng hơn 10 năm không thể về ở vì bị "mất lối đi"
Xã hội
27/02/2020 17:27Làm rõ vụ việc cô gái quê Vĩnh Phúc tố nhân viên xe khách có thái độ kỳ thị
Theo xác minh của chúng tôi, chiếc xe BKS 19B 014.12 đã cắt hợp đồng với bến xe Mỹ Đình từ tháng 5/2019. Tuy nhiên hàng ngày chiếc xe này vẫn ngang nhiên hoạt động dù trước khu vực.
Tỏ thái độ khi biết nữ hành khách quê Vĩnh Phúc?
Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video clip nữ hành khách tên L. (Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) ra khu vực bên ngoài bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội để bắt xe về nhà đã bị tài xế kỳ thị, đe dọa.
Theo chị L. chia sẻ thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên suốt từ trước tết Nguyên đán đến nay chị chưa về quê. Đứng ở phía ngoài một lúc thì chị được xe khách BKS 19B 014.12 đón.
Xe này đề biển chạy Hà Nội – Yên Bái đi đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai. Chị L. xuống nút giao Văn Quán (xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Trên xe có khoảng 10 người, trong đó nhân viên nhà xe có khoảng 5 người.
Sau khi xe lăn bánh, phụ xe hỏi hành khách về địa điểm xuống. Khi biết chị L. là người Vĩnh Phúc và xuống ở nút giao Văn Quán thì người của nhà xe này trừng mắt tỏ thái độ khó chịu.
Trước thái độ khó chịu của phụ xe, Chị L. phân trần: "Anh yên tâm đi ạ. Từ Tết đến giờ em mới về quê, em không có bệnh gì đâu. Với lại cũng rất là ý thức trong việc phòng tránh cái dịch Covid 19 này, cho bản thân mình trước tiên cũng như gia đình và những người xung quanh".
Sau đó nhà xe đi thu tiền. Nhà xe thu chị L. 120.000 đồng cho quãng đường 60km. Chị L. thắc mắc, những lần đi xe khác, nhà xe chỉ thu cùng lắm là 60 đến 70.000 đồng, ngày Tết cùng lắm là 80.000 đồng, thì phụ xe có nói "thời buổi dịch bệnh như thế này, đi thì đi không đi thì xuống".
Cũng theo chị L., khi đó chị thắc mắc nhưng cũng vẫn đưa tiền "vì mình đã lên xe người ta rồi".
Để đảm bảo an toàn cho bản thân, chị L. đã dùng điện thoại chụp lại số điện thoại nhà xe. Tuy nhiên, nhân viên nhà xe này cho rằng chị L. chụp ảnh mình nên có lời lẽ xúc phạm nữ hành khách và có hành động đe dọa. Chị L. phải xóa ảnh đã chụp.
"Nhân viên nhà xe này còn đe dọa chở em lên tận Yên Bái và cho mấy thằng nghiện nó hiếp. Nhân viên nhà xe vứt tiền vé xe vào mặt em và đe dọa: "Đến giờ này bố mày không cần tiền nữa. Đợi chết đi con chó …", hành khách L. chia sẻ.
Do lo sợ, chị L. đã lấy điện thoại gọi cho người thân ra đón ở khu vực nút giao Văn Quán. Nhân viên nhà xe tiếp tục có lời nói xúc phạm chị L..
Khi đến nút giao Văn Quán, có 1 gia đình cũng xuống ở địa điểm này. Chị L. yêu cầu được xuống xe thì bị nhân viên nhà xe này ngăn cản. Chị L. nhét vào tay nhân viên nhà xe 80.000 nhưng cũng không được xuống xe. Chị L. sau đó phải nói sẽ báo công an nếu không cho xuống. Nhân viên nhà xe giằng điên thoại kiểm tra, khi không thấy có hình ảnh gì liên quan mới cho nữ hành khách xuống xe.
Đã cắt hợp đồng với bến từ lâu
Liên quan đến sự việc trên, sáng 26/2, trao đổi với chúng tôi, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, xe BKS 19B 014.12 thuộc nhà xe Huy Hương có trụ sở công ty trên tỉnh Phú Thọ.
Theo ông Sơn, trước đây chiếc xe BKS 19B 014.12 có hợp đồng mở lốt, xếp khách trong bến, tuy nhiên từ tháng 5/2019 nhà xe đã cắt hợp đồng.
Còn một số nhân viên bảo vệ khu vực bến xe Mỹ Đình cho hay, vào các buổi sáng hàng ngày, chiếc xe BKS 19B 014.12 vẫn đi qua cổng bến, không vào bên trong. Sau đó chiếc xe này vẫn tiếp tục bắt khách phía trước cổng bến và đường Phạm Hùng.
Trao đổi với báo chí, một người thuộc nhà xe xác nhận có thông tin vụ việc giữa nữ hành khách và nhà xe. Nguyên nhân là do giá cả chứ không có chuyện kỳ thị người Vĩnh Phúc.
Nếu không có vé, không có quyền lợi
Về việc này, giám đốc bến xe Mỹ Đình cho rằng, chiếc xe nói trên bắt khách bên ngoài, không có hợp đồng với bến xe thì thuộc loại xe dù. Khách hàng sử dụng dịch vụ nên vào quầy mua vé để được hưởng quyền lợi.
Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ chiếc xe khách nói trên đang hoạt động đón trả khách trái quy định phía ngoài đường Phạm Hùng. Mỗi ngày tại đây đang có hàng chục chiếc xe loại 16, 29, 49 chỗ ngang nhiên dừng đỗ gây khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông trên đường.
Quan sát chúng tôi thấy, thi thoảng có chiếc xe cảnh sát đi trên đường phát loa thông báo nhưng các phương tiện này chỉ "nhích" lên một đoạn, đợi xe cảnh sát đi qua rồi tiếp tục dừng đón khách.
Cũng theo ghi nhận, tại số nhà 11, ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, chỉ với tấm biển Văn phòng đại diện, nhưng nhà xe đã tận dụng làm điểm đón trả khách. Mỗi ngày tại đây có nhiều lượt ra vào của xe khách tuyến Kim Sơn (Ninh Bình) - Hà Nội (Mỹ Đình) và chiều ngược lại.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận sáng 26/2 trên đường Phạm Hùng (trước khu vực bến xe Mỹ Đình).




Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)
- Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên (11:34)
- Ông Trump mua loạt cổ phiếu công nghệ ngay trước quyết định hoãn áp thuế, danh mục đầu tư gây chú ý (11:30)
- Thành viên Da LAB "đốn tim" người hâm mộ với visual thần tượng tại tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (11:28)
- Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? (11:25)
- Mỹ chôn hộp thời gian thép nặng 400 kg kỷ niệm 250 năm quốc khánh (11:25)
- Vụ Cựu cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk bị bắn 5 phát súng tử vong: Hàng xóm tiết lộ thông tin gây ngỡ ngàng (11:08)
- Chiếc áo da có chữ ký tươi của CEO Nvidia Jensen Huang được đưa lên sàn đấu giá, dự kiến chạm mốc hàng tỷ đồng (11:01)
- Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan khuấy đảo toàn cầu trước ngày công chiếu (50 phút trước)
- "Cơn khát" xăng dầu bủa vây nước Nga sau loạt đòn tập kích hạ tầng (1 giờ trước)
- Subaru Forester giảm tới 360 triệu đồng, tăng sức ép lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson (1 giờ trước)