-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
Xã hội
28/02/2018 19:01Lãnh đạo thiếu dứt khoát, người Đà Nẵng bỏ về giữa lúc đối thoại
Chiều 28/2, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan có buổi đối thoại với người dân 2 thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 liên quan đến việc hai nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc gây ô nhiễm môi trường.
Để chuẩn bị cho buổi đối thoại này, chính quyền xã Hòa Liên đã dựng một cái rạp lớn tại thôn Vân Dương. Hơn 200 hộ dân đã đến đây đối thoại với lãnh đạo Đà Nẵng.

Hàng chục ý kiến tại buổi đối thoại đều bức xúc trước việc hai nhà máy thép liên tục xả khói bụi, gây xáo trộn đời sống của người dân. Họ đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng phải đóng cửa hai nhà máy hoặc di dời dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi khói bụi.
Ông Ngô Chối, ngụ thôn Vân Dương 2, đặt câu hỏi: "TP có giải quyết được vấn đề ô nhiễm khói bụi không? Nếu giải quyết không được thì yêu cầu nhà máy đóng cửa. Nếu TP đưa ra lộ trình di dời thì mong hai nhà máy chấp hành. Dân chúng tôi quá bức xúc".
Ông Huỳnh Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Dana Ý, cho hay trước đây khi đơn vị đề xuất trồng cây, cách âm, thành phố đã đồng ý nhưng khi xây dựng thì người dân phản đối.
"Bà con yêu cầu tiến độ đi sớm nhưng thủ tục, quy định phải đúng lộ trình", ông Tân nói.
"Ngân sách không đủ, chỉ lo được tái định cư thôi. Vấn đề giải tỏa dân thì công ty ứng tiền, sau này thành phố trả lại cho công ty. Chúng tôi cũng phải vay ngân hàng. Việc kiểm định xong rồi nhưng giờ bà con không cho sản xuất nữa nên nhà máy có nguy cơ phải đóng cửa”, ông Tân nói thêm.

Trước hàng loạt ý kiến của người dân, ông Hồ Kỳ Minh thừa nhận địa phương đang lúng túng vì từ cuối năm 2016 lãnh đạo thành phố đã nhiều lần đối thoại với dân nhưng chưa giải quyết được vấn đề.
"Thành phố thống nhất phương án là sẽ di dời nhà máy có lộ trình, đồng thời di dời dân. Cả hai phương án này đều không tối ưu. Lãnh đạo thành phố rất lúng túng", ông Minh thừa nhận.
Theo ông Minh, nếu dời nhà máy thì phải cần thời gian tìm địa điểm để xây dựng. Nếu di dân phải đền bù, giải tỏa và cần thời gian. Ông hứa trước người dân rằng thành phố sẽ chọn phương án ít xấu nhất để thực hiện.
Nghe vị Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lặp lại điệp khúc "hứa", rất nhiều người dân bỏ về. "Lãnh đạo không giải quyết được thì chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục gây áp lực, không cho nhà máy thép hoạt động", một người dân nói.
Chiều 27/2, sau khi hàng trăm người dân bao vây 2 nhà máy trên vì gây ô nhiễm, ông Minh cũng về để đối thoại với dân nhưng cuộc gặp này buộc phải hủy giữa chừng.

Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)








- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (18:56)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (18:49)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (18:11)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (18:03)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (1 giờ trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (1 giờ trước)




