-
Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá -
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong
Xã hội
07/08/2020 20:36Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ mắc Covid-19: Sao F1 có thể đi từ Đà Nẵng vào Quảng Nam?
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ (đóng tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vừa được phát hiện mắc Covid-19. Đây là bệnh nhân 736, tên N.V.H (SN 1981; ngụ đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) – ca bệnh được Bộ Y tế công bố chiều 6-8.
Đây là trường hợp F1 của BN 680. Sau khi báo chí đăng tải thông tin, dư luận bày tỏ thắc mắc vì sao BN này là F1, đi lấy mẫu từ ngày 3-8 nhưng không bị cách ly, vẫn đi từ Đà Nẵng vào Quảng Nam làm việc.
Trước câu hỏi này, trao đổi với Báo Người Lao Động, BN 736 cho biết vào ngày 3-8, sau khi trở về từ Nghệ An, ông thấy sức khỏe có nhiều biểu hiện bất thường nên chủ động đến Trung tâm Y tế (TTYT) quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khám, được lấy mẫu xét nghiệm. Lúc này, ông chưa phải là F1 và cũng không rõ có tiếp xúc với trường hợp nào mắc Covid-19. Đến ngày 5-8, Bộ Y tế công bố trường hợp BN680 thì khi đó ông mới trở thành F1. Vì ông tự đi khám và lấy mẫu nên sau khi thực hiện xong không bị giữ lại cách ly. Trong ngày 4-8, ông vào tỉnh Quảng Nam làm việc.
Sáng 7-8, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc TTYT quận Sơn Trà, cho hay ông H. có vào khám sàng lọc tại trung tâm này vào ngày 3-8. Lúc vào khám sàng lọc, ông H. có khai một số triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm. Tuy nhiên, do không có yếu tố liên quan dịch tễ, chưa xác định được ông này có tiếp xúc với ca nhiễm nào nên ông H. không được cách ly mà chỉ được chỉ định vào khu khám bệnh dành cho bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19.
Ông Nam cho biết, việc này không phải do đơn vị bỏ lọt cách ly cũng không phải do người bệnh trốn cách ly mà do chưa nắm được thông tin dịch tễ. Theo lý giải của ông Nam, ngày 5-8, Bộ Y tế công bố thêm các ca mắc mới trong đó có một nữ nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng (BN680). Ngành y tế sau đó lấy lịch trình của người này và phát hiện ông H. là người có tiếp xúc gần với nữ nhân viên trên trong một lần đi họp lớp vào cuối tháng 7. Chính vì thế, thời điểm ông H. đi khám sàng lọc chưa thể xác định ông này là F1.
Kể từ ngày 5-8, khi công bố ca bệnh của nữ nhân viên y tế nói trên thì ông H. mới được xác định là F1. Lúc này, TTYT quận Sơn Trà cũng đồng thời nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của ông H. Ông Nam khuyến cáo người dân nếu có dấu hiệu nghi ngờ hoặc tiếp xúc với người nghi ngờ nên chủ động tự cách ly tại nhà khi chưa được xét nghiệm hoặc chưa có kết quả xét nghiệm để hạn chế lây lan cho người khác.
Dưới đây là lịch trình khá phức tạp của BN 736
Ngày 22 và 23-7, BN đi dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Khoảng 18 giờ ngày 23-7, BN đến TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cùng ô tô với một lái xe và 2 người trong cơ quan. Trên đường có dừng nghỉ tại khách sạn T&T TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).
Sáng 24-7, BN có đi ăn sáng tại quán vỉa hè tại TP Đông Hà (không nhớ địa chỉ) sau đó đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An).
Từ 18 giờ ngày 24-7 đến 17 giờ ngày 25-7, nghỉ tại phòng khách sạn, ăn tối, ăn sáng và ăn trưa tại nhà ăn tầng 1 của khách sạn. Từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 25-7, được bạn là anh N.T.L và anh D.C.H đi ô tô từ Hưng Phúc, Hưng Nguyên xuống đón tại khách sạn và đưa đi ăn tại nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán (địa chỉ số 777 đường Lê Mao kéo dài). Sau đó, BN trở về khách sạn.
Từ sáng 26 đến 7 giờ ngày 27-7, ăn nghỉ tại khách sạn, không đi đâu. Trong thời gian ở khách sạn, BN có triệu chứng nhức mỏi tay chân, khàn cổ, không ho, không sốt.
7 giờ ngày 27-7, đi Ngã Ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) sau đó về Quảng Nam. Từ ngày 27 đến 30-7, ở tại Trạm thu thí Tam Kỳ, tiếp xúc với 4 người gồm L.H.T (SN 19791), N.T.T (SN 1974), T.T.S (SN 1967).
Lúc 11 giờ ngày 30-7, về lại nhà tại Đà Nẵng bằng xe máy cùng 1 người tên V.T.C (SN 1990, quê Đà Nẵng). Từ 30-7 đến 3-8, ở tại nhà cùng gia đình gồm vợ và 2 con (có đeo khẩu trang), tiếp xúc với vợ và 2 con SN 2020, 2013. Vào lúc 9 giờ ngày 3-8, khám bệnh tại TTYT Quận Sơn Trà, đến địa chỉ 1063, đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng (Đối diện TTYT Sơn Trà cơ sở II) để lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, BN vào làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ.
Vào lúc 17 giờ ngày 5-8, phòng xét nghiệm điện thoại thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 20 giờ ngày 5-8, BN đến Trạm Y tế xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành) khai báo y tế. Hiện tại đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.
Theo B.Vân - Tr.Thường (Nld.com.vn)
- Doanh nghiệp nhà nước lập kỷ lục lợi nhuận: Trụ đỡ thực sự của thị trường chứng khoán? (39 phút trước)
- Tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ đi: Hiện trường tai nạn và tình hình các nạn nhân (53 phút trước)
- Giao dịch cổ phiếu quy mô lớn liên tiếp xuất hiện, dòng tiền đang dịch chuyển? (1 giờ trước)
- Huỳnh Hiểu Minh nói gì về tin đồn thua bạc 3.800 tỷ đồng, phải cầm cố máy bay? (1 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá (1 giờ trước)
- Quá khứ đen tối của kẻ cướp giật gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong sáng mùng 2 Tết ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- "Nàng thơ" nóng bỏng của Man Utd khiến dân mạng "nghẹt thở" trong chuyến phiêu lưu tại Sri Lanka (1 giờ trước)
- Tuyên bố trở lại làng nhạc, nữ ca sĩ từng hát trên sóng quốc gia lập tức bị “xóa sổ” toàn mạng (2 giờ trước)
- Mexico rúng động: Băng đảng khét tiếng CJNG "thiêu rụi" đường phố để báo thù cho ông trùm (2 giờ trước)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (2 giờ trước)