Ba ngày sau trận lũ quét dữ dội tại bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu), căn nhà của bà Nguyễn Thị Mai chỉ còn lại nền đất ngổn ngang bùn đá. Ngay tại nơi từng là mái ấm, người thân lập bàn thờ tạm, ngày đêm thắp hương với hy vọng mong manh chờ bà được tìm thấy.

Ba ngày kể từ khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở bản Chít, gia đình bà Nguyễn Thị Mai vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về người thân mất tích. Trên nền căn nhà đã bị dòng nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, một bàn thờ tạm được dựng lên như nơi gửi gắm niềm hy vọng và lời cầu nguyện của cả gia đình.

Đứng giữa khoảng đất chỉ còn bùn lầy, đất đá và những gốc cây đổ ngổn ngang, chị Phạm Thị Thảo, cháu dâu của bà Mai, không giấu được sự đau xót. Chị cho biết suốt ba ngày qua, gia đình vẫn miệt mài tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

"Không còn biết phải bấu víu vào đâu nữa, chúng tôi chỉ biết lập bàn thờ ngay trên nền nhà cũ, thắp hương mỗi ngày với mong muốn bác sớm được tìm thấy", chị Thảo nghẹn ngào chia sẻ.

20-1784515343-lap-ban-tho-tam-tren-nen-nha-bi-lu-cuon-gia-dinh-mon-moi-cho-tin-nguoi-than-mat-tich
Chị Phương bên cạnh bàn thờ tạm ngay trên nền nhà cũ của bà Mai. Ảnh: VTCNews

Theo người thân, thời điểm lũ quét bất ngờ tràn đến, bà Mai đang ở nhà cùng một số người khác. Khi đất đá và dòng nước đổ xuống quá nhanh, mọi người kịp chạy thoát, riêng bà không kịp rời đi và mất tích từ đó.

Những ngày qua, chị Nguyễn Thị Phương, con gái thứ hai của bà Mai, gần như túc trực liên tục tại hiện trường cùng người thân và lực lượng chức năng. Hy vọng tìm thấy mẹ khiến cả gia đình không ai có thể yên lòng.

Chị Phương cho biết nhiều ngày qua mọi người gần như không thể ăn ngủ. Điều duy nhất họ làm là thắp hương, hướng về nơi mẹ bị nước lũ cuốn đi và cầu mong một phép màu sẽ xảy ra.

Theo chị Phương, trước đây bà Mai sinh sống cùng gia đình con tại huyện Tân Uyên để phụ chăm sóc các cháu. Chỉ ít ngày trước khi thiên tai xảy ra, bà trở về căn nhà cũ ở bản Chít để giải quyết công việc gia đình. Không ai nghĩ đó lại là lần cuối cùng người thân còn gặp bà.

Sáng xảy ra trận lũ, khi đang ở Tân Uyên, chị Phương tình cờ xem được đoạn phát trực tiếp trên mạng xã hội ghi lại cảnh nước dâng nhanh tại bản Chít. Linh cảm có điều chẳng lành, chị liên tục gọi điện cho mẹ nhưng không nhận được hồi âm.

Hai chị em lập tức lên đường đến hiện trường, nhưng nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Khi có mặt tại nơi từng là ngôi nhà của mẹ, trước mắt họ chỉ còn là khung cảnh tan hoang.

"Cả khu vực gần như bị san phẳng. Chúng tôi chỉ tìm thấy chiếc xe lăn của mẹ, còn mẹ thì vẫn bặt vô âm tín...", chị Phương nghẹn ngào kể lại.

Gia đình bà Mai có ba người con gái. Người em út đang mang thai ở những tuần cuối nên không thể trực tiếp đến hiện trường. Trong những ngày qua, họ hàng hai bên đều có mặt tại bản Chít, phối hợp cùng lực lượng chức năng kiên trì tìm kiếm người mất tích.

Giữa nỗi đau và sự chờ đợi kéo dài, điều gia đình mong mỏi nhất lúc này là sớm tìm thấy bà Mai để được đưa bà trở về. Trong nước mắt, chị Phương bày tỏ hy vọng lực lượng cứu hộ cùng người dân sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm, đồng thời mong bất kỳ ai có thông tin về mẹ mình sẽ sớm báo cho gia đình.

Biên Thùy (SHTT)