Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã lập ngay một phòng khám 'dã chiến' tại vùng lũ để khám, phát thuốc, điều trị bệnh cho người dân trong nhiều ngày qua.

Lập phòng khám dã chiến cứu trợ người dân

Đến ngày 4/9, nhiều người dân ở Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn phải tránh trú ở các trường học, nhà dân khác do mưa lũ đã vùi lấp nhà cửa. Trong khi đó trận mưa tối 3/9 khiến nhiều người phải bỏ vội bữa ăn chiều, tiếp tục ra khỏi nhà tránh sạt lở.

Trong những ngày qua, Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát đã nhanh chóng thiết lập phòng khám tại chỗ, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào bản Pọong, xã Tam Chung.

Những bệnh nhân bị bệnh thông thường, bị thương nhẹ thì được điều trị tại chỗ; còn những bệnh nhân nhẹ thì được y bác sĩ cùng người nhà đưa vào bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Tại xã Pù Nhi, đang có hàng chục hộ gia đình bị lũ vùi lấp nhà hoặc ở vùng vẫn còn nguy cơ sạt lở đang vẫn phải ở tại trường tiểu học xã Pù Nhi. Nhà trường đã bố trí các phòng chức năng, phòng ban giám hiệu cho người dân ở.

Người dân, các đơn vị chức năng đang bao bọc, hỗ trợ những người dân vùng lũ từ lương thực thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt từ khi mưa lũ cho đến thời điểm hiện nay.

Trong lúc khó khăn này, các cửa hàng thực phẩm tại đây vẫn giữ nguyên giá, chia sẻ với khó khăn người dân vùng thiệt hại.

Lập phòng khám dã chiến cứu trợ người dân
Khám bệnh cho người dân tại xã Tam Chung
Lập phòng khám dã chiến cứu trợ người dân
Bác sĩ thăm hỏi người dân tại xã Tam Chung
Lập phòng khám dã chiến cứu trợ người dân
Người dân tránh trú, sinh hoạt tại Trường tiểu học Pù Nhi
Lập phòng khám dã chiến cứu trợ người dân
Khám bệnh cho người dân tại xã Tam Chung
Lập phòng khám dã chiến cứu trợ người dân
Đường từ Pù Nhi về thị trấn Mường Lát tiếp tục bị sạt lở, giao thông chia cắt
Lập phòng khám dã chiến cứu trợ người dân
Người dân phải đi bộ hàng chục km vượt qua vùng sạt lở

Theo Hoàng Lam (Tiền Phong)