-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Xã hội
22/11/2019 00:42Lý giải của người vợ khi trở về muộn dù biết tin chồng ép con tự tử vì ghen tuông ở Tuyên Quang
Sáng 21/11, trao đổi thông tin với phóng viên báo Người Đưa Tin về vụ cha ép con tự tử ở Tuyên Quang, ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng cho biết: “Chiều muộn ngày 17/11, sau khi chị Giàng Thị Sái trở về, nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Mỹ Bằng và Công an huyện Yên Sơn cũng đã xuống để làm việc. Tuy nhiên, thấy sức khỏe chị Sái không được tốt chúng tôi đã cho người đưa chị Sái vào bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn để theo dõi sức khoẻ”
Theo ông Dậu, sau khi trở về chị Giàng Thị Sái lý giải lý do về muồn sau vụ việc anh N. treo cổ tự tử cùng 2 con.
“Hôm đầu tiên xảy ra vụ việc, lúc mà gia đình và cơ quan chức năng gọi chị Sái thông tin vụ việc và về để tổ chức tang lễ cho 3 cha con, chị Sái nghĩ giữa 2 vợ chồng đang có mâu thuẫn nên gia đình lừa chị về chứ không phải là chị không về và không có có trách nhiệm với chồng và con. Ngày hôm sau, chị này đọc báo và các trang Facebook thì lúc đó mới biết vụ việc gia đình thông báo là thật, ngay sau đó chị lập tức bắt xe về. Đến nhà thì chị này sốc, tình trang sức khỏe quá yếu nên chúng tôi đã đưa chị Sái vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe ”, ông Dậu nói.
Được biết, trước đây anh N. hay uống rượu về say thì đối xử với chị Sái không được tốt, chị này suy nghĩ gia đình lấy lý do chồng con đã mất để lừa mình về.
Trước đó, trưa ngày 16/11, người dân phát hiện anh Cháng A N. (25 tuổi, người dân tộc Mông) trú xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chết trong tư thế treo cổ cùng hai người con, bé trai 4 tuổi, bé gái 3 tuổi.
Cụ thể, chị Cháng Thị Vỹ (chị gái ruột anh N.) cho biết: "Khoảng 11h ngày 16/11 tôi đi lấy gạo trên nhà N. về nấu cơm, khi lên tới nơi thấy cửa nhà đóng, tôi ngó qua khe cửa thì phát hiện 3 bố con N. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Lúc đó tôi rất hoảng hốt, tôi vừa gọi mọi người, vừa khóc".
Trao đổi với phóng viên về vụ việc anh N. treo cổ tự tử cùng 2 con, chị Cháng Thị Nữ (chị gái ruột anh N.) chia sẻ: “Trước khi xảy ra sự việc, N. nhận được hình ảnh của vợ chụp cùng người đàn ông lạ chia sẻ lên trang Facebook cá nhân, em tôi liên lạc nhiều lần cho vợ nhưng không được, đó Sái thay đổi sim liên tục nên không biết số nào mà gọi. Vì vậy, em tôi mới nghĩ quẩn rồi chết”.
Theo lãnh đạo xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân ban đầu dẫn điến vụ việc do anh N. đau buồn khi thấy vợ mình là chị Giàng Thị Sái chụp cùng 1 Người đàn ông lạ được đăng tải lên Facebook. Sau khi thấy chị Sái đăng tải bức ảnh này lên, anh N. đã quẫn trí, ép 2 con cùng treo cổ tự tử.
Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Đỗ Tuấn (Nguoiduatin.vn)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (16:28)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (16:24)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (16:20)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (16:05)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (39 phút trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (43 phút trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (51 phút trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (56 phút trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)