-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
Xã hội
08/01/2018 09:25Mẹ bầu đẻ rơi trên taxi, con bị ngạt tím tái và điều kỳ diệu đã đến khi đi 10km
Đứa trẻ đã tím tái bất ngờ bật khóc
Sáng ngày 6/1, chị Triệu Thị Hương (SN 1995, dân tộc Dao ở Xóm Suối Mý - xã Đú Sáng - Kim Bôi – Hòa Bình) bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ khi mới mang thai chưa đầy 35 tuần. Ngay lập tức chị Hương được gia đình bắt taxi đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để sinh con.
Khi di chuyển đến đỉnh dốc Cun, cách TP Hòa Bình 10km, bất ngờ sản phụ Hương sinh con ngay trên xe ô tô, lúc này trên xe chỉ có mẹ đẻ và dì của Hương.
“Khi đó, tôi bị say xe, phương tiện trên xe không có gì, còn cháu bé bị ngạt…, chúng tôi rất hoảng chỉ biết dùng tã và khăn quấn vào người cháu bé để tiếp tục di chuyển đến viện”, bà Triệu Thị Kim (dì ruột chị Hương) chia sẻ.

Theo bà Kim, do sản phụ Hương bị khuyết tật (bại não, khó vận động) nên mất sức sau cuộc vượt cạn trên xe ô tô. Còn em bé bị ngạt nên người tím tái, dây rốn vẫn còn nguyên một bọc do không có dụng cụ để cắt, nên mọi người nghĩ là không cứu được bé nữa.
“Chúng tôi chở 2 mẹ con đến viện với hy vọng còn nước còn tát, nhìn cháu bé tím đen ai cũng nghĩ không còn hy vọng. Trên đường đi tôi là người trực tiếp bế cháu, vừa bế tôi vừa rung rung tay, bất ngờ gần đến bệnh viện cháu bật khóc oe oe…Lúc đó, chúng tôi mừng rơi nước mắt, giục taxi đi thật nhanh đến viện”, bà Kim chia sẻ.

Khi đến bệnh viện, người lái xe taxi vội vàng vào khoa Khám bệnh gọi nhân viên y tế ra trợ giúp, lúc đó có một bác sĩ tên Nam chạy ra và lên thẳng xe taxi hỗ trợ gia đình và chỉ dẫn chiếc xe đi vào khoa Sản.
“Đến khoa, bác sĩ này vừa chạy vừa hô to có trường hợp cấp cứu…Sau đó các bác sĩ khoa Sản và khoa Sơ sinh chạy xuống, người nhận mẹ, người nhận con đưa đi cấp cứu”, bà Kim nói.

Được biết, sản phụ Hương có vấn đề về nhận thức, nên khi mang thai đến tháng thứ 5 gia đình mới phát hiện ra và cũng không biết ai là bố đứa trẻ. Sau đó, dù được gia đình chăm sóc cẩn thận, nhưng do người mẹ mang thai có sức khỏe không tốt nên cháu bé chào đời không đủ tháng.

"Khi đó tôi làm theo bản năng và trách nhiệm của người thầy thuốc"
Là người trực tiếp lên ô tô và đưa mẹ con sản phụ Hương vào khoa sản, anh Đoàn Mạnh Nam (Điều dưỡng trưởng, khoa Khám Bệnh – BV Đa khoa Hòa Bình) cho biết, đây là lần đầu tiên anh gặp một trường hợp đẻ rơi trên xe đặc biệt đến vậy, lúc đó anh làm hoàn toàn theo bản năng và trách nhiệm của một người thầy thuốc.

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, người bệnh cần thì họ mới gọi đến mình nên lúc đó tôi nhanh chóng lên taxi chỉ dẫn đường”, anh Nam chia sẻ.
Theo điều dưỡng Nam, sau khi đưa chiếc xe taxi chở hai mẹ con vào đến nhà D6, anh Nam đã chạy lên khoa Sơ sinh ở tầng 2 gọi đồng nghiệp xuống ứng cứu rồi tiếp tục chạy lên tầng 3 gọi một kíp nữa từ khoa Sản xuống hỗ trợ sản phụ.

“Khi xuống xe taxi, các đồng nghiệp của tôi lập tức cắt rốn cho cháu bé, sau đó bế thẳng lên khoa Sơ sinh đưa vào lồng ấp, còn kíp còn lại tiếp tục cấp cứu và đưa mẹ lên khoa Sản”, điều dưỡng Nam kể lại.
Điều dưỡng Nam cũng cho biết, hiện tại hai mẹ con vẫn chưa được gặp nhau, mẹ bé vẫn chưa có sữa, còn con đang được chăm sóc ở khoa Sơ sinh. “Đến thời điểm này nhìn chung cả sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn”, điều dưỡng Nam thông tin.
Theo Lê Nga (Khampha.vn)








- Hiệu trưởng nâng điểm thi, tráo vị trí thủ khoa: Gian lận có tổ chức trong môi trường giáo dục? (11:30)
- Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng (11:23)
- Clip 17 phút gây sốc MXH: Vợ hất tung mâm cơm trong sự bàng hoàng của chồng, ai cũng ủng hộ (11:18)
- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (11:16)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (1 giờ trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (1 giờ trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (1 giờ trước)




