-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Xã hội
02/11/2018 18:15Mẹ bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống: Rớt nước mắt cảnh chị chào em lần cuối trước khi em ra đi
Ngày 28/10 vừa qua tại xã Quảng Hải (Quảng Xương – Thanh Hóa) đã xảy ra sự việc vô cùng đau lòng khi chị Lê Thị S. (1980) xảy ra mâu thuẫn với người chồng của mình đã quá tức giận và có hành động không kiểm soát.
Chị S. đã lén bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa để con gái là cháu T.T (9 tuổi) và cháu Đ.T (4 tuổi) uống. Sau khi 2 chị em uống sữa có pha thuốc diệt cỏ, chị S. cũng đã uống với mục đích cả 3 mẹ con tử vong. Tuy nhiên, sau sự việc người thân trong gia đình đã phát hiện và nhanh chóng đưa cả 3 mẹ con đi cấp cứu tại BV.

Do tình trạng bé T.T và bé Đ.T khá nặng nên đã chuyển ra BV Nhi Trung ương, riêng chị S. điều trị thời gian ngắn tại BV trong Thanh Hóa và đã được cho về nhà.
Đau đớn hơn khi bé Đ.T do thuốc ngấm vào trong người quá nhiều nên đã rời xa cõi đời mãi mãi. Trước khi rời xa cuộc đời, bé Đ.T vẫn tỉnh táo và đã đến chào chị gái mình đang điều trị và đó cũng là lời chào cuối cùng của cậu em trai đối với chị gái.
Chiều ngày 1/11, PV có mặt tại khoa Hồi sức tích cực (BV Nhi Trung ương) nơi bé T.T đang điều trị và được gặp chị Nguyễn Thị Hương (chị họ của 2 bé).
Với vẻ mặt buồn rầu xen lẫn đau đớn khi đang yên lành gia đình lại xảy ra chuyện động trời. Chị cho biết, đến thời điểm hiện tại không biết trách cứ bất cứ ai kể cả chị S. và người chồng của chị S.
"Tôi là người khá thân thiết cũng như chăm các cháu từ nhỏ mặc dù tôi làm việc ở Hà Nội nhưng mỗi khi về quê bao giờ tôi cũng dành thời gian nhiều để chơi với các cháu. Cháu T.T đang theo học lớp 4 của trường xã rất ngoan và xinh xắn, riêng cháu Đ.T đang theo học lớp mẫu giáo", chị Hương cho hay.
Cũng theo chị Hương, từ khi nghe tin gia đình xảy ra sự việc trên chị đã vô cùng đớn đau và ngay lập tức nhận chăm nom các cháu tại BV Nhi Trung ương.
Chị Hương chia sẻ: "Sau khi 2 chị em được chuyển ra BV Nhi Trung ương vẫn tỉnh táo, đến thời điểm hiện tại cháu T.T vẫn tỉnh táo và trò chuyện bình thường. Thế nhưng ngày 30/10 em trai là Đ.T đã được gia đình đưa về do bác sĩ tiên lượng xấu và ít lâu sau cháu cũng đã mất".
Gạt đi giọt nước mắt vì quá thương xót 2 đứa cháu của mình, chị Hương nói: "Trước khi cháu Đ.T được đưa về đã chạy ra chỗ chị gái đang điều trị để chào tạm biệt về quê. Ấy thế mà, đó lại là lời chào tạm biệt cuối cùng và mãi mãi…".
"Dù mới có 9 tuổi, nhưng đứa chị rất hiểu chuyện, luôn miệng nói thương bố mẹ, thương em. Hôm qua khi em trai được bác sĩ chuyển ra khỏi phòng, ánh mặt chị ngấn lệ nhìn theo em. Đến bây giờ chúng tôi vẫn nói dối là cho em đi phòng khác điều trị, chưa dám bảo em trai đã mất", chị Hương nói trong nước mắt.
Cũng theo chị Hương, trước khi xảy ra sự việc đau lòng 2 vợ chồng chị Lê Thị S. vẫn hay mâu thuẫn với nhau, gia đình thuộc diện khá khó khăn nên có thể điều đó đã xảy ra mâu thuẫn.
"Những lần trước hai vợ chồng đều mâu thuẫn và ít sau đó đã trở lại bình thường với nhau nhưng không ai nghĩ rằng lần cãi nhau này đã khiến chị S. có hành động pha thuốc cỏ vào sữa cho con uống", chị Hương nói.
Tại địa phương, gia đình chị S. thuộc diện rất khó khăn. Chị S. làm ruộng, còn chồng đi làm phụ xây, dù cuộc sống khó khăn nhưng cả hai đều rất thương con, không để con phải đói.
Khi sự việc xảy ra quá bất ngờ, gia đình lại không có tiền tiết kiệm, chính vì thế việc điều trị cho hai cháu nhỏ và bản thân chị S. gặp rất nhiều khó khăn. "Cách 2 ngày bệnh viện lại gọi tạm ứng 50 triệu tiền viện phí, mà gia đình chẳng xoay kịp. Tính đến giờ đã đóng gần 100 triệu rồi. Còn những ngày sau chưa biết phải tính ra sao".
Hiện bé T.T đang rất cần sự giúp sức của bạn đọc, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số của chị Nguyễn Thị Hương - 0969.207.515.
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (43 phút trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (2 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)