-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
30/05/2020 14:18Mẹ con Bình An sau 1 năm thực hiện ca mổ ngồi bắt thai
Sáng ngày 29/5, chị Nguyễn Thị Liên cùng con trai Bình An trở lại BV K để tái khám và lấy thuốc. Cơ thể đầy đặn, bước đi nhanh nhẹn, không ai nghĩ cách đây 1 năm, chị Liên từng trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh vì ung thư vú giai đoạn cuối di căn vào phổi.
Ngày 22/5/2019, chị Liên trải qua ca mổ ngồi đặc biệt để sinh Bình An, khi đó cơ thể chỉ còn 44kg. Nhưng hiện tại, cân nặng chị đã đạt 55kg, vết sẹo mở khí quản trên cổ đã mờ dần.
Đội bộ tóc giả ngắn, chị Liên cười rạng rỡ, liên tục nựng Bình An trên tay đầy âu yếm. Chị khoe Bình An lúc mới sinh chỉ nặng 1,5kg nhưng nay đã được 9kg, rất cứng cáp, ăn ngủ rất ngon, mọi chỉ số phát triển bình thường. Bé đã có thể tự vịn tay đứng rồi tập đi.
“Cháu ăn được bát con cháo đặc, cháo loãng được nửa bát to. Cháu nghịch lắm, nhiều khi mình thấy mệt nhưng vui. Cháu giống bố và ông nội”, chị Liên cười tươi khoe.
Chị cũng cho biết, cách đây 1 tuần, cả gia đình vừa tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho Bình An.
“Tôi từng nghĩ có thể không bao giờ được nhìn thấy con nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến, cả 2 mẹ con cùng xuất viện. Khi về rồi cũng chỉ nghỉ ở bên cạnh con được ngày nào tốt ngày ấy nhưng đến giờ, tôi đã có thể tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con”, chị Liên xúc động nói.
Từ khi xuất viện vào tháng 7/2019 đến nay, chị Liên đều đặn quay lại BV K mỗi tháng để tái khám và truyền thuốc trúng đích. Hiện chị đã trải qua 15 đợt, mỗi đợt nằm 3 ngày. Những tháng gần đây, chị đều tự mình bắt xe khách lên Hà Nội, truyền xong thuốc lại bắt xe về. May mắn, chị được miễn phí toàn bộ thuốc điều trị.
Chị chia sẻ, mỗi đợt truyền thuốc cũng gặp tác dụng phụ như mệt mỏi, phù chân, phải nằm nghỉ 2-3 ngày nhưng luôn tự răn mình phải cố gắng để có thể chứng kiến con lớn thêm từng ngày. Khi về nhà, chị đã có thể làm các công việc nhà như người bình thường để chồng yên tâm đi làm.
Ngày 29/5, 2 mẹ con rất vui khi nhận món quà đặc biệt từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhân ngày Tết thiếu nhi. Đây là một phần quà nhỏ từ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng.
Gặp lại chị Liên, các y bác sĩ đều rất mừng vì thấy 2 mẹ con đều khoẻ mạnh. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, nguyên Giám đốc BV K cũng vô cùng ngạc nhiên. GS Thuấn cho hay, 1 năm trước, chị Liên từng phải ngủ ngồi suốt 2 tháng vì không thể thở, sau đó bước vào ca mổ bắt con sinh tử cũng mổ ngồi.
Sau ca mổ, Bình An được chuyển tới BV Phụ sản Trung ương để chăm sóc đặc biệt, còn chị Liên tiếp tục điều trị ung thư. Dù có rất nhiều lần tưởng khó qua khỏi khi rơi vào hôn mê, di căn não, xương, phổi song các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống chị Liên.


“Khi mổ, chúng tôi chỉ hy vọng cứu được con. Mục tiêu của gia đình khi đó cũng chỉ mong muốn như vậy, không hy vọng cứu được mẹ. Bác sĩ tiên lượng bệnh rất nặng nhưng còn nước còn tát. Nhưng cuối cùng cả 2 mẹ con đều hồi phục, viết nên một chuyện cổ tích giữa đời thường”, GS Thuấn chia sẻ.
Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, BS Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5 cho biết, sau khi sinh chị Liên được điều trị bằng hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng. Đến nay, đánh giá bệnh nhân dung nạp thuốc tốt, khối u đã thoái lui, không còn tế bào ung thư song vẫn còn theo dõi chặt để tránh di căn. Chị Liên sẽ phải duy trì thuốc liên tục.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đánh giá, trường hợp chị Liên chính là minh chứng cho thành công của tiến bộ trong điều trị ung thư.
Hiện tỉ lệ điều trị khỏi một số bệnh ung thư tại Việt Nam đã ngang với các nước tiên tiến trên thế giới. Trong đó, tỉ lệ điều trị thành công ung thư vú đạt 75%, ngang với Singapore.
Theo Thúy Hạnh (VietNamNet)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (18:44)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (18:35)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (54 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)