-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Xã hội
02/02/2020 02:27Mẹ của cô gái nhiễm virus corona: 'Gia đình chủ động phòng tránh, cách ly với mọi người'
Đến ngày 1/2, bệnh nhân Nguyễn Thị T. (25 tuổi, trú huyện Yên Định, Thanh Hóa) vẫn đang được điều trị tại phòng cách ly đặc biệt ở khu điều trị Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Đến nay, sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân T. đã tốt hơn nhiều, bệnh nhân T. không còn sốt, không còn ho.
Hiện bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm lại xem bệnh nhân này có còn dương tính với virus corona nữa hay không.
"Dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết quả. Khi có kết quả âm tính với virus corona thì bệnh nhân này được xuất viện về nhà. Hiện sức khỏe bệnh nhân này đã tốt, ổn định", một bác sỹ tại Khoa Bệnh Nhiệt đới thông tin.
Đến chăm sóc con gái tại viện, bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi) cho biết, hiện bà đã đỡ lo lắng và cảm thấy yên tâm khi bác sỹ cho biết bệnh tình của con đã giảm, sức khỏe đã tiến triển tốt hơn nhiều.
Chia sẻ với PV, bà H. cho biết những ngày đầu khi con có biểu hiện ho, sốt, gia đình bà rất lo lắng nên lập tức đưa con đi đến viện để thăm khám, điều trị.
Khi nghe tin con bị dương tính với virus corona, gia đình bà H. rất lo lắng và sợ bệnh lây lan. Tuy nhiên, sau đó sức khỏe con tốt hơn nhiều nên gia đình bà H. đã yên tâm hơn nhiều.
"Mấy bữa bố của T. ở đây chăm, hôm nay mẹ mới lên chăm thay. Tôi cũng lo sợ bị lây từ con. Cả ngày vào 4, 5 lần nhưng chỉ đưa cơm, đưa nước và những thứ cần thiết rồi ra chứ không dám ở gần và ở lâu trong phòng với con. Có lần ngồi nói chuyện với con nhưng phải ngồi xa và 2 mẹ con phải đeo khẩu trang. Bác sỹ nói giờ con tạm ổn rồi, chỉ viêm đường hô hấp trên, không vấn đề gì nữa cả", bà H. chia sẻ.
Bà H. cũng cho biết thêm hiện cả gia đình bà chưa có biểu hiện gì, chưa ai sốt nên chưa đến bệnh viện để khám.
Theo bà H., sợ dịch virus lây lan nên ở nhà tại quê, gia đình bà cũng "chủ động phòng tránh, cách ly với mọi người chứ không cơ quan chức năng nào cách ly gia đình".
"Hiện tại cả nhà chưa ai ốm nên chưa ai đi khám. Khi nào có biểu hiện mới đi khám, bác sỹ cũng nói với chúng tôi như vậy. Ở nhà không có ai ra vào và cũng không ai đi đâu cả, chỉ ở nhà và ra ruộng làm thôi.
Những người xung quanh biết con gái tôi bị nhiễm bệnh nên họ không đến nhà. Họ biết nên họ cũng sợ và mình cũng chủ động để phòng tránh cho mọi người. Người thân xung quanh thì không đến nhưng có gọi điện hỏi thăm", bà H. cho biết thêm.
Bà H. mong muốn con gái nhanh khỏe, không còn nhiễm virus corona để sớm trở về nhà.
Theo Quỳnh Lưu (Trí Thức Trẻ)
- Tư thế ngủ của người giàu (3 phút trước)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (13 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (21 phút trước)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (33 phút trước)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (48 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (51 phút trước)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (1 giờ trước)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (1 giờ trước)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (1 giờ trước)
- Bị khởi tố vì trộm hai trái mít (1 giờ trước)