-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Xã hội
17/02/2022 17:43Mẹ của nghi phạm ném con ruột xuống sông: 'Nó quậy phá nhưng tôi không ngờ nó lại nhẫn tâm giết con như vậy'
Ngồi thất thần như người mất hồn cạnh thi thể của đứa cháu nội xấu số bị chính con trai ruột của mình ném xuống sông, bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, sự việc diễn ra khiến bản thân chưa hết bàng hoàng và đau xót.
“Lúc tối tôi đang ở gần nhà thì nó (Viên – PV) đi lên bảo với tôi rằng đã quăng con nó xuống sông rồi. Lúc đó tôi hỏi lại 2 đến 3 lần thì nó bảo như thế nên tôi hoảng hốt bảo chồng chạy đi báo chính quyền...
Trước khi ném con của mình, nó đã có uống rượu và dùng chất kích thích”, bà Vân nói với PV VietNamNet.

Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, bà Vân cho biết sau khi nghe con trai mình nói vậy vội chạy ra sông nhờ hàng xóm sống gần bờ kiểm tra camera thì "chết lặng" khi chứng kiến hình ảnh con trai mình vừa ném cháu nội xuống sông. Khi bà về nhà thì Viên đã đến UBND xã Tam Hải để đầu thú.
"Nó quậy phá có tiếng, mỗi lần say rượu là đập phá hết đồ đạc trong nhà nhưng tôi không ngờ vì ghen tuông mà nó lại nhẫn tâm vứt con mình xuống sông như vậy", bà Vân nghẹn ngào.
"Nó làm ngư dân đi đánh cá, mới về nhà được 3 ngày nay. Dù cục tính nhưng nó vẫn yêu thương con gái lắm. Ai ngờ sự việc lại bi thương như thế này. Giờ phận vừa làm mẹ, vừa là bà nội, tôi đau như đứt từng khúc ruột".
Theo bà Vân, trước khi ném bé, Viên đã gọi điện gây gổ với vợ của mình ở TP.HCM về việc nghi ngờ chị này ngoại tình với người khác.
Thông tin trên VietNamNet, Viên và vợ (chị Lê Thị Ty Na 30 tuổi, cùng ngụ xã Tam Hải) cưới nhau được 5 năm và có một con gái. Hai vợ chồng có thời gian làm việc ở TP.HCM.
Trước Tết, do dịch bệnh, Viên và vợ về lại quê Tam Hải để làm ăn. Sau đó, Viên nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã gây gổ và chị Na bỏ quê vào lại TP.HCM...
Đỉnh điểm là đêm 16/2, Viên gọi điện cho vợ nhưng Na không nghe máy. Sau đó, Viên lên nhà ngoại mang bé ném xuống sông Trường Giang cách đó khoảng 300m.
Hàng xóm của gia đình Viên thông tin, khi tỉnh táo Viên là một người bình thường, sống khá thoải mái với hàng xóm.
“Đến lúc uống bia, rượu vào thì Viên hay đập phá nhà cửa, đồ đạc. Sau khi vợ anh ta vào TP.HCM, Viên đi biển cùng cậu và vừa về cách đây 2 ngày”, một người hàng xóm cho biết.
Như đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 16/2, 2 vợ chồng Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông.
Sau khi cãi nhau qua điện thoại với vợ, Viên nhẫn tâm cõng cô con gái 5 tuổi trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang. Gây án xong, Viên đến đồn công an trình báo và bị giữ lại để phục vụ điều tra.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và hàng trăm người dân tiến hành tìm kiếm cháu bé. Đến 0h30 ngày 17/2, thi thể cháu V. được người dân tìm thấy cách địa điểm bị ném về phía Tây hơn 50m.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (22 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (25 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (29 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




